Rể quý là... trộm !

Thứ bảy, 23/05/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 25-4, cần tiền mua vật dụng làm đồng, ông T. Đ. (trú xã Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam) mở tủ để lấy, nhưng hỡi ôi, 19 chỉ vàng, hơn 39 triệu đồng ông cẩn thận cất ở nơi kín trong tủ đã mất từ lúc nào chẳng hay. Tá hỏa, ông Đ. hỏi vợ con trong nhà xem có ai lấy không nhưng chẳng ai hay biết. Chìa khóa vẫn còn nguyên vị trí cũ, chiếc tủ thì không bị cạy phá nên ông Đ. nghĩ mãi mà không hiểu vì sao kẻ trộm có thể lấy đi số tiền, vàng ấy mà chẳng để lại dấu vết gì. Kỳ lạ hơn nữa, kẻ trộm không lấy hết tiền mà vẫn chừa lại một ít "làm phước". Đến nước này, ông Đ. đành làm đơn trình báo vụ việc với cơ quan CA.

Nhận trình báo, CAH Đại Lộc khẩn trương vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, do ông Đ. không biết mất tiền, vàng vào thời gian nào nên việc nhận định thủ phạm gặp nhiều khó khăn. Dựa vào hiện trường, CQĐT nhận định thủ phạm khả nghi nhất là người nhà của ông Đ., nhưng qua làm việc thì ai cũng có bằng chứng ngoại phạm. Tiếp tục điều tra và thu thập chứng cứ, CAH Đại Lộc nhận thấy H.V.P (1983, trú xã Đại Tân, Đại Lộc) con rể của ông Đ. là có nhiều nghi vấn nhất. Tuy nhiên, khi hỏi thì P. một mực chối, rằng "ai đời con rể lại đi lấy trộm tiền của gia đình vợ bao giờ". Lại phải mất thời gian điều tra, củng cố chứng cứ, ngày 19-5, CAH Đại Lộc triệu tập P. lên làm việc. Lần này, trước những chứng cứ thuyết phục do CQĐT đưa ra, P. đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

P. khai, đang vào mùa thu hoạch nông sản nên ngày 20-4 đến giúp gia đình vợ gặt lúa. Trưa hôm đó, tất cả người nhà ông Đ. đều ở lại đồng làm việc, riêng P. được giao nhiệm vụ chở lúa về nhà. Là con rể, P. biết được chỗ ông Đ. cất tiền, vàng cũng như chìa khóa tủ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Thế là P. lặng lẽ mở tủ lấy 19 chỉ vàng, 39,7 triệu đồng và 100USD. Tất nhiên, nghĩ lấy hết thì tội bố vợ nên P. chừa lại một ít tiền để... "làm phước". Sau khi ẵm được tài sản lớn, P. dùng số tiền tiêu xài và trả nợ, còn vàng thì mang về nhà đào hố chôn giấu. Hỏi lý do vì sao lại đi trộm của gia đình nhà vợ, P. khai vì chơi cá độ bóng đá thua, con nợ đòi liên tục nên đành phải làm liều.

H.A