Ra mắt hai ấn phẩm về văn hóa, con người Đà Nẵng
Sáng 20-3, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng tổ chức giới thiệu hai ấn phẩm mới gồm tập sách nghiên cứu "Sắc màu văn hóa dân gian Đà Nẵng" và tập tản văn - bút ký "Đà Nẵng - đến để thương, đi để nhớ", nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố (29-3-1975 - 29-3-2026). Sự kiện thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và bạn đọc tham dự.
Hai ấn phẩm được giới thiệu góp phần nhận diện rõ hơn bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững của Đà Nẵng qua cả chiều sâu nghiên cứu dân gian và cảm xúc tinh tế của văn chương, qua đó khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về thành phố trong lòng công chúng.
Phát biểu tại buổi ra mắt, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm cho biết, dù có cách tiếp cận khác nhau, cả hai cuốn sách đều hướng đến mục tiêu chung là tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa, con người và ký ức của vùng đất Đà Nẵng.
Trong đó, "Sắc màu văn hóa dân gian Đà Nẵng" là kết quả của quá trình sưu tầm, nghiên cứu công phu của các nhà nghiên cứu và hội viên Hội Văn nghệ Dân gian. Các bài viết không chỉ ghi chép các hiện tượng văn hóa dân gian mà còn đặt trong mối liên hệ với đời sống đương đại, qua đó khẳng định vai trò của văn hóa dân gian như một nguồn lực quan trọng trong việc hình thành bản sắc địa phương, đồng thời gợi mở hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.
Trong khi đó, "Đà Nẵng - đến để thương, đi để nhớ" là tuyển tập các bài tản văn, bút ký của nhiều tác giả đến từ các vùng miền. Mỗi người một góc nhìn, một phong cách, nhưng đều gặp nhau ở tình cảm chân thành dành cho thành phố bên sông Hàn. Qua những trang viết, Đà Nẵng hiện lên đa chiều, từ chiều sâu lịch sử vùng đất cửa Hàn, những câu chuyện đời thường của người dân ven biển, ven sông, ký ức chiến tranh, tình yêu biển đảo, đến diện mạo của một đô thị đang không ngừng đổi mới.
Việc ra mắt hai cuốn sách không chỉ góp phần lưu giữ ký ức vùng đất, nuôi dưỡng tình yêu quê hương mà còn cung cấp nguồn tư liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ và những người yêu mến Đà Nẵng, như một lời mời gọi khám phá và gắn bó với thành phố "đến để thương, đi để nhớ".
Thanh Hoa - Đông Vũ







