Ronaldo "gọi", Messi "trả lời" "

Thứ sáu, 12/03/2021 10:31

Sau 16 năm, vòng tứ kết Champions League (cúp C1) mới vắng bóng bộ đôi siêu sao xuất sắc nhất làng bóng đá đương đại: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Báo chí Tây Ban Nha và truyền thông quốc tế đã cung cấp những thông tin bất ngờ sau khi Messi và Barca bị PSG loại ở Paris.

Chỉ có thể ghi bàn gỡ hòa cho Barca ở trận lượt về, Messi và các đồng đội chia tay Champions League. Ảnh: AFP

Dù Barcelona đã chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân Công viên các Hoàng tử rạng 11-3 và bất lực nhìn đương kim á quân châu Âu PSG giành vé vào tứ kết Champions League nhưng Lionel Messi vẫn khiến các fan và giới truyền thông thế giới phải nhiều lần nhắc đến tên mình. Theo trang Opta Joe, siêu phẩm sút xa gỡ hòa cho "Gã khổng lồ xứ Catalunya" ở phút 37 giúp Messi cán mốc 19 bàn thắng được ghi từ ngoài vòng cấm địa ở Champions League kể từ khi tiền đạo này ra mắt đấu trường danh giá nhất châu Âu cách đây hơn 16 năm, vào tháng 12-2004. Chỉ có đại kình địch của anh, Cristiano Ronaldo (20 bàn) là có số pha sút xa lập công nhiều hơn "La Pulga Atomica" ở Champions League từ đó đến nay. Đáng tiếc là Messi đã hụt cú đúp bàn thắng và cũng "đá văng" cơ hội có chiến thắng an ủi cho Barca trên sân nhà của PSG khi pha sút penalty của anh đã thất bại vì bị cả thủ thành Keylor Navas lẫn xà ngang từ chối ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1.

Tuy nhiên, đáng chú ý, mới đây, hàng loạt nhật báo thể thao nổi tiếng Tây Ban Nha như Marca hay Sport đều đã có bài viết "kêu oan" cho Messi và Barca khi cho rằng lẽ ra tiền đạo người Argentina phải được thực hiện lại quả penalty sút hỏng bởi lẽ tiền vệ Marco Verratti(PSG) đã phạm luật khi di chuyển vào khu vực đường kẻ lưỡi liềm (cách khung thành 9,15m) trong vòng cấm của đội nhà khi đối phương sút phạt đền. Nhà báo Jordi Delgado của tờ Sport dẫn ra luật định nêu rõ ở tình huống như vậy, đúng ra, đội khách phải được trọng tài chính người Anh Anthony Taylor cho thực hiện lại quả phạt đền. Tổ VAR trên sân Công viên các Hoàng tử cũng bị chỉ trích khi họ đã quan sát và xác nhận thủ môn Keylor Navas (PSG) không phạm luật khi vẫn dẫm chân lên vạch vôi trước khi đổ người cản phá cú sút penalty của Messi nhưng họ lại bỏ qua tình huống mắc lỗi của Verratti ở quả 11m này.

Trong khi ấy, trên tờ Mundo Deportivo, thủ thành PSG Keylor Navas đã tiết lộ bí quyết cản phá quả phạt đền vừa qua của Messi ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League năm nay sau khi từng bị M10 chọc thủng lưới cũng vì một tình huống sút penalty tại trận lượt đi cách đây 3 tuần. "Không bao giờ bạn biết rõ được vị trí chính xác mà Leo (Messi) có thể sút bóng vì anh ấy đã thực hiện hơn 60 quả phạt đền rồi, nhưng tôi có cảm giác rằng anh ấy sẽ thay đổi hướng sút penalty so với trận lượt đi và anh ấy sẽ sút sang hướng bên kia. Thật may là điều tôi suy đoán đã đúng và kết quả thật tốt đẹp", cựu sao Real Madrid Keylor Navas chia sẻ.

Barca chẳng thể làm nên điều thần kỳ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân PSG. Sau 90 phút, đội chủ sân Nou Campchỉ giành kết quả 1-1, trong đó Lionel Messi là tác giả bàn thắng gỡ hòa ở phút 37. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina cũng trở thành "tội đồ" khi sút hỏng quả phạt đền cuối hiệp 1. Nếu tỷ số được nâng lên 2-1 vào thời điểm đó, Barca đã dễ đá hơn, thậm chí đủ sức làm nên chuyện trong 45 phút còn lại thay vì ngậm ngùi sắm vai khán giả ở vòng 1/8.

Trước đó 1 ngày, đại kình địch của Messi, Cristiano Ronaldo và Juventus cũng bị Porto loạingay vòng 1/8 (hòa 4-4 sau 2 lượt trận, bị loại vì luật bàn thắng sân khách). Theo thống kê, đây là lần đầu tiên sau 16 năm, tứ kết Champions League mới vắng bóng cả Ronaldo lẫn Messi. Ở vòng 1/8 mùa giải 2004/05, Ronaldo cùng MU nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước AC Milan, còn Messi cùngBarca thua Chelsea 4-5. Đâylà "thảm họa" dành chobộ đôi siêu sao sở hữu tổng cộng 9 chức vô địch Champions League (Ronaldo 5, Messi 4), dẫn dầu danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (Ronaldo 134 bàn, Messi 120 bàn).

Trên thực tế, màn trình diễn của Juventus, Barca ở Champions League 2020/21 không thực sự thuyết phục. Họ gần như chỉ phụ thuộc vào Ronaldo, Messi và khi bộ đôi siêu sao "im hơi lặng tiếng", thất bại là điều tất yếu. Ở tuổi 36 và 33, cơ hội để Ronaldo - Messi nâng cao chiếc cúp bạc Champions League lần nữa không nhiều nếu còn thi đấu trong những tập thể thiếu ổn định như Juventus, Barca. Phải chăng đã đến lúc, triều đại của họ đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho những cái tên trẻ trung hơn như Kylian Mbappe, Erling Haaland thống trị làng bóng đá?

T.D