Sân Pleiku vẫn “sốt” vé

Chủ nhật, 25/01/2015 09:49

(Cadn.com.vn) - Bất chấp việc HA.GL thua 3 trận liên tiếp, người hâm mộ Gia Lai vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội bóng của họ. Bằng chứng là tình trạng “sốt” vé đã diễn ra ngay từ thời điểm BTC mở cửa bán vé lúc 7 giờ 30 sáng 25-1, trận HA.GL đón tiếp SHB.Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2015.

Tình trạng tranh cãi đã xảy ra giữa các phe vé.

Dù vé xem HA.GL trận nào cũng bán hết từ rất sớm nhưng lãnh đạo đội bóng phố núi vẫn giữ nguyên mệnh giá. Theo đó, vé vào sân Pleiku có các mệnh giá lần lượt là 80, 60, 40 và 30 ngàn đồng.

Rất đông người đã tụ tập từ sớm trước hai quầy bán vé ở đường Quang Trung để chờ sở hữu cho mình và người thân những tấm vé vào sân xem HA.GL thi đấu. Ban đầu, BTC không hạn chế số lượng vé bán cho mỗi người mua nên đã diễn ra tình trạng phe vé “chợ đen” hoạt động mạnh.



Rất đông người hâm mộ chen lấn mua vé.

Để tránh tình trạng này, ông Huỳnh Mau – Giám đốc điều hành CLB HA.GL đã chỉ đạo nhân viên hạn chế số lượng vé bán cho mỗi người. Theo đó, mỗi người chỉ có thể mua 3 vé.

Bất chấp việc BTC có dán thông báo người hâm mộ đến mua vé xếp hàng trật tự và có đông lực lượng Công an hướng dẫn, đảm bảo trật tự, tình trạng chen lấn, xô đẩy, tranh giành mua vé vẫn diễn ra. Đã xuất hiện tình trạng cãi cọ, đòi đánh nhau giữa các phe vé.

Anh Phương vừa thoát ra khỏi đám đông, tay cầm 5 tấm vé, thở phào: “Chen lấn ngộp thở anh ơi. Dù HA.GL khởi đầu thành tích không tốt nhưng họ đá đẹp, cống hiến như thế thì người hâm mộ chúng tôi vẫn yêu và đến xem, cổ vũ. Hôm nay tôi mua vé cho cả nhà đi xem HA.GL luôn”.



Niềm vui khi mua được vé.

Lúc 17 giờ chiều nay (25-1), HA.GL đón tiếp SHB.Đà Nẵng trên sân Pleiku. Cả hai đội đang rất khát khao chiến thắng bởi họ cùng khởi đầu không tốt.

Nhân viên bán vé toát mồ hôi…

Quang Hải