Quà chia tay HLV Klopp

Thứ năm, 30/04/2015 00:50

(Cadn.com.vn) - Chiến thắng trước Bayern Munich ở bán kết Cúp QG Đức là món quà không thể ý nghĩa hơn mà các cầu thủ Dortmund dành tặng cho vị HLV đáng kính Juergen Klopp trước khi ông chia tay sân Signal Iduna Park. 

Dortmund bước vào trận bán kết Cúp QG với Bayern Munich trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là thần tượng của sân Signal Iduna Park - Juergen Klopp sẽ ra đi không biết bao giờ trở lại. Bởi thế, những ngày cuối cùng này thầy trò HLV Klopp chơi tận hiến. Trận bán kết Cúp QG Đức với Bayern là cơ hội gần như cuối cùng để HLV Klopp và học trò "cháy" hết mình.

Bởi thế, có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ hiện lên trên gương mặt Klopp và học trò sau khi họ cùng nhau hạ gục đại kình địch Bayern để tiến vào trận đấu cuối cùng ở Cúp QG. Tất nhiên, một khi bước vào trận đánh cuối cùng thì Klopp và học trò càng phải "cháy" để giúp Dortmund nâng cao chiếc cúp.

Các cầu thủ Dortmund mừng chiến thắng trước Bayern.  

Bên kia chiến tuyến, Bayern bước vào trận đấu với tinh thần vô cùng thoải mái sau khi vừa đăng quang Bundesliga sớm trước tới 4 vòng. Không những vậy, Lewandowski còn sớm giúp Bayern sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 29. Tuy nhiên, những lợi thế ấy đã không được các học trò của Pep Guardiola duy trì đến hết trận.

Phút 75, Aubameyang gỡ hòa 1-1 cho Dortmund và kéo trận đấu thêm 30 phút bù giờ. Thi đấu thêm cả hai hiệp phụ nhưng Bayern và Dortmund vẫn không thể phân thắng bại. Đáng nói, trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp phụ, Bayern còn chơi hơn người khi Kevin Kamp của Dortmund nhận thẻ đỏ ở phút 108.

Hòa 1-1 sau 120 phút, trận đấu buộc phải phân định thắng thua bằng đá luân lưu may rủi. Và tại đây, các nhà vô địch Bundesliga Bayern Munich khiến cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn sốc nặng khi đá hỏng toàn bộ 4 cú sút 11m. Những người thực hiện hỏng luân lưu là Philipp Lahm, Xabi Alonso, Mario Goetze và Manuel Neuer. Trong khi đó, Ilkay Guendogan và Sebastian Kehl thực hiện thành công đủ giúp Dortmund vào chung kết, dù Mats Hummels cũng bị Neuer cản phá ở loạt sút thứ 3.

Dù thua sốc nhưng HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra khá bình thản: "Tôi tự hào về đội bóng của mình. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Đó là trận đấu hay nhất của Bayern trước Dortmund kể từ khi tôi dẫn dắt đội bóng này. Trận thua này không có gì phải khiến Bayern xấu hổ. Đúng là chúng tôi đã thua trong một trận đấu nhưng để hổ thẹn thì cần phải có điều gì đó tồi tệ hơn. Điều này chắc chắn không ảnh hưởng gì đến sự chuẩn bị của chúng tôi trong trận đấu với Barcelona ở bán kết Champions League sắp tới". 

Đối thủ của Dortmund được xác định là đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Arminia Bielefeld - Wolfsburg. Trận chung kết Cúp QG Đức sẽ diễn ra vào ngày 31-5 trên sân Olympiastadion ở thủ đô Berlin.

K.H