Real đoạt cúp xứng đáng, nhưng...

Thứ hai, 26/05/2014 00:43

(Cadn.com.vn) - Câu chuyện cổ tích đã không được Atletico viết tiếp trong trận chung kết Champions League sáng qua. Thế nhưng, thầy trò HLV Diego Simeone đã giành chiến thắng nhiều thứ hơn so với chiếc cúp vô địch của Real.

1. Real Madrid hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng và bước lên vị thế làm vua Châu Âu. Đơn giản, những gì đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bỏ ra suốt thời gian qua tương xứng với thành quả họ đang có.

Để thực hiện giấc mơ La Decima (vô địch Champions League lần thứ 10), Real Madrid đã phải tiêu tốn khoảng 1 tỷ bảng trong 12 năm qua. Cụ thể, kể từ thời điểm Zidane với cú vô lê thần sầu mang về chức vô địch lần thứ 9 đến nay, Real đã chi ra 999 triệu bảng để chiêu mộ những siêu sao bóng đá thế giới.

Tính trung bình, mỗi năm Real chi khoảng 83,5 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, một con số khổng lồ so với quá nhiều đội bóng trên thế giới. Thời gian qua, Real đã mang về sân Bernabeu những siêu sao như Beckham, C.Ronaldo, Kaka, Benzema, Bale...

Khát khao danh hiệu và bá chủ Châu Âu đã khiến các đời chủ tịch của Real trở thành những ông chủ chịu chi nhất. Những gì Real có được ngày hôm nay là quả ngọt cho những nỗ lực đầu tư đó.

Trận chung kết hôm qua với Atletico, Real không thắng mới lạ, còn thắng là chuyện chẳng có gì đáng bất ngờ.

2. Thế nhưng, Atletico mới là đội bóng giành được nhiều chiến thắng trong lòng người hâm mộ trên toàn thế giới. Thầy trò HLV Diego Simeone đã chiến thắng bản thân, chiến thắng rất nhiều đối thủ lớn trên con đường đến với trận chung kết Champions League, ngoại trừ Real. Quan trọng nhất, họ đã khuất phục người hâm mộ bằng lối chơi hiệu quả dựa trên “vũ khí” tinh thần đoàn kết mà khó một đội bóng nào có được.

 Trận chung kết hôm qua, đội hình 11 người của Atletico chỉ có giá 41 triệu EUR trên thị trường chuyển nhượng, chỉ bằng 1/9 so với Real. So sánh cụ thể hơn, tổng giá trị chuyển nhượng của 11 cầu thủ Atletico trên sân chưa bằng nửa giá trị của Ronaldo bên phía Real. So sánh vậy để thấy, giá trị thương hiệu và đẳng cấp của Real lớn đến nhường nào.

Song, đội bóng của Diego Simeone đã đủ sức chơi ngang ngửa với Real trong 90 phút. Thậm chí, Atletico dẫn trước đến phút 90+3. Đáng nói, trong suốt hiệp một và đầu hiệp hai, đoàn quân của Simeone chơi ấn tượng hơn, trước khi nền thể lực suy kiệt và để đối phương đánh bại.

Kịch bản đau buồn 40 năm về trước đã lặp lại với Atletico. Giấc mơ bá chủ Châu Âu thêm một lần khiến những con tim yêu bóng đá Atletico tan vỡ.

Dù không viết tiếp câu chuyện cổ tích ở Champions League nhưng Atletico đã khiến người hâm mộ trên toàn thế giới phải khâm phục họ. Một đội bóng bình thường nhưng dưới sự dẫn dắt của Diego Simeone, HLV có khả năng truyền lửa tuyệt vời, Atletico đã đánh bại Barcelona và cả Real Madrid trong cuộc đua La Liga. Chừng đó đã đủ kỳ diệu với “Los Robjiblancos” ở mùa giải này.

Real, đội bóng đại diện cho thế lực nhiều tiền đã đoạt cúp hoàn toàn xứng đáng so với giá trị thương hiệu và những gì họ đầu tư. Thế nhưng hôm qua, có lẽ nhiều người vẫn muốn Atletico vô địch hơn là Real. Đơn giản vì như thế mới là điều kỳ diệu trong bóng đá.

Q.H