Rộn ràng sắc xuân Mậu Tuất

Thứ năm, 18/01/2018 10:52

Hôm nay (18-1), tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra Triển lãm "Sắc Xuân Mậu Tuất 2018",  do Hội Mỹ thuật thành phố phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức. Với 42 tác phẩm của 30 họa sĩ thể hiện bằng nhiều chất liệu sơn dầu, tổng hợp, acrylic, sơn mài, phấn tiên, trúc chỉ... cùng nhiều đề tài phong phú, Triển lãm "Sắc Xuân Mậu Tuất 2018" là bức tranh  tổng hợp màu sắc vui nhộn của một Đà Nẵng tươi trẻ đón chào mùa xuân mới đầy sức sống. Theo họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội mỹ thuật Đà Nẵng: "Bằng nhiều thủ pháp, đường nét, màu sắc, hình khối,  chất liệu, cùng với nội dung, ý tưởng phong phú và đa dạng,  Triển lãm "Sắc Xuân Mậu Tuất 2018" hy vọng sẽ đem đến người thưởng ngoạn những cảm xúc mới lạ, tươi vui cho bức tranh mỹ thuật Đà Nẵng khởi sắc bước vào năm mới. Có thể nói, mỗi bức tranh của mỗi tác giả là sự gắn kết những tâm hồn đồng điệu, gắn kết những yêu thương, sẻ chia cuộc sống với không gian và thời gian soi rọi vào tâm thức, ý tưởng bằng hình ảnh, ánh sáng của đời thường để rồi bắt đầu một ngày mới, một mùa Xuân mới, một nhịp sống mới tươi sáng, lạc quan...".

Hội Xuân (Tranh Hồ Đình Nam Kha).

Điều thú vị ở triển lãm lần này, bên cạnh những đề tài về mùa Xuân, thiên nhiên, con người, cuộc sống, thành phố yêu thương..., khá nhiều tác phẩm của các họa sĩ đã tập trung về đề tài con Giáp qua các bút pháp trẻ trung và sáng tạo. Một họa sĩ trẻ cho hay, trong văn hóa Á Đông, chó được xếp vị trí thứ 11 của 12 con giáp với chi Tuất, là con vật gắn bó thân thiết từ lâu đời với con người, có những đức tính tốt đẹp được tôn vinh như trung thành, thông minh. Thế nhưng, để thể hiện con vật này qua tác phẩm mỹ thuật lại không phải dễ dàng so với các con giống khác. Chẳng hạn, để thể hiện vẽ theo phong cách dân gian, ngay trong tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống hầu như không thấy nhiều  hình ảnh con chó như tranh gà, tranh lợn...

Họa sĩ Thành Chương, người chuyên vẽ các con Giáp trên các  bìa báo vào dịp Tết hàng năm từng tiết lộ:  "Tôi hầu như chưa vẽ hình ảnh con chó trong tranh. Tôi hay vẽ con trâu hơn". Một số họa sĩ có vẽ con vật này, nhưng ít ai diễn tả nó với cách nhìn đơn lẻ,  mà thường có sự phối hợp với hình tượng khác. Cho nên, những chú chó được gặp gỡ tại Triển lãm  "Sắc Xuân Mậu Tuất 2018" có thể nói là khá mới lạ,  đã đem lại những cảm xúc bất ngờ. Điển hình như: bức tranh Xuân vê (60x80, acrylic) của Huỳnh Thị Thắng thể hiện chân dung một chú chó lông xù, màu sắc vô cùng sinh động, đang lao về phía trước, như đang hướng về vòng tay chủ nhân với tình cảm trìu mến, yêu thương. Bức tranh Tuất 2 (acrylic) của Ngô Mạnh cũng là chân dung một chú chó con, đôi mắt tròn xoe, chừng như ngơ ngác trước bầu trời mùa xuân. Xuân Mậu Tuất (80x120, acrylic) của Nguyễn Duy Luân mang một bố cục quen thuộc diễn đạt thiếu nữ mặc áo dài ngồi bên cạnh lọ hoa, nhưng khác biệt nơi đây là chú chó hiện diện trong vòng tay cô gái với dáng điệu rất sinh động. Thiếu nữ và thú cưng (100x100) của Trần Văn Tâm là chân dung của cô gái cùng chú chó cưng lồng giữa những bông hoa xòe cánh, như niềm hạnh phúc của người và vật trước thiên nhiên cùng chào đón mùa Xuân...

Thiếu nữ và thú cưng (Tranh Trần Văn Tâm).

Triển lãm "Sắc Xuân Mậu Tuất 2018" sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 26-1-2018.

T.T.S