Rủ rê người quen đầu tư tiền ảo thua lỗ hàng chục tỷ, nam thanh niên dùng vàng giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Rủ rê người quen tham gia các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng, sau đó nâng hạn mức nộp tiền khiến nạn nhân mất khả năng chi trả. Khi nạn nhân muốn lấy lại số tiền đã mất, đối tượng tiếp tục dựng lên câu chuyện có người trong cơ quan chức năng hỗ trợ, rồi đưa vàng giả cho nạn nhân mang đi cầm cố.
Ngày 21-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Anh Tiến (1992, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, trưa 29-7-2026, tại một tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Xuân Hương- Đà Lạt, Lâm Đồng), bà N.T.M. mang 3 lượng vàng miếng loại 99,99% đến cầm cố. Trên vàng dán tem “Kho bạc Nhà nước Việt Nam”, kèm các mã số lưu trữ. Qua kiểm tra, chủ tiệm cầm đồ nghi là vàng giả nên trình báo cơ quan Công an.
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh, xác định 3 lượng vàng miếng là bà M. đem đến tiệm cầm đồ để cầm cố là vàng giả. Tiếp tục xác minh, cơ quan điều tra làm rõ người đứng sau vụ việc đem vàng giả đi cầm cố là Phạm Anh Tiến (1992, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) nên triệu tập làm việc.
Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Tiến rủ gia đình bà M. và gia đình mình đầu tư tiền ảo, dẫn đến thua lỗ khoảng 68 tỷ đồng. Biết bà M. đang nợ nần, bị kiện cáo và hoang mang vì khoản tiền đã mất, Tiến lợi dụng bà M. để thử "khởi nghiệp" với nghề mua bán vàng giả.
Tiến lập hàng loạt tài khoản Zalo giả, đóng giả cán bộ Kho bạc Nhà nước, nhắn tin với bà M., đưa ra thông tin có thể giúp lấy lại số tiền ảo đã mất và lấy được vàng thanh lý từ kho bạc. Giữa tháng 7-2026, Tiến lên mạng xã hội Facebook đặt mua 13 miếng vàng giả với giá 3,755 triệu đồng. Loại vàng này tinh vi đến mức mắt thường khó nhận biết thật, giả; chỉ khi kiểm tra bằng máy soi phổ quang mới phát hiện.
Sau đó, Tiến giao số vàng cho bà M. và nói đây là “vàng của Kho bạc lấy ra”, yêu cầu mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ. Đối tượng còn hướng dẫn nạn nhân đến tiệm cầm đồ quen biết sau 19 giờ, thời điểm các tiệm vàng dọn hàng để đóng cửa, dễ bỏ qua việc kiểm tra chất lượng vàng.
Tin vào câu chuyện được dựng sẵn, trong các ngày 18 đến 26-7, bà M. mang 9 lượng vàng giả thế chấp tại 2 tiệm cầm đồ ở Đà Lạt lấy 930 triệu đồng. Đến trưa 29-7, bà N.T.M. tiếp tục mang 3 lượng vàng giả mà Tiến giao đem đến tiệm cầm đồ ở phường Xuân Hương- Đà Lạt) để cầm cố thì bị phát hiện.
Theo chủ cơ sở kinh doanh cầm đồ tại phường Xuân Hương- Đà Lạt, nạn nhân trong vụ lừa đảo, việc kiểm tra gặp khó khi khách hàng nói vàng đang trong bao bì niêm phong, nếu mở sẽ mất giá trị. Trong khi đó, tiệm cầm đồ lại khó có máy móc đo lường chuyên nghiệp như các cửa hàng vàng lớn để phát hiện vàng giả.
Trong vụ án này, thủ đoạn của Phạm Anh Tiến không chỉ dừng ở việc sử dụng vàng giả. Ban đầu, đối tượng tạo lòng tin bằng cách rủ rê người thân tham gia các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng, sau đó nâng hạn mức nộp tiền khiến nạn nhân mất khả năng chi trả. Khi nạn nhân muốn lấy lại số tiền đã mất, Tiến tiếp tục dựng lên câu chuyện có người trong cơ quan chức năng hỗ trợ, rồi đưa vàng giả cho nạn nhân mang đi cầm cố.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các cơ sở cầm đồ cần nâng cao cảnh giác, nhất là với tài sản phải giám định giá trị; không nên nhận cầm cố khi không thể sử dụng máy móc, thiết bị để kiểm tra chất lượng kim loại quý. Đối với người dân, khi đã thua lỗ, cần tỉnh táo trước những lời mời chào “lấy lại tiền”, xác minh kỹ thông tin và kịp thời trình báo Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bởi sau khi mất tiền, chính tâm lý nóng lòng mong muốn lấy lại tài sản đã mất có thể trở thành điểm yếu để kẻ gian tiếp tục giăng bẫy, khiến nạn nhân tiếp tục mắc bẫy. Chính những lời chào mời “hỗ trợ lấy lại tiền” trên mạng xã hội có thể là mở đầu cho một vụ lừa đảo khác.
T.H


