Rượu phá nát hạnh phúc

Thứ năm, 14/04/2016 11:01

(Cadn.com.vn) - Đã có nhiều gia đình tan nát vì rượu, nhưng dường như thực tế ấy chưa đủ để thức tỉnh những đấng mày râu luôn “lấy rượu làm bạn”. Phiên tòa và bản án do TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử đối với Thái Doãn Hoàn (1972, trú xóm 2, xã Lăng Thành, H. Yên Thành, Nghệ An) mà chúng tôi đề cập dưới đây một lần nữa muốn nhắc nhở mọi người về tác hại ghê gớm của rượu đối với hạnh phúc gia đình.

Trở lại vụ án, 19 giờ 30 ngày 19-12-2015, người dân xóm 2, xã Lăng Thành nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà chị Nguyễn Thị Hải (1972, vợ Thái Doãn Hoàn) nên vội vàng chạy đến. Tại đây, phát hiện chị Hải đang vật vã, máu từ cổ tuôn ra xối xả nên mọi người tiến hành sơ cứu rồi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Sự việc sau đó được báo lên chính quyền và cơ quan CA vào cuộc điều tra, xác định nghi can và bắt giữ Thái Doãn Hoàn.

Tại CQĐT, Hoàn thừa nhận hành vi của mình, đồng thời khai nhận: tối 19-12, sau cuộc nhậu buổi chiều, Hoàn bắt xe vào đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm thợ xây. Tuy nhiên, khi xe chạy được 15km, Hoàn mới nhớ ra là túi thuốc Tây của một người bạn gửi lại để trong cốp xe máy ở nhà. Hoàn xin xuống xe về nhà lấy thuốc, hôm sau đi. Về nhà, thấy chị Hải tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nên Hoàn bực bội, có phần ấm ức.

Thái Doãn Hoàn.

Do đã uống rượu buổi chiều nên khi lên giường ngủ, Hoàn không sao chợp mắt được vì câu hỏi “tại sao vợ thờ ơ với mình như vậy” cứ lởn vởn trong đầu. Rồi Hoàn cũng “truy” ra nguyên nhân, rằng vợ như vậy là do có sự tác động từ anh em bên vợ. Đó là năm 2014, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bị Hoàn đánh, chị Hải bỏ về quê ở xã Tiến Thành một thời gian. Sau đó, Hoàn năn nỉ chị Hải về nhà thì xảy ra xô xát với 2 người cậu bên vợ nên hai bên không đi lại nữa. Nghĩ vậy, cộng với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của vợ khiến Hoàn càng chán nản, bức xúc và quyết định tồi tệ đã đến. Hoàn liền đóng cầu dao, ngắt điện trong nhà rồi lấy một con dao nhọn đi vào giường chị Hải. Vợ đang ngủ, Hoàn nhằm cổ đưa một nhát dao sắc lẻm... Gây án xong, nghĩ vợ đã chết, Hoàn dặn con gái là cháu Thái Thị Hảo vài câu rồi đi. Thấy mẹ vật vã, máu chảy khắp giường, cháu Hảo hô hoán, kêu cứu.

Tại phiên tòa, Hoàn thành khẩn khai nhận nhưng đổ lỗi cho việc mình đã uống quá nhiều rượu nên không làm chủ được cảm xúc, suy nghĩ nảy sinh ý định giết vợ. Hoàn nhiều lần bật khóc và bày tỏ sự hối hận vì hành vi mà mình đã gây ra. Ngồi ở vị trí của bị hại, chị Hải cho biết, trong cuộc sống, vợ chồng thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và chị bị chồng đánh nhiều lần. Những lúc như vậy, chị phải nhờ đến sự can thiệp của hàng xóm láng giềng. Do vậy, chị không xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo mà đề nghị tòa xử theo quy định của pháp luật. Được biết, vợ chồng Hoàn có 3 con, hai con đầu đã lớn, con út mới hơn 2 tuổi.

Quãng thời gian 7 năm chấp hành án tù do HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt rối sẽ qua, Hoàn sẽ lại được tự do, nhưng có điều không bao giờ có lại được, đó là hạnh phúc gia đình do chính anh ta đánh mất.

P.V