Real Madrid gục ngã

Thứ năm, 01/03/2018 09:46

HLV Zinedine Zidane quyết định cho Cristiano Ronaldo nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận làm khách Espanyol. Có lẽ, ông nghĩ rằng đội bóng chưa từng thắng được Real Madrid từ năm 2007 tới nay chẳng cần tới Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronaldo đã 33 tuổi nên cần dưỡng sức cho trận gặp PSG ở Champions League vào tuần tới. Ông để tiếp Karim Benzema ngồi trên băng ghế dự bị. Tiền đạo cánh Gareth Bale lại được bố trí chơi trung phong. Và, Real đã gục ngã!

Moreno ăn mừng bàn thắng giúp Espanol đánh bại Real Madrid.

Real Madrid ép sân nhiều hơn nhưng chính cựu thủ môn Real Madrid là Diego Lopez đã có một ngày thi đấu xuất sắc với ít nhất 3 pha cứu thua cho Espanyol. Chủ nhà chơi phản công sắc sảo mà bằng chứng là có một pha đưa bóng vào lưới Navas nhưng bị lỗi việt vị. Pha bóng ấy vẫn chưa đủ cảnh tỉnh Real Madrid nên các cầu thủ của Zidane vẫn xông lên trong hiệp hai, thậm chí có nhiều thời điểm Benzema đã vào sân nhưng trung vệ đội trưởng Sergio Ramos chơi như một... trung phong. Hàng thủ Real Madrid lộ ra nhiều khoảng trống buộc Navas phải làm việc vất vả.

Sự hăng hái tìm bàn thắng để giữ 3 điểm ở lại Bernabeu khiến Real Madrid nhận "quả đắng". Đợt phản công bên cánh phải của Espanyol ở phút bù giờ thứ 3 quá nhanh và quá nguy hiểm khi Sergio Garcia căng bóng vào giữa cho Moreno thoải mái bởi vì các hậu vệ Real Madrid chưa lùi về kịp. Moreno bắt ngay cú vô lê hạ Navas. Real Madrid gục ngã lần đầu tiên sau 4 trận thắng liên tiếp mà cứ ngỡ "Kền kền trắng" trở lại để đua với Atletico Madrid và Barcelona ở ngôi vô địch.

Trong khi đó, Espanyol lần đầu tiên thắng được Real Madrid sau 22 trận gặp nhau và lần đầu tiên sau 8 trận liên tiếp chỉ hòa và thua ở mùa giải này để tạm thoát khỏi cuộc đua trụ hạng. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 1997-1998, Espanyol bất bại trên sân nhà trước 3 đại gia Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona. Cụ thể ở mùa giải này, Espanyol thắng hai đối thủ thành Madrid cùng với tỷ số 1-0 và hòa Barcelona 1-1.

Real Madrid giờ đây đã thua Barcelona tới 14 điểm, trong lúc Barcelona còn trận gặp Las Palmas vào rạng sáng ngày thứ Sáu nữa. HLV Zinedine đang chịu sức ép bị sa thải rất lớn ở Bernabeu dù mùa trước giúp Real Madrid vô địch La Liga và bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League. Vị HLV người Pháp thừa nhận mắc sai lầm và xin lỗi các cầu thủ. Ông cho rằng Real Madrid không đáng thắng và cũng không đáng thua nhưng đôi lúc không thể hiểu được bóng đá. Real Madrid có hiệp một chơi tốt nhưng hiệp hai lại quá hở sườn.

Cựu đồng đội của Zidane thời còn "chung lưng đấu cật" ở ngay tại Bernabeu là Luis Figo cho rằng Real Madrid cần cho thêm Zidane thời gian để cải thiện tình hình thay vì vội vàng sa thải.

HẠNH THUẦN