Sa lưới sau 2 lần trộm xe máy

Thứ hai, 01/12/2014 10:19

(Cadn.com.vn) - Đến giờ lên lớp, chị Đinh Thị Nguyên (1995, trú xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) vội vàng đem chiếc xe máy BKS 92N1-183.63 gửi ở bãi giữ xe của Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng. Vội đến nỗi, không chỉ giấy tờ để cả trong cốp xe mà cả chìa khóa gắn nguyên ở xe.

Hậu quả là sau giờ học, chị Nguyên mướt mồ hôi đi tìm xe nhưng mãi vẫn không ra. Hỏi bảo vệ cũng chẳng ai biết nên chị Nguyên đến CAP Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng trình báo việc mình bị mất xe máy trong bãi giữ xe của Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng vào trưa 7-10-2014.

Thông tin này đã được trung tá Nguyễn Thanh Hương, Trưởng CAP Thanh Khê Tây chỉ đạo cho tổ công tác gồm trung úy Hứa Đại Tin, thiếu úy Nguyễn Viết Chính, trung úy Nguyễn Hữu Sỹ, thượng sỹ Nguyễn Viết Công chia thành 2 mũi tổ chức xác minh và rà soát tất cả các điểm nghi vấn đối tượng có thể đem đi tiêu thụ hoặc gửi tạm ở các bãi giữ xe công cộng.

Khi đến bãi giữ xe của Bệnh viện Đà Nẵng, các chiến sĩ CA phát hiện chiếc xe máy của chị Nguyên đang được gửi ở trong một góc khuất nên tổ chức các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng. Một ngày rồi hai ngày, đối tượng vẫn không xuất hiện nên tổ công tác xin ý kiến chỉ huy làm thủ tục thu xe máy về để tiếp tục điều tra.

Đối tượng Trần Minh Vương

Thế nhưng, chuyện chưa dừng lại ở đó. Ngày 13-11-2014, cũng tại bãi giữ xe của Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng lại xảy ra một vụ mất trộm xe máy, hiệu Sirius, BKS 43S8-3591 của chị Trương Thị Kim Anh (1995, trú tổ 10A3, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Nhiệm vụ điều tra lần này được BCH CAP Thanh Khê Tây giao cho tổ công tác của trung úy Phạm Thanh Sang, thiếu úy Nguyễn Đăng Hoài, thượng úy Hoàng Nguyên Huy.

Một mặt tiến hành các biện pháp xác minh tại hiện trường để nắm bắt thông tin, khai thác chi tiết từ người bị hại; mặt khác, các chiến sỹ CA tỏa đi các tiệm cầm đồ, các điểm giữ xe công cộng để rà soát và điều bất ngờ nhất là lần này chiếc xe máy BKS 43S8.3591 vẫn được đối tượng đem gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện Đà Nẵng. 15 giờ 30 ngày 13-11-2014, đối tượng đến lấy xe tại đây và bị bắt cùng với tang vật.

Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Trần Minh Vương (1993, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Theo khai nhận của Vương, lần trước khi vào bãi giữ xe của trường, Vương phát hiện xe của chị Nguyên còn chìa khóa trong ổ nên đã mở cốp lấy giấy tờ xe, phiếu gửi xe nổ máy ra ngoài một cách dễ dàng rồi đem xuống gửi ở bãi giữ xe của Bệnh viện Đà Nẵng, đợi thời cơ tiêu thụ.

Nhưng do sợ bị phát hiện nên Vương chưa dám xuống lấy sớm. Mấy ngày sau, Vương có xuống lại nhưng tìm mãi không thấy xe nên không dám hỏi ai. Chuyến "hàng" thứ hai là hôm ấy Vương vô tình nhặt được một chìa khóa xe dùng để sử dụng cho xe Sirius nên đã vào bãi gửi xe của trường tìm xem có xe nào cùng hiệu thì mở thử. Hóa ra, chìa khóa ấy lại "ứng" với xe của chị Trương Thị Kim Anh nên đã mở cốp lấy vé gửi xe rồi nổ máy đem xuống bệnh viện gửi. Lần này, không phải đợi lâu vì đã bị "sổng" một lần nên ngay trong ngày Vương đã xuống bệnh viện để lấy xe thì bị bắt.

Ngày 24-11-2014, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Minh Vương để tiếp tục điều tra mở rộng án.

Phương Kiếm