“Quà tri ân” quá… đắng!
Thứ bảy, 24/05/2025 11:53
Chị Nguyễn Thị Thảo Ng. (trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) lướt facebook thì thấy một tài khoản có tên “Chu Thị Huyền” đăng thông tin: “Liên hệ mượn tiền nhận thưởng” và hứa tặng quà tri ân.
Sau khi tương tác, chị Ng. được “Chu Thị Huyền” hướng dẫn sử dụng ứng dụng Telegram để tiếp tục làm thủ tục nhận quà. Theo yêu cầu từ đối tượng, chị Ng. đã chuyển tổng cộng 16.800.000 đồng vào tài khoản số 39747008.8 tại ngân hàng VPBank, mang tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ KTS VIETCAP. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, chị Ng. không nhận được bất kỳ món “quà tri ân” nào như cam kết.
Ngày 20-5, chị Ng. đã đến Công an phường Thanh Khê Đông trình báo vụ việc.
HẢI QUỲNH
Dòng sự kiện:Phòng chống tội phạm trên không gian mạng
Giả mạo văn bản của Bộ Nội vụ để lừa đảo người lao động
Quán triệt, tuyên truyền kiến thức pháp luật về an ninh mạng
Nguy cơ bị lừa tiền, thậm chí bị truy cứu hình sự khi mua bán pháo hoa trái phép trên mạng xã hội
Công an thành phố Huế giải cứu thành công một nạn nhân bị lừa “bắt cóc online”
Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục lan tỏa chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”










