Real Madrid thắng Vallecano 10-2: Cảm giác bị chà đạp

Thứ ba, 22/12/2015 09:08

(Cadn.com.vn) - HLV Rafael Benitez khái quát trận thắng Rayo Vallecano 10-2 của Real Madrid trên sân Bernabeu thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là Real Madrid mở tỷ số sớm. Giai đoạn tiếp theo là bị Vallecano gác lại 1 bàn. Giai đoạn cuối là Real Madrid vùng lên ghi 9 bàn thắng nữa. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bảo rằng các học trò của ông đã mơ ngủ để Vallecano ghi liên tiếp hai bàn và khi tỉnh giấc dậy đã giận dữ quật ngã đối phương không thương tiếc!

Lần đầu tiên kể từ năm 1960 mới có lại một đội bóng ở La Liga ghi bàn trong 1 trận đấu với 2 chữ số. Năm 1960, Real Madrid đã thắng Elche 11-2. Tuy nhiên, chiến thắng hủy diệt 10-2 trước Vallecano của Real Madrid bị cho là đã chà đạp La Liga.

HLV Rayo Vallecano, Paco Jemez dường như chẳng ngán bị án phạt khi thẳng lời chỉ trích trong buổi họp báo sau trận đấu: "Đó là trận đấu đáng xấu hổ. Kết quả này chẳng có lợi tí nào cho Real Madrid, cho chúng tôi hay cho La Liga cả. Chúng ta đánh mất rất nhiều niềm tin nơi người hâm mộ. Hôm nay chẳng có ai thắng cả và chúng ta cùng thất bại. Một trận đấu xấu hổ và ô nhục. Tôi hy vọng không nhìn thấy những gì đã diễn ra ở Bernabeu lặp lại một lần nữa ở bất cứ nơi đâu".

 Ronaldo chỉ tay về phía khán giả vì họ không ăn mừng bàn thắng của anh. 

HLV Paco Jemez không đề cập cụ thể tới từng sai phạm của trọng tài Ignacio Iglesias trong suốt trận đấu, nhưng ông đã mỉa mai ở lời cuối cùng trong phòng họp báo: "Xin chúc mừng Giáng sinh tới tất cả mọi người, kể cả trọng tài". HLV Paco Jemez cho biết đã phải an ủi cầu thủ của mình rất nhiều sau trận đấu bởi họ đã khóc vì cảm giác bị làm nhục và chà đạp tại Bernabeu.

Trọng tài Iglesias bị người hâm mộ phản ứng là quá nhạy cảm với những pha vào bóng của cầu thủ Vallecano, nhưng lại lờ mờ trước những tình huống gây tranh cãi của cầu thủ Real Madrid. Vallecano sụp đổ hoàn toàn bởi vì hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu khi trận đấu chưa qua 30 phút. Người hâm mộ cho rằng 9 cầu thủ Vallecano phải đấu với 12 người Real Madrid, tức là 11 cầu thủ trên sân và trọng tài Iglesias.

Người hâm mộ không thực sự ủng hộ Real Madrid ở trận đấu này. Ngay từ đầu trận, khán đài sân Bernabeu còn quá nhiều chỗ trống. Sức chứa tới 85.000 chỗ ngồi nhưng trận này chỉ bán được có 61.564 vé. Khi Cristiano Ronaldo sút penalty đưa Real Madrid dẫn lại 3-2 thì người hâm mộ vẫn không thèm vỗ tay khiến tiền đạo Bồ Đào Nha nổi đóa. Lần thứ hai Ronaldo ghi bàn cũng chẳng được chia vui càng làm cho tiền đạo 30 tuổi thêm bực mình.

Ronaldo làm cho mối quan hệ với người hâm mộ thêm căng thẳng bằng hành động chỉ tay về phía khán đài và không ăn mừng bàn thắng. Hãng tin CNN bình luận: "Đó là sự bất thường cho Real Madrid khi mà bị chính người hâm mộ của mình phản ứng dù nện vào lưới đối phương tới 10 bàn thắng. Real Madrid đá hơn Barcelona 1 trận nhưng vẫn thua ĐKVĐ 2 điểm".

Hưng Nguyên