Bán kết lượt về UEFA Champions League, Bayern 0–4 Real:

Ronaldo thiết lập kỷ lục mới, chắp cánh Kền kền trắng "bay" vào chung kết

Thứ tư, 30/04/2014 08:30

* Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử C1/Champions League khi đã ghi 16 bàn thắng/mùa
* Bayern Munich không thể hóa giải “Lời nguyền Champions League”- đội bóng vô địch 2 mùa giải liên tiếp

(Cadn.com.vn) - Real tiến gần hơn nữa với giấc mơ "la Decima"- 10 lần Vô địch C1/Champions League, khi Cristiano Ronaldo và Sergio Ramos lập cú đúp đè bẹp Bayern Munich 4-0 ngay tại “hang hùm” Alllianz Arena, đưa Real Madrid lọt tiếp vào trận Chung kết Champions League 2013-2014 ngay tại Thủ đô Lisbon, quê hương Ronaldo.

Bước vào trận đấu với tâm lý không để Real ghi bàn trên sân khách đã làm các cầu thủ Bayern thi đấu căng cứng trước lối chơi phòng ngự phản công đa dạng của Real. Đang loay hoay để hóa giải sức tấn công của “bộ ba siêu đẳng” Ronaldo – Benzema – Bale, đặc biệt là siêu sao Ronaldo thì “hùm xám” đã để Real vượt lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 34 phút.

Cầu thủ chủ nhà đã để quên trung vệ Sergio Ramos trong các tình huống cố định và với tư thế thoải mái, cầu thủ này dễ dàng đánh đầu “xé lưới” khung thành Manuel Neuer hai bàn liên tiếp trong vòng chưa đầy 4 phút. Ngay phút 16, Modric đá phạt góc bóng đi khó chịu, Ronaldo trong tư thế bị kèm chặt đã đón hụt bóng, tuy nhiên Ramos đã lao vào đánh đầu dũng mạnh, mở tỉ số trận đấu. Sau đó 3 phút, lại cầu thủ này đã nâng tỉ số lên 2-0 từ quả đá phạt trực tiếp của Di Maria, Pepe đánh đầu ngược chiến thuật và Ramos lao vào đánh đầu nối hạ gục Neuer.

Bàn thắng mở tỷ số của Sergio Ramos.

Phút 34, áp lực tâm lý tiếp tục đè nặng lên vai các cầu thủ Bayern với một kịch bản tồi tệ nhất đang dần đến với họ khi tổng tỉ số sau hai lượt đấu đã lên 4-0 nghiêng về các cầu thủ Real. Sau một pha phản công chớp nhoáng, hiệu quả cuả bộ ba Benzema - Gareth Bale – Ronaldo: đường chuyền thông minh của Benzema, pha đua tốc độ với các hậu vệ chủ nhà rồi căng ngang đúng tầm của Gareth Bale và kết thúc bằng pha dứt điểm tinh tế của Ronaldo. Bàn thắng thứ 15 đã đưa anh vào lịch C1/Champions League và nếu may mắn hơn CR7 đã có bàn thắng thứ 16 vào lưới trống ít phút sau đó khi Neuer đã lên cao để cản phá pha phản công của Real, tuy nhiên bóng đã bay ra ngoài xà ngang khung thành.

Từ đây trận đấu đã được định đoạt và mất dần tính hấp dẫn, mọi tính toán của HLV Guardiola đã sụp đổ hoàn toàn bởi lối đá và cục diện trận đấu đang có lợi thế cực lớn nghiêng về Real Madrid. Đội nhà đã vỡ trận. Có lẽ chưa bao giờ tinh thần người Đức rệu rã như lúc này, thể hiện các đợt tấn công bế tắc cho đến phút cuối hiệp 1. Tỷ số trận đấu đã là 3-0 cho Real!

Bàn thắng thứ 15 của CR7 tại Champions League.

Bước sang hiệp 2, Bayern có được sự điều chỉnh nhân sự tích cực khi tung tiền vệ trụ Javi Martinez vào sân thay tiền đạo Mandzukic không hiệu quả để củng cố hệ thống phòng ngự từ xa. Lẽ ra, Guardiola nên đưa cầu thủ này vào sân sớm hơn để giành lại thế trận và cản phá các đợt phản công từ Real, bởi đây là cầu thủ có khả năng đánh chặn rất tốt cũng như hỗ trợ phản công nhanh. Thời gian ngắn sau đó, đội nhà đã thi đấu tốt hơn và bắt đầu tạo ra được một số cơ hội về khung thành Iker Casillas, nhưng chừng đó là chưa đủ để khoan thủng hàng phòng ngự “bê-tông” của đội khách và chỉ kết thúc với những pha dứt điểm từ xa không đem lại hiệu quả.

Trái lại, lúc này Real đã không còn đặt nặng vấn đề tấn công để ghi thêm bàn thắng mà tập trung cầm bóng chắc ở phần sân nhà và gây ức chế cho đối phương. Do đó, đường vào khung thành “thánh Iker” rất hẹp cho chủ nhà tìm bàn gỡ. Đã có hàng trăm đường chuyền kiểu tiki-taka của các học trò HLV Guardiola hoàn toàn trở nên “dư sức” bởi họ không thể mở ra cổng vào khung thành thủ môn đội khách để ít nhất có một bàn thắng danh dự, bởi lối chơi này Real đã biết cách khắc chế từ các cầu thủ Barca. Vậy nên, những sự thay đổi người sau đó cũng trở nên vô nghĩa để cải thiện được lối chơi đã rất bế tắc của "Hùm xám".

Ronaldo thủ thành Manuel Neuer.

Sự bạc nhược và thiếu tỉnh táo của Bayern Munich còn được thể hiện rõ qua các pha phạm lỗi với cầu thủ Real ngay ngoài vòng cấm, vị trí sút phạt ưa thích của CR7. Để phút 90, Ronaldo bị phạm lỗi ngay sát ngoài vòng cấm và kỹ năng dứt điểm tuyệt vời cùng sự tinh quái của ngôi sao người Bồ Đào Nha được phát huy khi sút phạt thông minh đánh lừa toàn bộ hàng rào Bayern đã nhảy lên, còn thủ thành Manuel Neuer thì chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Với trận thắng giòn giã 4-0, Real Madrid đã hiên ngang loại Bayern Munich với tổng tỉ số chung cuộc 5-0 sau hai lượt đấu và giành quyền vào chơi Chung kết Champions League tại thủ đô Lisbon ngày 24-5 tới, cơ hội CR7 về thăm nhà.

Real Madrid xứng đáng vào chơi trận Chung kết.

Vậy là một đương kim vô địch Champions League nữa bị loại khiến "Lời nguyền Champions League"- vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hai lần liên tiếp lại đến. Bayern Munich được kỳ vọng bảo vệ thành công chức vô địch, tuy nhiên đã bị loại ngay tại sân nhà Alllianz Arena ở Bán kết.

Lê Chung

Đội hình thi đấu

Bayern: Neuer; Lahm, Dante, Boateng, Alaba; Schweinsteiger, Kroos; Ribery (Goetze 73’), Mueller (Pizarro 73’), Robben; Mandzukic (Martinez 46’).

Real: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos (Varane 75’), Coentrao; Alonso, Modric; Di Maria (Casemiro 84’), Ronaldo, Bale; Benzema (Isco 80’).