Quyền bầu cử không bị “gián đoạn” ở Bệnh viện Trung ương Huế
Những hòm phiếu lưu động được đưa đến tận giường bệnh không chỉ giúp bệnh nhân bỏ phiếu thuận lợi, mà còn cho thấy một nguyên tắc rất rõ ràng "quyền bầu cử của người dân không vì hoàn cảnh mà bị bỏ quên".
Sáng 15-3, trong không khí rộn ràng của ngày hội bầu cử trên khắp cả nước, tại Khu vực bỏ phiếu số 23 (đơn vị bầu cử số 3, phường Thuận Hóa, thành phố Huế), một khung cảnh khá đặc biệt diễn ra bên trong khuôn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Không chỉ có cán bộ, nhân viên y tế, mà cả những bệnh nhân đang điều trị và người nhà cũng lần lượt cầm lá phiếu trên tay. Ở nơi vốn quen với nhịp thở của phòng bệnh và tiếng xe cấp cứu, ngày bầu cử vẫn diễn ra trang nghiêm, ấm áp và đầy ý nghĩa.
Điểm bầu cử số 23 trong ngày đã phục vụ tổng cộng 1.010 cử tri. Trong đó có đội ngũ y bác sĩ đang làm nhiệm vụ, bệnh nhân điều trị nội trú và nhiều người nhà bệnh nhân. Để mỗi lá phiếu thực sự phản ánh ý chí của cử tri, bệnh viện chủ động rà soát, lập danh sách cử tri vãng lai và hướng dẫn xác nhận thủ tục chặt chẽ. Công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự cẩn trọng cao, bởi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến trùng lặp hoặc bỏ sót quyền bầu cử của người dân.
Theo các thành viên tổ bầu cử, việc tổ chức tại một cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế có những đặc thù riêng. Nhiều bệnh nhân đang điều trị không thể rời giường, một số người vừa trải qua phẫu thuật hoặc phải theo dõi liên tục. Chính vì vậy, bên cạnh khu vực bỏ phiếu chính được bố trí trang trọng ở vị trí trung tâm, bệnh viện còn thành lập 3 tổ bỏ phiếu lưu động, mang hòm phiếu phụ đến tận phòng bệnh.
Ở Khoa Nội tim mạch, ông Nguyễn Văn Lợi (62 tuổi, trú huyện Phú Lộc) đang điều trị bệnh tim vẫn xúc động khi cầm lá phiếu. Người con trai đi cùng ông chia sẻ: "Ba tôi nhập viện đã gần một tuần, tưởng năm nay không kịp đi bầu. Không ngờ các anh chị trong tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận giường. Ba tôi nói dù đang bệnh nhưng vẫn thấy mình được tôn trọng quyền công dân".
Tại một phòng bệnh khác, chị Lê Thị Thanh Hương (người nhà bệnh nhân đến từ Quảng Trị) cũng lần đầu trải nghiệm việc bỏ phiếu trong bệnh viện.
"Ban đầu tôi nghĩ người nhà bệnh nhân chắc không tham gia được. Nhưng được cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, làm giấy xác nhận cử tri vãng lai rồi bỏ phiếu ngay tại đây. Cảm giác rất đặc biệt, giống như mình đang tham gia một việc quan trọng của đất nước dù đang ở trong bệnh viện", chị Hương nói.
Một trường hợp khác là anh Trần Quốc Dũng (trú huyện Phong Điền), đang chăm mẹ điều trị sau phẫu thuật. Anh cho biết: "Những ngày này chỉ lo chăm mẹ nên cũng ít theo dõi thông tin bầu cử. Nhưng khi thấy cán bộ đến từng phòng bệnh hướng dẫn, tôi mới thấy mọi việc được chuẩn bị rất chu đáo. Dù ở đâu thì quyền bầu cử của người dân vẫn được đảm bảo".
Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, Ban Chỉ đạo và Tổ bầu cử của bệnh viện gồm 21 thành viên đã được tập huấn kỹ về Luật Bầu cử và quy trình tổ chức. Danh sách ứng cử viên, nội quy bầu cử và các pa-nô tuyên truyền được niêm yết rõ ràng tại khu vực bỏ phiếu, giúp cử tri dễ theo dõi và thực hiện đúng quy định.
Song song đó, sự phối hợp giữa bệnh viện với UBND và Công an phường Thuận Hóa cũng được triển khai chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết dòng người hợp lý trong khuôn viên bệnh viện.
Khi những hòm phiếu cuối cùng được niêm phong, nhiều y bác sĩ lại nhanh chóng trở về với ca trực. Một ngày bầu cử ở bệnh viện khép lại giản dị như thế: vừa chăm sóc người bệnh, vừa đảm bảo quyền công dân cho từng cử tri.
Võ Thế Nghĩa






