Quáng gà!

Thứ năm, 21/05/2015 06:05

(Cadn.com.vn) - Dạo ni có tuổi rồi hay sao mà mắt mũi kèm nhèm quá, hay là Bề Tui bị quáng gà hè?

- Thôi đi ông, quáng gà chỉ nhìn kém lúc trời chập choạng, chớ giữa canh trưa ri mà quáng gà chi.

- À, hay Bề Tui hoa mắt nên nhìn nhầm?

- Rứa Bề Tui nhìn thấy cái chi mà bảo nhầm?

- Gỗ "lậu".

- Úi trời, tưởng chi, thấy gỗ "lậu" ngay dưới chân dốc Kiền (xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam) ni thì không nhầm hay quáng gà mô. Là thật đó.

- Ba dốc Kiền chớ nói ẩu, ở đây có các lực lượng chức năng quản lý địa bàn và bảo vệ rừng thì làm chi có chuyện đó.

- Mệt quá, là "thổ địa" ở đây nên cái chi Ba không biết. Mà răng Bề Tui lại bênh "lực lượng chức năng" chằm chặp vậy?

- Là thế này, hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa rồi, Bề Tui có lội vào một khu rừng keo ven QL14G thì phát hiện nhiều phách gỗ do lâm tặc chở từ Đội 3 (thôn Dốc Kiền) ra cất giấu. Tuy nhiên, hôm sau, khi Bề Tui quay lại tìm hiểu vụ việc thì các lực lượng chức năng đều xác nhận "không thấy gì". Bởi vậy, Bề Tui mới lo thị lực của mình có vấn đề.

- Ông nhìn tỏ đó, để Ba dốc Kiền dẫn Bề Tui đi "mục sở thị" để kiểm chứng ai mới bị quáng gà nhé.

Theo chân Ba dốc Kiền vào khu vực rừng keo gần chân cầu Dốc Kiền cũ (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thì thấy 2 phách gỗ (hơn 0,3m3) được lâm tặc cất giấu dọc khe suối nhỏ. Chỉ cho Bề Tui thấy rồi Ba dốc Kiền "đá xoáy": mắt Bề Tui vẫn tỏ, chỉ có "lực lượng chức năng" mới quáng gà nên mới "không thấy gì", chỉ thấy....

- Chừ thì Bề Tui tin Ba dốc Kiền không hề nói ẩu, nhưng thấy buồn và lo lắm.

- Bề Tui phải mừng vì mắt còn tỏ chớ buồn, lo nỗi chi?

- Lo rừng càng chảy máu vì bọn lâm tặc "cao tay" hơn nên "bịt mắt" được lực lượng chức năng để hô biến gỗ "lậu" về xuôi. Buồn bởi lẽ, lực lượng chức năng bị quáng gà nên "không thấy gì" khi lâm tặc hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật. À, hay họ "chỉ thấy...." như ý Ba dốc Kiền nói hè?!

Một điểm cất giấu gỗ "lậu" gần chân cầu Dốc Kiền cũ. Ảnh chụp sáng 18-5.

Bề Tui