Rủi ro nghề bán vé số dạo

Thứ năm, 22/05/2025 08:00

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục xuất hiện nhiều trường hợp cướp giật, lừa đảo xâm hại đến người bán vé số dạo, đặc biệt là những người già yếu, tàn tật. Các vụ việc khiến người dân hoang mang, bức xúc.

Công an phường Tân Thạnh tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Quốc Đại.
Người già, người tàn tật bán vé số thường hay bị các đối tượng tội phạm nhắm đến.

Ngày 20-5, tiếp xúc với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, bà Dương Thị Chính (80 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Khoảng 12 giờ trưa 12-5, khi tôi đang đứng bán vé số gần trụ sở Tỉnh ủy Quảng Nam (đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ) thì có hai đứa nhỏ đi bộ đến hỏi mua vé số. Lúc này, một đứa nhỏ lấy ra tờ 100 ngàn đồng bảo tôi bán 1 tờ vé số có đuôi 52, còn thối lại 90 ngàn đồng. Trong lúc tôi lục túi xách lấy tiền thối thì đứa còn lại giật lấy xấp tiền trên tay tôi. Tuy nhiên, tôi chụp lại kịp nên chỉ mất vài tờ tiền rồi chạy đi. Đứa nhỏ còn lại chưa kịp chạy nên tôi ôm giữ lại, tri hô nên có chiến sĩ Công an bắt giữ được. Ngay sau đó, các chú Công an cũng truy bắt được đứa nhỏ giật tiền bỏ chạy.

Tại cơ quan Công an, hai thiếu niên gây ra vụ việc được xác định là P.V.K. (2013) và N.T.P. (2013, cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ). Qua kiểm tra lại số tiền bị cướp, bà Chính cho biết mình bị lấy mất 150 ngàn đồng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó 2 năm, bà Chính cũng từng bị đối tượng lừa đổi 8 tờ vé số giả ở khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (TP Tam Kỳ). Bà Chính kể lại: “Thời điểm đó người thanh niên khoảng ngoài 40 tuổi, đem theo 8 tờ vé số Gia Lai có số đuôi 75 nói trúng giải tám, tôi đổi cho họ 800 ngàn đồng. Tuy nhiên, họ chỉ lấy 600 ngàn đồng và mua 12 tờ vé số trị giá 120 ngàn đồng, còn lại nói cho tôi 80 ngàn đồng. Qua ngày hôm sau, tôi mang đến đại lý đổi vé mới biết mình bị lừa, vé số đã bị sửa ngày phát hành”.

Tương tự, đầu tháng 3-2025, Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) tiếp nhận tin báo từ ông N.V.C. (1983, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam)- là người khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số bằng xe lăn, về việc bị một nam thanh niên lừa đổi vé số giả trúng thưởng, chiếm đoạt số tiền 2,2 triệu đồng và 6 tờ vé số có giá trị 60.000 đồng.

Sau quá trình điều tra tích cực, đến ngày 10-3, Công an phường xác định đối tượng gây án chính là Nguyễn Quốc Đại (1990, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Đối tượng này hiện đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước và thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú.

Công an phường Tân Thạnh tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Quốc Đại.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông N.V.C vào chiều 5-3 tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Thạnh). Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đại để điều tra hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Gần đây nhất, cuối tháng 4-2025, ông Huỳnh Phước Thành (1971, trú phường Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đến Công an phường Điện Ngọc trình báo về việc bị một thanh niên đi xe máy hiệu Sirius màu xám (không rõ BKS) cướp giật 22 tờ vé số tại đường Trần Hưng Đạo (phường Điện Ngọc). Khi cướp, ông Thành cố kéo giữ xe nhưng đối tượng rồ ga tẩu thoát, kéo lê ông Thành dưới đường khoảng 10m. Nhận tin báo, Công an phường Điện Ngọc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sau 2 giờ truy xét đã xác định đối tượng cướp giật vé số là Nguyễn Văn Sơn (1995, trú phường Điện Ngọc). Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Sơn đã khai nhận hành vi phạm tội…

Qua các vụ việc trên, thiết nghĩ người bán vé số cần thận trọng hơn trong quá trình giao dịch mua bán; đồng thời nên chọn những nơi đông người để hành nghề, hạn chế đứng những nơi vắng vẻ, ít người qua lại khiến các loại tội phạm có điều kiện ra tay.

LÊ HẢI