Real Madrid tan nát

Thứ sáu, 20/09/2019 11:53

PSG không có Kylian Mbappe, Edinson Cavani và Neymar ở đội hình xuất phát vì nhiều lý do khác nhau. Tân binh mượn từ Inter Milan là Mauro Icardi chơi không ổn trong một tiếng đồng hồ trước khi bị thay ra bởi Choupo-Moting cũng chơi không tốt trong nửa giờ còn lại. Trong khi đó, tân binh trị giá 130 triệu bảng Eden Hazard xuất phát ngay từ đầu bên phía Real Madrid.

"Người cũ" Di Maria khiến Real Madrid thất bại thảm hại.

PSG thiếu vắng các ngôi sao sáng nhất là lúc người cũ Real Madrid là Angel Di Maria tỏa sáng. Tiền đạo Argentina từng chơi gần 200 trận cho Real Madrid, từng là cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết Champions League năm 2014 với láng giềng Atletico Madrid. Cũng giống như buổi tối ở Lisbon hơn 5 năm trước, Di Maria chọn vị trí rất tốt khi phối hợp với hậu vệ cánh để ghi bàn vào lưới Atletico Madrid. Lần này, tiền đạo 31 tuổi biết tấn công vào vị trí yếu nhất của hàng thủ Real Madrid là Eder Militao để nhận đường chuyền từ Bernat và dứt điểm ngay vào góc gần. Thủ môn Thibaut Courtois khép góc son cú dứt điểm của Di Maria quá căng và chính xác để mở tỷ số cho PSG ở phút 14.

Tân binh Gueye như người không phổi ở giữa sân ở PSG, quét sạch bóng tấn công ở trung lộ của Real Madrid. Cầu thủ người Senegal còn lao lên tham gia tấn công, chuyền bóng ở sát vạch 16m50 cho Di Maria. Một cú ra chân nhanh nữa của tiền đạo Argentina buộc Courtois lần thứ hai vào lưới nhặt bóng ở phút 33. Angel Di Maria là cầu thủ thứ ba sau Mario Jardel và Andrei Shevchenko ghi 2 bàn trong 1 trận đấu vào lưới của cả Real Madrid và Barcelona ở Champions League. HLV Thomas Tuchel hết lời khen ngợi Di Maria: "Ở trận đấu không có Neymar hay Mbappe thì lối chơi đồng đội được phát huy mà Di Maria là người có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu. Anh chặn được đường lên bóng của Carvajal và phối hợp nhuyễn cùng Bernat. Cái chân trái của Di Maria thật tuyệt diệu".

Thua 0-2 sau hơn nửa tiếng đồng hồ, Real Madrid không có bất cứ phản ứng tích cực nào. HLV Zidane bố trí Hazard ở cánh trái và Gareth Bale ở cánh phải để hỗ trợ cho Karim Benzema ở giữa nhưng cự ly giữa các tiền đạo quá xa, Hazard và Bale lại không đảo cánh cho nhau khiến cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa. Hazard không để lại dấu ấn nào trước khi bị thay ra ở phút 70. Bale để lại dấu ấn là pha tâng bóng cực kỳ điệu nghệ ngay trước vòng cấm PSG trước khi vuốt bóng qua đầu thủ môn Keylor Navas vào lưới nhưng rất tiếc trọng tài Taylor coi lại VAR xác định Bale để tay chạm bóng.

Lần đầu tiên kể từ khi Opta lập số liệu thống kê ở Champions League từ mùa giải 2003-2004, Real Madrid không có cú sút trúng đích nào trong một trận đấu sau 167 trận. Thất bại còn đậm đà hơn ở phút bù giờ khi hai hậu vệ cánh Bernat và Meunier lao lên phản công và phối hợp như tiền đạo trong vòng cấm trước khi Meunier hạ Courtois, ấn định tỷ số 3-0.

Thất bại càng lộ rõ hơn Real Madrid quá sa sút trong lần thứ hai HLV Zidane trở lại cầm quân. Những tân binh của HLV người Pháp như Mendy, Hazard, Jovic hay Militao đều chơi dưới sức mình. Giới bình luận cho rằng đó là vấn đề chiến thuật của HLV Zidane. Kể từ khi trở lại Bernabeu, Zidane chỉ có 46,7% thắng; thấp hơn rất nhiều con số 68,8% thắng của người tiền nhiệm Santiago Solari. Mọi người đang nói về nguy cơ HLV người Pháp sẽ bị sa thải trong thời gian tới nếu không cải thiện được lối chơi của Real Madrid dù Chủ tịch Florentino Perez đã đổ ra hơn 300 triệu bảng.

Hạnh Thuần