"Săn" tượng Thần

Thứ bảy, 02/01/2016 12:19

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-12-2015, TAND tỉnh Quảng Trị lần lượt đưa ra xét xử phúc thẩm 2 vụ án trộm cắp tài sản do có kháng cáo xin giảm án của bị cáo. Điều đặc biệt, "chủ nhân" đơn kháng cáo của cả 2 vụ chỉ có 1, là Nguyễn Tấn Thắng (1993, trú Ngô Đồng, xã Cam Thành, H. Cam Lộ), trước đó đã bị TAND H. Cam Lộ lần lượt xử sơ thẩm và đều tuyên phạt án tù giam, tổng cộng 27 tháng tù.

2 vụ án mà Thắng thực hiện đều có những "cộng sự" riêng nên được tách ra thành các vụ án khác nhau. Tại phiên phúc thẩm, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với bản án do TAND H. Cam Lộ tuyên ngày 28 - 9 - 2015 với mức 12 tháng tù, Thắng trình bày đang có con nhỏ nên xin được xem xét giảm án, đồng thời bị hại cũng có đơn xin được xem xét. Trở lại nội dung vụ án này. Thắng là lao động tự do, thu nhập không ổn định nên liên tục túng thiếu. Sau khi biết nhà bà Tâm ở xã Cam Tuyền có 1 tượng gỗ Thần tài trị giá lớn nên nảy sinh ý đồ chiếm đoạt. Đêm 19 - 4 - 2015, Thắng rủ Nguyễn Văn Thịnh (1976, trú cùng xã) cùng đi trộm. Đến nơi, Thịnh cảnh giới còn Thắng đột nhập lấy tượng Thần tài làm bằng gỗ hương trị giá gần 15 triệu đồng. Trót lọt, Thắng tìm cách bán được 5 triệu đồng và chia đôi cho Thịnh tiêu xài. Sau đó, Thắng còn "chôm" 1 ĐTDĐ của anh Từ Linh Nhân (H.Cam Lộ). Với hành vi phạm tội, Thắng bị tòa sơ thẩm xử phạt 12 tháng tù. Thịnh nhân thân xấu, rơi vào trường hợp tái phạm nguy hiểm nên bị tuyên phạt 24 tháng tù nhưng không kháng cáo.

Tuy bị hại đã có đơn xin giảm cho Thắng nhưng không ghi ngày tháng, không có xác nhận nơi cư trú rõ ràng, đồng thời cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ và quá trình giải quyết phúc thẩm không có tình tiết mới nên TAND tỉnh Quảng Trị bác kháng cáo của Thắng, tuyên y án 12 tháng tù. Nói thêm về hoàn cảnh bị cáo. Nhà có 5 anh em trai, Thắng là con thứ 3. Cha mẹ lo làm để đủ cái ăn đã bạc mặt nên mấy anh em tự quản lấy nhau, việc học hành cũng đứt đoạn. Thắng đã từng đi trường giáo dưỡng tại Đà Nẵng thời gian 24 tháng do hành vi trộm tài sản. Khi trở về địa phương, Thắng đã tiến bộ hẳn rồi lấy vợ sinh con. Nhiều người mừng cho gia đình. Thế nhưng, mọi sự đã rẽ theo hướng khác khi Thắng liên tiếp trộm cắp.

TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án bị cáo Nguyễn Tấn Thắng.

Nếu như vụ án trên Thắng kết giao với đối tượng có nhân thân xấu thì trong vụ án trộm tại xã Cam Chính, H. Cam Lộ, đồng phạm là Nguyễn Tiến Ngọc (1995, trú xã Cam Chính, H. Cam Lộ), 1 thanh niên chưa tiền án, tiền sự. Thời điểm gây án diễn ra từ năm 2014, tuy nhiên đến khi Thắng bị bắt liên quan vụ án trộm tượng Thần tài trên thì bị CQĐT đấu tranh mở rộng mới khai ra vụ việc.

Đó là vào khuya một ngày tháng 7 - 2015, Thắng rủ Ngọc đi tìm nơi trộm cắp tài sản. Khi đến nhà chị Nhạn (xã Cam Chính), Thắng quyết định dừng lại. Để Ngọc cảnh giới còn Thắng phá cửa vào nhà trộm 3 tượng gỗ thần Phúc, Lộc, Thọ được làm bằng gỗ trắc và gỗ hương. Cùng đêm này, Thắng và Ngọc đi qua quán của vợ chồng anh Hoàng Văn Tiến (H. Cam Lộ), sẵn có kéo trong tay, Thắng khèo chốt đột nhập bên trong còn Ngọc đứng canh bên ngoài. Trong nhà có người đang ngủ say nên Thắng lục tìm lấy 1 máy tính bảng và 1,9 triệu đồng. Thắng chia cho Ngọc 950 ngàn đồng tiền mặt còn máy tính bán với giá 250 ngàn đồng. 3 tượng gỗ bán được 4 triệu đồng và cả hai chia nhau tiêu xài. Ngày 29 - 9 - 2015, TAND H.Cam Lộ đã xử sơ thẩm tuyên án Ngọc 9 tháng tù còn Thắng 15 tháng tù.

Sau khi xem xét các nội dung kháng cáo của Thắng và thấy không có cơ sở để chấp nhận, TAND tỉnh Quảng Trị cũng đã tuyên y án sơ thẩm, chấp hành tổng cộng cả 2 bản án là 27 tháng tù. "Vấn đề của anh là hãy tìm lấy một nghề để làm ăn lương thiện lo cho gia đình và làm gương cho các em anh", Thẩm phán Võ Ngọc Mậu, chủ tọa phiên tòa nhắn nhủ với bị cáo Thắng trước khi khép lại phiên tòa.

Bài, ảnh: Bảo Hà