Sắp ra mắt phim tài liệu “30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng- Trái tim, ngòi bút và những con đường”

Thứ ba, 08/08/2017 09:44

“Người trong nghề đôi khi vẫn kể với nhau về một thời đầy kỷ niệm. Khắp một miệt Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau…, những anh hai, anh Ba, dì Năm, thím Bảy… chuyền tay nhau đọc Báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng” - đó là lời mở đầu của phim tài liệu “30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng – Trái tim, ngòi bút và những con đường”.

Nhân viên trực ca đêm tại nhà in - một cảnh trong phim
“30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng – Trái tim, ngòi bút và những con đường”.

Bộ phim kể lại câu chuyện đầy gian truân nhưng cũng rất trữ tình của Báo Công an TP Đà Nẵng. Đó là câu chuyện được kể bởi Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Giám đốc CA Quảng Nam – Đà Nẵng. Với cương vị Giám đốc CA Quảng Nam – Đà Nẵng, lúc tuổi đời mới ngoài 30, ông đã táo bạo ủng hộ việc công khai thông tin về hoạt động của lực lượng CA lên mặt báo, dù rằng, với bối cảnh giao thời những năm cuối thập niên 80, việc làm đó “coi chừng mất nghiệp”. Sau này, khi tờ báo vươn lên mạnh mẽ, đời sống anh em làm báo khá hơn, mua được cả xe hơi có điều hòa, còn bản thân vẫn đi chiếc xe U-oát đời cũ, ông vẫn hết sức ủng hộ, cổ vũ, động viên.

Đó còn là câu chuyện được kể bởi Đại tá, Nhà báo Lê Minh Hùng, nguyên Tổng Biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng. Trong những ngày tháng đầu tiên, bản thân ông từng chạy vạy khắp nơi vay tiền về làm báo. Và còn rất nhiều câu chuyện khác nữa kể lại chặng đường 30 năm, với mồ hôi, nước mắt, lo toan trăm thứ để mỗi sớm mai đưa đến bạn đọc những thông tin tốt nhất có thể; với niềm kiêu hãnh cũng như khát vọng của các thế hệ người làm Báo Công an TP Đà Nẵng trong mỗi giai đoạn khó khăn nhất.

Đó còn là câu chuyện của các phóng viên Lê Công Hạnh, Trần Công Khanh trực tiếp đối mặt với các lực lượng tàu hải giám, hải cảnh..., của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa trong vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; là cảnh tác nghiệp của phóng viên Hồng Thanh, người “có duyên” với rừng núi, bản làng trên dãy Trường Sơn; phóng viên Đinh Nga, “đặc trách” tình hình khiếu kiện kéo dài ở Cồn Dầu...

Đó còn là câu chuyện của một bạn đọc vô cùng đặc biệt, anh là Phạm Quang, nhưng người ở tòa soạn quen gọi là anh “Quang VinaPhone”. Suốt hàng chục năm qua, mỗi ngày anh Quang VinaPhone đều đọc Báo Công an TP Đà Nẵng. Mỗi khi báo đăng “địa chỉ cần giúp đỡ”, anh ghi chép tất cả thông tin vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, từ đó, tích cóp gửi đến hoàn cảnh, chưa sót một ai. Đến bây giờ, anh không thể nhớ đã bao nhiêu lần trao quà cho bạn đọc, thậm chí, anh không thể nhớ rõ một hoàn cảnh cụ thể nào...

Ê-kíp làm phim thực hiện cảnh quay tại Nhà in Báo Nhân dân.

Ê-kíp làm phim gồm đa phần những gương mặt trẻ, đã thực hiện hàng loạt cảnh quay tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, khai thác được nhiều tư liệu quý hiếm tại TPHCM và nhiều địa phương trong cả nước. Bên cạnh đó, bộ phim cũng “phô diễn” khá nhiều cảnh quay flycam ấn tượng, độc đáo về thành phố Đà Nẵng, huyện đảo Lý Sơn, núi rừng Đông Trường Sơn...

Bộ phim là sản phẩm hợp tác giữa Báo Công an TP Đà Nẵng với Sao Media, hoàn thành trước thềm kỷ niệm 30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng phát hành công khai số đầu tiên (17-8-1987 – 17-8-2017). Với sự hỗ trợ của các đài truyền hình, bộ phim tài liệu “30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng – Trái tim, ngòi bút và những con đường” sẽ ra mắt khán giả cả nước trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, bản đầy đủ của phim cũng sẽ được giới thiệu đến bạn đọc tại trang điện tử Báo Công an TP Đà Nẵng (cadn.com.vn) và nhiều kênh khác trên Internet.

Dưới đây là một số hình ảnh trong phim tài liệu “30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng – Trái tim, ngòi bút và những con đường”.

 
 
 
 
 

NGUYỄN LÊ