Sát hại người yêu rồi lên facebook than thở!
(Cadn.com.vn) - 17 giờ 30 ngày 21-8, người dân thôn Nam Sơn, xã Sơn Lễ, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh trong lúc đi cắt cỏ tại khu vực dốc Truông Mung thì phát hiện một thi thể là nữ giới đang trong thời kỳ phân hủy nên trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được nhận diện là chị Thái Thị Mai (1993, trú xã Sơn Trung, H. Hương Sơn) - người đã mất tích cách đây 18 ngày.
Như chúng tôi đã thông tin, 20 giờ ngày 3-8, khi cả gia đình ông Thái Văn Chinh và Nguyễn Thị Hà (trú xã Sơn Trung) đang quây quần xem tivi thì con gái đầu là Thái Thị Mai nhận được điện thoại nên ra ngoài nghe. Sau 2 lần đi ra, đi vào, cô bé bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng. Sự việc được báo lên Ban CAX Sơn Trung và CAH Hương Sơn. Được biết, Mai vừa tốt nghiệp một trường trung cấp kinh tế ở tỉnh Bình Dương, về nhà được một thời gian và đang làm hồ sơ để xin việc làm thì xảy ra chuyện. Sau 18 ngày mất tích, người dân phát hiện thi thể Mai.
Thông tin từ CAH Hương Sơn cho biết, sau khi nhận được thông tin thiếu nữ Thái Thị Mai mất tích, các ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH đã triển khai công tác điều tra theo nhiều hướng khác nhau, trong đó không loại trừ khả năng do mâu thuẫn tình ái. Trước khi phát hiện thấy thi thể thiếu nữ xấu số này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các ĐTV đã lần ra cuộc điện thoại vào máy nạn nhân tối 3-8 là của Phạm Đình Đương (1993, trú xóm 2, xã Sơn Hồng). Từ đó, mọi di biến động của đối tượng đã nằm trong tầm kiểm soát của trinh sát.
![]() |
Cùng thời gian này, Đương thường xuyên lên mạng xã hội facebook có tên là “Bản tình ca buồn” để chia sẻ tâm trạng. Đáng chú ý là ngày 5-8, sau 2 ngày Mai mất tích, Đương viết: “Hết ngày này, ngày mai sẽ sao đây và phải làm sao đây? Sợ hãi lắm, ngày mai sẽ như thế nào đây! Hôm nay một người cũng vui nhưng thật sự là rất đau buồn và cũng phải chịu đựng sống từng ngày”.
Sáng 22-8, sau khi thu thập đủ các bằng chứng xác định hung thủ sát hại chị Thái Thị Mai chính là Đương. Lúc này, nghi can Đương đang làm lơ xe cho một nhà xe chạy tuyến Hương Sơn - Vinh đang có mặt tại địa phương nên cơ quan CSĐT đã tiến hành “mời” về CAH để làm rõ một vụ va quệt giao thông vừa diễn ra, sau đó tiến hành lệnh bắt giữ. Tại CQĐT, Đương một mực khẳng định mình không liên quan đến cái chết của chị Mai. Tuy nhiên, đấu tranh bằng các lập luận hết sức chặt chẽ, chính xác của các ĐTV, cuối cùng Đương đã phải thú nhận tội lỗi do mình gây ra. Đương đã gục mặt nức nở và gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân. Tiến hành khám xét nhà riêng đối tượng, CQĐT phát hiện và thu giữ chiếc điện thoại của nạn nhân.
Bước đầu, Đương khai nhận hành vi của mình: Do hai người có tình cảm với nhau từ hồi cấp 3. Sau khi tốt nghiệp THPT, Mai vào Bình Dương học, còn Đương ở nhà làm lơ xe tuyến Hương Sơn - Vinh. Hằng ngày, 2 đứa vẫn thường xuyên liên lạc, trò chuyện với nhau bằng điện thoại hoặc mạng xã hội facebook. Tuy nhiên, cho đến dịp Tết Nguyên đán 2014 vừa qua, Đương phát hiện tình cảm của người yêu có phần khang khác. Qua tìm hiểu thì được biết, người yêu đã có một hình bóng khác thay mình theo yêu cầu của gia đình. Buồn bã, thất vọng, nhưng Đương không biết làm sao, chỉ biết lên mạng facebook chia sẻ: “Điên rồi, tự dưng đồng ý kết hôn với người lạ” (ngày 16-6).
Khoảng 20 giờ ngày 3-8, khi biết người yêu về lại quê nhà, Đương đã chủ động gọi điện hẹn đi chơi để nói chuyện. Mượn được chiếc xe máy của một người bạn ở TP Vinh, Đương chở Mai theo hướng đường mòn Hồ Chí Minh từ Sơn Trung sang Sơn Lễ. Khi đến dốc Truông Mung (thôn Nam Sơn, xã Sơn Lễ), cách nhà Mai khoảng 5 km thì Đương dừng xe, hai người vào bìa rừng để tâm sự. Tại đây, Đương bàn với Mai cùng nhau “làm chuyện đã rồi” để bắt ép gia đình cho cưới. Với “tối kiến” này của Đương không đời nào Mai chấp nhận, nên đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau.
Bị xúc phạm, Mai đã tặng cho Đương hai cái bạt tai. Tức giận vì bị ăn hai cái tát đau điếng, Đương vơ chiếc áo khoác lúc nãy Mai cởi ra để trên tảng đá rồi dùng để siết cổ khiến cô gái này ngất xỉu. Tưởng người yêu đã chết, Đương liền kéo vào một bụi cây để phi tang. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau Mai tỉnh lại vẫy tay kêu cứu, thấy vậy Đương quay trở lại lấy chiếc áo bọc một hòn đá rồi đập nhiều nhát lên vùng đầu cho đến lúc nạn nhân chết hẳn. Gây án xong, Đương lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi lên xe về nhà ngủ, sáng hôm sau đi làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Sau 19 ngày nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, Phạm Đình Đương đã bị Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn bắt giữ. Ngày 23-8, Cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn đã khởi tố bị can và ra quyết định bắt khẩn cấp Phạm Đình Đương về hành vi “Giết người”.
Khánh Thành