Real Madrid tức giận bản thân

Thứ ba, 09/01/2018 10:30

Real Madrid hòa 2-2 với Celta Vigo. HLV Zinedine Zidane cho biết các cầu thủ Real đã tức giận bản thân sau trận hòa này, bởi kết quả khiến cuộc đua vô địch với Barcelona trở nên mờ mịt.

Gareth Bale lập cú đúp nhưng Real Madrid may mắn thoát thua.

Chủ nhà Celta Vigo mở tỷ số trước. Gareth Bale chỉ cần 90 giây để ghi 2 bàn giúp Real Madrid dẫn ngược 2-1. Đây là lần đầu tiên tiền đạo xứ Wales ghi bàn cho Real Madrid khi được đá chính kể từ tháng 9-2017 tới nay. Celta Vigo không hề chùn bước, họ lao lên tấn công và kiếm được quả penalty nhưng thực hiện bất thành. Mãi cho tới phút 82, Celta Vigo cũng đã gỡ hòa 2-2.

HLV Zidane vừa bước vào phòng họp báo, phóng viên hỏi ông về nội dung cuộc nói chuyện với cầu thủ. Ông bảo rằng toàn đội tức giận bởi vì để hòa, một trận hòa khiến cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona càng mờ mịt hơn bởi đã thua tới 16 điểm chỉ sau 18 vòng đấu dù còn 1 trận chưa đấu. Thực tế, đội bóng của Zidane chẳng có gì phải tức giận với nhiều lý do: Cristiano Ronaldo tiếp tục “tịt ngòi” và bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn như ở trận thua Barcelona 0-3; Phong độ sân khách của Real Madrid tại La Liga cũng quá tồi khi chưa thể tìm được chiến thắng suốt 4 trận qua. “Chúng tôi không nói về bảng xếp hạng vào lúc này mà cố gắng tập trung vào thi đấu từng trận một. Chúng tôi để cho Celta Vigo tấn công quá nhiều, kiểm soát bóng tốt hơn”, HLV Zidane nói. Dù Real Madrid suy yếu thấy rõ nhưng ông thầy người Pháp khẳng định không cần phải mua thêm cầu thủ nào trong tháng Giêng này. Trong khi đó, báo chí kêu gào Real tăng cường lực lượng càng sớm càng tốt nếu không muốn tụt lại quá xa.

Ngay cả khi Real Madrid thắng trận đấu với Leganes thì thầy trò Zidane vẫn đứng thứ tư trên BXH. Ngày Real Madrid chịu trận hòa đầy tức giận thì 3 đội xếp trên là Barcelona, Atletico Madrid và Valencia đều thắng. Real Madrid thua Valencia 5 điểm và Atletico Madrid 7 điểm. Barcelona thắng nhẹ Levante 3-0 khi Lionel Messi, Luis Suarez và Paulinho lập công. Bộ ba này đã có tổng cộng 34 bàn thắng ở La Liga mùa này, tức nhiều hơn toàn đội Real Madrid (32 bàn).

Cái tên Ronaldo càng nhạt nhòa hơn vì chỉ mới có 4 bàn thắng, trong lúc Messi đã có 16 bàn. Sự tăng cường Philippe Coutinho ở Barcelona càng khiến cho người hâm mộ Real Madrid sốt ruột hơn. Nếu như mùa giải trước Real Madrid vô địch và hơn Barcelona 3 điểm khi để thua 3 và hòa 6 trận nguyên cả mùa, thì nay chưa hết một nửa chặng đường đã thua 3 và hòa 5. Barcelona là đội duy nhất chưa thua trận nào ở La Liga 2017 - 2018.

HẠNH THUẦN