Sẵn sàng cùng Đà Nẵng chống dịch

Thứ tư, 12/08/2020 10:00

Cùng với Đoàn y bác sĩ TP Hải Phòng, tỉnh Bình Định, chiều 10-8, đoàn cán bộ y tế tỉnh TT-Huế đã đến Đà Nẵng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ "chống giặc" Covid-19. Chuyến công tác tình nguyện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng các chiến sĩ "blouse trắng" luôn giữ vững quyết tâm - khi nào Đà Nẵng hết dịch mới về.

Đoàn tình nguyện gồm 37 y bác sĩ tỉnh TT Huế đến Đà Nẵng vào chiều 10-8 

Chiều 10-8, chuyến xe đưa đoàn các y bác sĩ tỉnh TT-Huế vào TP Đà Nẵng tham gia công tác chống dịch muộn hơn dự kiến. Đoàn gồm 37 cán bộ y tế, do BS Nguyễn Đắc Ngọc - Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế tỉnh TT. Huế làm Trưởng Đoàn - được bố trí vào 1 khách sạn trên đường Lê Duẩn, sẵn sàng nhận sự điều động tham gia chống dịch từ Sở Y tế TP Đà Nẵng.

Sau chuyến hành trình dài gần 3 giờ đồng hồ, khi đặt chân xuống Đà Nẵng, các chiến binh "blouse trắng" nhấn mạnh niềm tin quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1993, công tác tại TTYT TP Huế) cho biết, lúc rời Huế, tâm trạng của các y bác sĩ là quyết tâm kề vai sát cánh với các đồng nghiệp tại Đà Nẵng chống dịch. "Những ngày trước, khi nhìn hình ảnh các đồng nghiệp tại Đà Nẵng ngày đêm căng mình chống dịch, tôi rất đồng cảm và khâm phục. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận lời kêu gọi của Sở Y tế tỉnh TT-Huế tham gia tình nguyện cùng với Đà Nẵng chống dịch, tôi đã không ngần ngại đăng ký", nữ điều dưỡng Ngọc tâm sự.

BS Nguyễn Đắc Ngọc - Trưởng Đoàn công tác quyết tâm "cùng Đà Nẵng đẩy lùi được dịch bệnh mới về".

Trong số 37 cán bộ y tế tham gia chi viện cho Đà Nẵng lần này, nữ điều dưỡng "9X" Phan Thị Ngọc Bích (sinh 1996, công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh TT. Huế) là người trẻ tuổi nhất. Ngọc Bích cho biết, ngay sau khi viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch, mình đã vấp phải sự phản đối của gia đình. Sau nhiều lần thuyết phục, ba mẹ cũng dần thay đổi quan điểm và động viên, nhắc nhở Ngọc Bích cẩn trọng. Tham gia đợt tình nguyện lần này, Ngọc Bích đã lường trước được những nguy hiểm sẽ đến với bản thân. Tuy nhiên, với sức trẻ cũng như nhận thức được trách nhiệm của một người làm trong lĩnh vực y tế, Ngọc Bích sẵn sàng với những thử thách đầy cam go trong thời gian đến. "Tôi nghĩ rằng, mỗi chúng ta đều có một tuổi trẻ tươi đẹp. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ càng ý nghĩa nếu biết nỗ lực cống hiến những việc làm, hành động tốt đẹp để giúp cho quê hương, đất nước. Gia đình khi nghe tin tôi tham gia tình nguyện vào Đà Nẵng cũng khá lo lắng, nhưng vẫn hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Cuộc chiến này sẽ còn dài và tôi đã sẵn sàng cùng với Đà Nẵng chiến thắng dịch Covid-19", Ngọc Bích chia sẻ.

Theo BS Nguyễn Đắc Ngọc, đoàn gồm 17 bác sĩ, 20 điều dưỡng đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay sau khi có lịch phân công công tác của Sở Y tế TP Đà Nẵng. "Tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng hiện tại đã có những chuyển biến khó lường, số ca Covid-19 cũng tăng lên hàng ngày, qua đó, các y bác sĩ tại Đà Nẵng cũng phải căng mình, nỗ lực với quyết tâm chống dịch cao nhất. Nhận thức được điều này, đặc biệt là những thông tin cần "chi viện", chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã nhận được rất nhiều đơn đăng ký tham gia tình nguyện vào Đà Nẵng để hỗ trợ chống dịch... Chúng tôi biết rằng, dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Với tinh thần quyết tâm cao nhất, chúng tôi đã sẵn sàng cùng với đội ngũ y bác sĩ tại Đà Nẵng chung tay chống dịch. Đến khi nào toàn thành phố kiểm soát và đẩy lùi được dịch Covid-19, chúng tôi mới quay về", BS Nguyễn Đắc Ngọc nhấn mạnh.

NGỌC QUỐC