Sản phụ nguy kịch sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống đã xuất viện

Thứ bảy, 30/11/2019 14:16

Chiều 29-11, chị Nguyễn Thị Huyền (1987, trú Q. Liên Chiểu) – người bị nguy kịch sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống tại Bệnh viện (BV) Phụ nữ Đà Nẵng để mổ lấy con đã xuất viện.

Chị Huyền bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS.Bs Lê Đức Nhân và đội ngũ y bác sỹ BV Đà Nẵng. 

Sản phụ Huyền mang thai 37 tuần 1 ngày, nhập viện vào BV Phụ nữ Đà Nẵng lúc 10 giờ 50 phút ngày 17-11, trong tình trạng chuyển dạ vết mổ cũ. Đến 15 giờ cùng ngày, sản phụ được đưa vào phòng mổ. Sau khi gây tê tủy sống bằng thuốc Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy do Ba Lan sản xuất, bệnh nhân có các triệu chứng đau vùng mông, khó chịu, bứt rứt nên các bác sĩ chuyển sang BV Đà Nẵng. Tại đây, sau khi mổ lấy cháu bé ra ngoài, sản phụ Huyền được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực-chống độc trong tình trạng rất nguy kịch. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, tích cực cứu chữa liên tục bằng những phương thức, kỹ thuật cao cấp của chuyên ngành hồi sức cấp cứu và sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo, y bác sỹ BV Đà Nẵng, sản phụ Huyền đã vượt qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe và xuất viện trở về nhà trong niềm vui của người thân sau hơn 10 ngày điều trị. Cháu bé con chị Huyền đang có tiến triển tốt và tiếp tục được chăm sóc tại BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Theo Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng, khoảng 15 giờ ngày 17-11, ông nhận điện thoại của Giám đốc BV Phụ nữ TP Đà Nẵng thông báo tình trạng sản phụ Huyền sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống, vẫn chưa tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi thì xuất hiện các triệu chứng co giật, khó thở và thai nhi có dấu hiệu suy thai...  Ts.Bs Lê Đức Nhân yêu cầu BV Phụ nữ phải chuyển cấp cứu sản phụ ngay lập tức qua BV Đà Nẵng và trong quá trình chuyển viện phải có nhân viên y tế đi cùng. Lúc này, tại BV Đà Nẵng, Bs Nhân yêu cầu các êkíp: tiếp nhận cấp cứu, gây mê, phẫu thuật vào vị trí sẵn sàng theo quy trình báo động đỏ, đồng thời liên hệ trực tiếp với BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để chuẩn bị đón cháu bé sau khi tiến hành phẫu thuật xong. Chính vì vậy, khi sản phụ Huyền vừa đến BV Đà Nẵng đã được đưa thẳng vào phòng mổ mà không cần phải qua các quy trình cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến phòng mổ sản phụ Huyền đã rơi vào tình trạng co giật, tím tái và có dấu hiệu suy hô hấp tuần hoàn... Lập tức, các êkíp tiến hành hồi sức cho bệnh nhân, đồng thời thực hiện công tác chống độc và mổ lấy thai. Sau phẫu thuật bắt con, bệnh nhân được chuyển thẳng vào Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để được hồi sức đặc biệt. Tại đây, lãnh đạo BV Đà Nẵng đã huy động tối đa nhân lực, kỹ thuật hiện đại để điều trị cho bệnh nhân Huyền; đồng thời, sẵn sàng êkíp cấp cứu tim phổi nhân tạo (EMO) túc trực bên cạnh bệnh nhân liên tục 72 giờ đồng hồ để kịp thời xử lý khi sự cố ngoài ý muốn xảy ra...

Ts.Bs Lê Đức Nhân cho biết: Lúc đó, nếu bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời thì đương nhiên thai nhi sẽ chết. Vì vậy, việc mổ lấy thai được các bác sỹ thực hiện một cách rất khẩn trương. Tuy nhiên, việc mổ lấy thai lúc này gặp nhiều khó khăn và phải chấp nhận yếu tố nguy cơ rất cao vì bệnh nhân đã bị suy tuần hoàn hô hấp, suy đa tạng... Chúng tôi phải vừa cố gắng cứu con khỏi ngạt, vừa làm sao tốt nhất cho bệnh nhân vì lúc đó tử cung của bệnh nhân rất dễ bị đờ... Có thể nói rằng trường hợp của bệnh nhân Huyền là trường hợp cực kỳ nguy hiểm mà trong y văn thế giới đánh giá khả năng vượt qua của bệnh nhân là rất thấp. Tuy nhiên, nhờ được đội ngũ y bác sỹ cứu chữa tích cực bằng những phương pháp, kỹ thuật tiên tiến nên đến thời điểm này, mọi thông số của bệnh nhân Huyền gần như đã trở về bình thường. Vì vậy, bệnh nhân có thể xuất viện trở về nhà với người thân. Đây là một thông tin rất là vui cho các đồng nghiệp của chúng tôi cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân. Có thể khẳng định rằng đây là một trong những ca khó mà chúng tôi đã cấp cứu thành công...

Trong ngày xuất viện, chị Huyền xúc động: Tôi đã may mắn được đội ngũ y bác sỹ tâm huyết, giỏi về chuyên môn của BV Đà Nẵng tận tâm cứu chữa và chăm sóc nên đã vượt qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe trở về với gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ, cứu chữa nhiệt tình của lãnh đạo và đội ngũ y bác sỹ BV Đà Nẵng...

LÊ HÙNG