(Cadn.com.vn) - Tuyển tập Lâm Thị Mỹ Dạ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp giấy phép vừa ra mắt bạn đọc. Tuyển tập được chia làm từng phần theo từng chủ đề: Phần 1: Khoảng trời, hố bom là nỗi niềm chiến tranh và hậu chiến; phần 2: Người tình hư ảo là tuyển thơ tình; phần 3: Ta thành trái mà hồn còn như lá là phần thơ về thân phận, tâm trạng, ký ức cuộc đời; phần 4: Mẹ và con là thơ thiếu nhi; phần 5: Cánh buồm ngũ sắc là phần văn xuôi dành cho thiếu nhi.
 |
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. |
Phần cuối là các bài viết về văn chương của Lâm Thị Mỹ Dạ gồm hơn 40 bài bình luận của các tác giả khác dành cho các sáng tác của nhà thơ. Tuyển tập đã chọn hơn 200 bài thơ Lâm Thị Mỹ Dạ làm từ thời trẻ ở Quảng Bình cho đến thời kỳ ở Huế sau năm 1976 đến nay. Trong đó có những bài thơ xuất sắc mà độc giả yêu mến như: Khoảng trời và hố bom, Trái tim sinh nở, Anh đừng khen em, Không đề, Tiếng trống đồng, Bài thơ không năm tháng, Đề tặng một giấc mơ, Cho anh tựa vào em... Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ đằm thắm, giản dị mà sáng tạo, là thứ thơ của trực cảm trời cho. Đó là thơ chiêm cảm bằng trái tim mình về cuộc đời, con người, về tình yêu, về mẹ, con, bạn bè... nên rất nồng nàn và lâu bền, vượt qua được thách đố của thời gian. Chị không quan tâm mấy về lao động chữ nghĩa, cấu trúc thơ, nhưng thơ chị vẫn luôn luôn mới vì chảy ra từ trái tim đa cảm, nhân hậu. Có lần bi quan về sức khỏe, chị đã làm bài thơ Lá cờ trắng, tuyên bố đầu hàng thơ, nhưng thơ vẫn đến với chị.
Lâm Thị Mỹ Dạ đã xuất bản 8 tập thơ, được dịch ra nhiều thứ tiếng. Chị đã có hơn 40 năm đi với thơ, đau khổ, hạnh phúc với thơ, 13 năm nay chị vừa làm thơ vừa chăm chồng trọng bệnh. Trong cuốn "Nhà văn Việt Nam hiện đại" (Hội Nhà văn Việt Nam, 2010), Lâm Thị Mỹ Dạ bộc bạch: "Không thể lấy một bài thơ nào làm tiêu chuẩn chân lý cho thơ. Mỗi thi nhân đích thực đều có sự "lấp lánh" riêng, không ai giống ai. Người có bản lĩnh thơ là người biết chấp nhận sự thách đố của thời gian chứ không chấp nhận sự thách đố nào khác. Đam mê thơ, đam mê cái đẹp là sự thành công một nửa của người làm thơ".
Đó là sự ngẫm ngợi vô cùng tâm huyết của một trong những cây bút thơ nữ hàng đầu Việt Nam hiện nay.
Ngô Minh