"Quả đấm thép" trên miền đất đỏ (Bài cuối: Luôn là con của buôn làng)

Thứ tư, 15/04/2020 20:26

Sau những chiến công, ít ai biết được những hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ an ninh nói riêng và Công an tỉnh Gia Lai nói chung trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn ở các vùng sâu, vùng xa. Chưa lúc nào họ cho mình quyền ngơi nghỉ, bởi luôn dặn lòng phải bám sát buôn làng để kịp thời ngăn chặn những thành phần bất hảo. Và hơn hết là, những cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn xem mình là con của buôn làng.

Các cán bộ Phòng An ninh đối nội thăm hỏi động viên một trường hợp theo tà đạo được vận động trở về với buôn làng.

* Kể từ khi thành lập đến nay, 10 năm liền Phòng An ninh đối nội CA tỉnh Gia Lai đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 3 lần được Thủ tướng tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen của Thủ tướng, Bộ Công an... Nhiều cán bộ chiến sĩ của Phòng cũng đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc CA tỉnh Gia Lai.

Bám làng, bám bản

Nhìn lại chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, từ năm 2004 với tên gọi Phòng chống FULRO, năm 2012 được đổi tên gọi thành Phòng An ninh dân tộc và giờ là Phòng An ninh đối nội, nhiều cán bộ chiến sĩ không khỏi tự hào. Họ đã không quản ngại trước mọi khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần, ý chí tiến công địch, mưu trí, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.       

Từ những ngày đầu thành lập, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời và cơ động trong công tác chiến đấu, đơn vị đã tham mưu cho Giám đốc CA tỉnh Gia Lai quyết định thành lập 4 đội trinh sát bố trí thành 8 tổ công tác đứng chân tại các địa bàn phức tạp về hoạt động FULRO, "Tin lành Đề Ga", tà đạo "Hà Mòn" và hoạt động trốn ra nước ngoài. Không chỉ vừa đảm bảo công tác chiến đấu, Phòng cũng vừa củng cố lực lượng bởi "tuổi đời" còn non trẻ.

Trước những diễn biến an ninh chính trị hết sức  phức tạp, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các tổ công tác,  bám dân, bám làng, ổn định tình hình. Với đặc thù của khu vực, đa phần bà con là người DTTS nên vẫn còn nhiều hạn chế về mặt nhận thức, dễ bị các đối tượng FULRO kích động, lôi kéo. Thế nên, nhiệm vụ khó khăn đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ là làm sao phải giải thích cho bà con hiểu được bản chất xấu xa, âm mưu của bọn phản động; đồng thời, giúp bà con chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức chung tay với chính quyền xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Những người lính an ninh tiếp tục bám làng, bám bản vừa nắm thông tin vừa tuyên truyền, vận động, giúp đỡ dân làng. Từ những việc ốm đau, ma chay hay lễ cưới hỏi đều có sự chung tay, lo lắng của những chiến sĩ An ninh và trở thành những người con của dân làng. Những định kiến, mặc cảm cũng dần xóa bỏ khi bà con hiểu rõ tấm lòng của những chiến sĩ an ninh. Từ đó, dân làng cũng nhận thức về những chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước. Nhiều gia đình có con em đi theo FULRO đã kêu gọi những đứa con lầm đường, lạc lối và kể cả những đối tượng cầm đầu cốt cán tự nguyện từ bỏ FULRO, "Tin lành Đề ga" để trở về với buôn làng.

Gắn tuổi xuân với đại ngàn

Đại tá Rah Lan Lâm - Phó Giám đốc CA tỉnh Gia Lai cho biết: Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng về đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới mà đặc biệt sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục và cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp, nhiều kế hoạch. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của bọn phản động  FULRO. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp quan trọng của Phòng An ninh đối nội. Đây là đơn vị mũi nhọn, chủ công trong lĩnh vực công tác này. Những chiến công, thành tích của Phòng An ninh đối nội đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giúp hàng ngàn người dân nhận ra lỗi lầm, trở về làm ăn lương thiện.

Dựa vào dân làng, làm cho cái bụng dân làng hiểu rõ bản chất lừa bịp, phản động của các đối tượng phản động, nhờ đó dân làng nhận thức được, giúp đỡ các cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ của Phòng và cả những cán bộ, chiến sĩ an ninh ở các địa phương đã gắn bó tuổi xuân của mình với buôn làng, với đại ngàn Tây Nguyên này. Những cái tên như Bùi Ngọc Đông, Phan Thanh Hải, Ksor Chíu, Siu Wit, Rơ Ma Thim, Trịnh Ngọc Theo, Nguyễn Thành Tuấn... đã trở nên thân quen, là người thân, ân nhân và cũng là những đứa con yêu quý của buôn làng.

Ở những nơi có tổ công tác địa bàn, ngoài những lúc họp thì những trinh sát an ninh bận bịu với việc lên rẫy giúp người dân lao động hoặc đến thăm nhà đối tượng lầm lỡ đã trở về cộng đồng. Hay là những buổi tối cùng già làng, người có uy tín, những người lính an ninh đến thăm hỏi, động viên, vận động những thân nhân đối tượng còn nghe theo lời kẻ xấu, bọn phản động lôi kéo, xúi giục. Dấu chân của các anh đã in dấu khắp các buôn, làng. Những ngày hội làng, những người lính an ninh lại cùng chung tay làm từ việc nhỏ đến việc lớn. Thế nên, từ những ái ngại ban đầu, dân làng đã cởi mở, thân thiết hơn với cán bộ Công an.

Không chỉ thế, hiểu rõ hoàn cảnh của mỗi gia đình, mỗi cá nhân khác nhau, các cán bộ, trinh sát an ninh đã giúp đỡ theo mỗi cách khác nhau. Từ việc tham mưu cho chính quyền, cấp ủy trong việc hỗ trợ, chăm lo cho hộ gia đình neo đơn, nghèo khó đến việc giúp đỡ những đối tượng lầm lỡ trở về với gia đình, địa phương. Bên cạnh đó, Phòng An ninh đối nội đã kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng những tấm lòng hảo tâm quyên góp, giúp đỡ cho người dân ở các làng vùng sâu, vùng xa còn khó khăn, thiếu thốn.

Dù điều kiện, môi trường công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ hết sức khó khăn, gian khổ, nhưng tất cả cán bộ trong đơn vị luôn vượt qua mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những chiến sĩ Công an, những giấc ngủ ngon, những bữa ăn no ấm, đủ đầy của bà con nhân dân là món quà quý giá nhất mà họ luôn mong muốn có được.

Minh Tân