Quá khứ chỉ vinh quang khi hiện tại và tương lai biết làm đẹp cho đời

Thứ hai, 30/03/2015 08:15

(Cadn.com.vn) - Trong diễn văn Kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng Đà Nẵng tổ chức hôm 28-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ nói: Những ngày tháng Ba lịch sử này, một triệu trái tim nhân dân Đà Nẵng đang cùng sống lại không khí tưng bừng của 40 năm trước, lòng tràn đầy xúc động và tự hào, càng thấy yêu quý biết bao những năm tháng được sống trong hòa bình, độc lập. Chúng ta không chỉ ôn lại và tự hào về truyền thống anh hùng của một thời kỳ chiến đấu chống giặc ngoại xâm, mà còn tự nhìn lại, suy ngẫm về 40 năm hòa bình, xây dựng, để sống sao cho xứng đáng với truyền thống ấy.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Điểm tựa quá khứ

Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhấn mạnh: “Ngày hôm nay chúng ta ngồi đây ôn lại một chặng đường khó khăn gian khổ đã qua cũng là ghi nhận, vinh danh những cán bộ, đảng viên và nhân dân Đà Nẵng đã làm việc hết mình và ít nhiều nhận về mình sự thua thiệt để cho thành phố quê hương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các thành phố trong cả nước. Các thế hệ mai sau sẽ mãi mãi không quên những năm tháng này- những năm tháng mà cả thành phố và mỗi người dân đã vươn lên với một ý chí mạnh mẽ, một nghị lực lớn lao, quyết tâm đổi mới, tiến tới tương lai tươi đẹp bằng chính sự nỗ lực cống hiến quên mình, viết lên những trang sử mới rất đỗi tự hào”.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ, mục tiêu lớn của Đà Nẵng là tập trung xây dựng thành phố trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là trung tâm KT-XH lớn của khu vực với vai trò là trung tâm dịch vụ, là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông vận tải; trung tâm bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tài chính ngân hàng…Để làm được điều đó, phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ và chất lượng nguồn nhân lực. “Chúng ta phải đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ người Đà Nẵng biết kế thừa truyền thống yêu nước và cách mạng của cha anh, có bản lĩnh, có trí tuệ, có kỹ năng sống, biết giao tiếp và hợp tác, biết làm việc có hiệu quả, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận mạo hiểm, luôn tự đòi hỏi đổi mới và hết lòng ủng hộ cái mới, trung thực và sáng tạo. Chúng ta phải xây dựng một thế hệ cán bộ Đà Nẵng dám nghĩ, dám làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm; không sợ khó khăn, không né tránh, không ngại va chạm; biết dấn thân vì sự nghiệp chung. Đội ngũ cán bộ đó phải có tài năng, phẩm chất, bám sát thực tiễn và gắn bó chặt chẽ với nhân dân; phải biết hổ thẹn khi không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”-đồng chí nhấn mạnh.

Cùng với phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng, Đà Nẵng tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách xã hội giàu tính nhân văn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng chí Trần Thọ nói: “Đà Nẵng không thể là thành phố sống tốt nếu vẫn còn hộ nghèo; không thể làm giàu bằng tri thức nếu không đáp ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng cao; không thể cải thiện đời sống văn hóa, bộ mặt đô thị khi để cảnh lang thang xin ăn hoặc xin ăn biến tướng nhếch nhác; không thể đảm bảo ANTT khi những người nghiện ma túy vẫn còn nhiều ở ngoài cộng đồng; không thể được xem là an bình, thân thiện khi còn để xảy ra tình trạng cướp giật, giết người cướp của. Đặt ra những mục tiêu ấy, để thấy rằng bên cạnh những thành tựu lớn lao thì thách thức với Đà Nẵng phía trước vẫn rất lớn. Điều đó đòi hỏi không chỉ chính quyền TP mà mỗi người dân càng phải đặt quyết tâm, trách nhiệm cao hơn. Nếu giữ độ tăng trưởng như hiện nay, cũng phải mất thời gian khá lâu chúng ta mới đạt được mức phát triển như các thành phố của các nước tiên tiến trong khu vực. Do vậy chúng ta cần nỗ lực và nỗ lực hơn nữa để có thể theo kịp đà phát triển chung ấy. Một khi chúng ta tự mãn, tự bằng lòng, chưa làm được những gì tốt hơn là chúng ta có lỗi với bao thế hệ đi trước, chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm của mình, chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân hôm nay và cả những thế hệ mai sau”.

Nhân dân cả nước kỳ vọng vào Đà Nẵng

“Mặc dù bị cưỡng chiếm từ đầu năm 1974, Hoàng Sa mãi mãi là lãnh thổ thiêng liêng, một phần máu thịt của Tổ quốc, một huyện đảo của TP Đà Nẵng. Chúng ta ghi nhận sự chung sức đồng lòng của cả nước vì Hoàng Sa thân yêu; ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự dũng cảm, kiên cường của mỗi người dân, mỗi ngư dân ngày đêm bám biển, bám lấy ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cùng với các chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển, quyết tâm bảo vệ chủ quyền, tiếp tục khẳng định với bạn bè năm châu rằng: “Hoàng Sa là của Đà Nẵng, Hoàng Sa là của Việt Nam” - Trích diễn văn của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thắng lợi trong giải phóng Đà Nẵng mãi mãi ghi vào lịch sử như một trang chói lọi của dân tộc, thể hiện tinh thần cách mạng anh dũng, là kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần trung dũng kiên cường của quân dân Quảng Đà. Sau giải phóng, từ tro tàn đổ nát chiến tranh, Đảng bộ, quân dân Đà Nẵng đã xây dựng thành phố không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu to lớn, từng bước khẳng định là thành phố lớn của cả nước,  là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ của khu vực. Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả ấn tượng trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, qua đó tạo sự thay đổi diện mạo căn bản của thành phố. Những kết quả đó có được là nhờ sự đồng thuận của người dân, tinh thần dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo thành phố, đúng như tổng kết, cái được lớn nhất của Đà Nẵng là lòng dân. Trong thời gian tới, thời cơ và thách thức đan xen,   đòi hỏi Đà Nẵng phải phấn đấu hơn nữa, cần tập trung phát triển mạnh dịch vụ, du lịch, ngân hàng, giáo dục, đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghệ thông tin. Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, Đà Nẵng cũng cần quan tâm đến an sinh xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trung ương Đảng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đà Nẵng phát triển nhanh, hiệu quả. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng với truyền thống vẻ vang, tinh thần năng động, sáng tạo của lãnh đạo thành phố, sự  đồng thuận của người dân, Đà Nẵng sẽ không ngừng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân cả nước…

Như lời Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ, quá khứ chỉ vinh quang khi hiện tại và tương lai biết làm đẹp cho đời. Đà Nẵng anh hùng trong quá khứ, năng động đổi mới trong hiện tại, nhất định sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, bền vững hơn trong tương lai. Đó là mệnh lệnh của hơn triệu người dân thành phố, là quyết tâm sắt đá, là lời hứa thiêng liêng trước anh linh của lớp lớp thế hệ đã hy sinh trên mảnh đất này. Đó cũng chính là khát khao cháy bỏng, là cam kết đầy trách nhiệm với đồng bào cả nước hôm nay, với muôn đời con cháu mai sau. Đó cũng là tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được để vinh danh ngày 29-3 lịch sử.

Hải Quỳnh