Raul Gonzalez chính thức giã từ sự nghiệp: Tạm biệt anh, "Chúa nhẫn"!

Thứ ba, 17/11/2015 08:11

(Cadn.com.vn) - Ngày 16-11-2015, tiền đạo Raul Gonzalez Blanco chính thức tuyên bố "treo giày" bằng trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp giúp New York Cosmos đánh bại Ottawa Fury 3-2 trong trận chung kết giải North American Soccer League (NASL- hạng dưới của MLS). Tạm biệt "Chúa nhẫn" Raul Gonzalez - huyền thoại của CLB hoàng gia Real Madrid, chân sút vĩ đại của bóng đá thế giới.

Raul sinh ngày 27-6-1977 tại Madrid (Tây Ban Nha). Anh có một kiểu ăn mừng bàn thắng riêng biệt. Sau mỗi bàn thắng, Raul đều hôn lên chiếc nhẫn cưới, với ý dành tặng bàn thắng cho vợ anh, nàng Manmen Sanz. Raul và Manmen Sanz có với nhau 4 con trai. Biệt danh Chúa nhẫn dành cho Raul xuất phát từ cách ăn mừng đó của anh.

Raul Gonzalez Blanco với cách ăn mừng khác biệt khi còn khoác áo Real. 

Raul là con trai một người thợ điện ở vùng ngoại ô Madrid. Anh có tình yêu mãnh liệt với trái bóng và bộc lộ năng khiếu từ rất sớm. Có bố là  CĐV suốt đời của Atletico Madrid nên Raul luôn được đến xem tất cả các trận đấu có Atletico. Yêu Atletico và nhận thấy niềm đam mê bóng đá của cậu con trai nên bố Raul đã cho anh gia nhập đội bóng thiếu niên của Atletico. Tất nhiên trước đó, Raul đã tạo dựng được vị trí khá vững chắc trong đội hình San Cristobal De Los Angeles. Tại đây, Raul miệt mài tập luyện, học hỏi và sắp đến ngày trưởng thành thì Atletico xảy ra chuyện. Năm 1992, chỉ vì muốn tiết kiệm mà Chủ tịch Atletico lúc bấy giờ là Jesus Gil đã xóa sổ đội trẻ Atletico, sa thải toàn bộ Ban huấn luyện cũng như các nhân viên phục vụ. Kéo theo đó, lứa U15 mà Atletico dày công vun đắp trong suốt 4 năm trở thành... người tự do. Ngay lập tức, người đứng đầu hệ thống săn lùng tài năng của Real là Paco de Garcia tuyển mộ Raul. Cơ duyên mà Raul đến với Real là từ đó.

Trận đấu chính thức đầu tiên của Raul trong màu áo Real Madrid là vào ngày 27-10-1994 với Zaragoza, khi đó anh mới 17 tuổi. Trận đấu đó Real thua 2-3 lại càng đáng nhớ với Raul, người lập kỷ lục là trẻ nhất khoác áo đội 1 Real. Sau đó, Raul tiếp tục trở thành người trẻ nhất ghi bàn cho Real trong trận gặp lại chính Atletico Madrid. Cũng trong mùa giải 1994-1995 đó, Real Madrid đoạt lại chức vô địch từ tay Barcelona. Đồng thời kết thúc kỷ nguyên huy hoàng của "dream team" Barcelona dưới thời Johan Cruyff.

Với Raul Gonzalez, đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ của anh chính là 16 năm thi đấu trong màu áo Real Madrid. "Chúa nhẫn" từng là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB Hoàng gia với 323 bàn thắng trong 741 lần ra sân, trước khi dấu mốc này bị Ronaldo phá vỡ. Raul đã có nhiều danh hiệu cao quý với Real gồm 6 lần vô địch La Liga, 3 lần vô địch Champions League và 1 Siêu cúp Châu Âu. Cá tính mạnh mẽ giúp Raul nhanh chóng có được băng đội trưởng và được đánh giá là một trong những thủ lĩnh vĩ đại nhất Real. Trong màu áo của ĐT Tây Ban Nha, Raul cũng kịp mang về 44 bàn thắng trong 102 lần ra sân.

 Năm 2010, "triều đại" Raul tại Bernabeu đi đến hồi kết với sự xuất hiện của Ronaldo 1 năm trước đó. Người kế thừa chiếc áo số 7 mà "Chúa nhẫn" để lại chính là Ronaldo. Sau đó, Raul chuyển đến Schalke và vẫn chứng tỏ bản năng ghi bàn của mình trong 2 mùa giải tại Bundesliga. Năm 2012, Raul rời Schalke và chuyển sang Qatar "dưỡng già" trong màu áo Al-Sadd. Tại đây, Raul góp sức giúp đội bóng này giành 2 danh hiệu. Raul đã chọn kết thúc sự nghiệp trong màu áo New York Cosmos, đội bóng đang chơi ở giải NASL. Và, ngày Raul chọn treo giày cũng đầy vinh quang khi anh cùng New York Cosmos vô địch NASL.

 Trong 20 năm thi đấu đỉnh cao, Raul đã ra sân 1.013 trận, ghi 427 bàn thắng, nắm giữ trong tay 22 danh hiệu lớn nhỏ. Raul thực sự là một huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha, cũng như thế giới. Tạm biệt anh, "Chúa nhẫn"!

Quang Hải