Rosicky và phẩm chất “Mozart bóng đá”

Thứ ba, 27/01/2015 08:41

(Cadn.com.vn) - Tomas Rosicky từng được mệnh danh là “Mozart nhỏ” bởi lối chơi hết sức hào hoa của anh. Tiền vệ người CH Czech giờ đây đã 34 tuổi, không còn đủ thể lực để chơi mỗi tuần cho Arsenal nhưng phẩm chất của một “Mozart bóng đá” vẫn chưa hết trong anh. Rosicky là cầu thủ chơi hay nhất trong trận Arsenal thắng Brighton 3-2 ở vòng 4 FA Cup khi kiến tạo một bàn cho Ozil giải tỏa tâm lý và chính anh ghi một bàn thắng.

Rosicky đánh lừa hàng thủ Brighton để chọc khe cho Ozil thoát xuống dứt điểm vào góc xa. Rồi chính Rosicky đánh lừa hàng thủ chủ nhà một lần nữa trong tình huống anh ghi bàn. Rosicky thực hiện pha bật tường với Oliver Giroud đang ở trong vòng cấm chủ nhà. Mắt của Rosicky nhìn một hướng nhưng cái chân lại chuyền một hướng khác khiến cho các hậu vệ Brighton không kịp phản ứng. Giroud bật bóng lại cho Rosicky trong tình huống vô cùng thoải mái nên anh lập tức bắt cú vô lê tuyệt đẹp.

Rosicky nổi tiếng với lối chơi đẹp.

HLV Wenger hết lời khen ngợi Rosicky. Ông thầy người Pháp nói rằng nếu ai đó yêu mến Arsenal thì chắc hẳn sẽ phải yêu mến Rosicky. Tiền vệ lão tướng người CH Czech đã chơi thứ bóng đá tuyệt đẹp. Đó là thứ bóng đá mà Arsenal từng làm mê hoặc người hâm mộ bóng đá thế giới những năm đầu thế kỷ XXI.

Đang đắm chìm trong cơn say Rosicky, người hâm mộ Arsenal thực sự sốc với những lời bình luận của Phil Neville trong chương trình “Trận đấu trong ngày” của BBC. Cựu tuyển thủ Anh, cựu hậu vệ Manchester United nói rằng: “Nếu Rosicky thực hiện động tác đánh lừa anh như thế trong một buổi tập thì anh lập tức phạm lỗi cả hai chân với Rosicky (phạm lỗi cả hai chân đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ trên sân đấu) hoặc đẩy cậu ấy ra khỏi sân. Có thể Phil Neville nói cho vui để toát lên vẻ đẹp không thể cản nổi pha chuyền bóng lắt léo của Rosicky nhưng nó khá sốc và anh bị chỉ trích là thô bạo với cái đẹp. Sau đó, Phil Neville phải lên đính chính trên tài khoản Twitter của mình rằng đó chỉ là những lời bình luận cho vui và mong mọi người bỏ qua.

Hạnh Thuần