SHB Đà Nẵng đã thua trận thứ 3 liên tiếp ở V-League!

Thứ ba, 08/05/2018 10:45

Thất bại 2-3 trong chuyến làm khách Hải Phòng là trận thua thứ 3 liên tiếp của SHB Đà Nẵng tại V-League. Những gì đang diễn ra cho thấy đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương yếu và thiếu nhiều thứ!

Người hâm mộ sông Hàn chờ mong HLV Nguyễn Minh Phương (trái) sớm tìm ra giải pháp vực dậy đội bóng.    Ảnh: Q.HẢI

Trước khi hành quân ra Hải Phòng đá với chủ nhà ở vòng 7 V-League, SHB Đà Nẵng có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước XSKT Cần Thơ ở vòng 1/8 Cúp QG. Đó là trận đấu mà chân sút Đỗ Merlo đã ghi bàn. Người hâm mộ đội bóng sông Hàn vui mừng và kỳ vọng Merlo cùng đồng đội sẽ khởi sắc để hướng đến những kết quả tốt tại V-League. Thế nhưng, đó chỉ là câu chuyện ở Cúp QG - giải đấu mà lâu nay nhiều đội bóng thực lực có hạn vẫn phải tự "kiềm chế" quyết tâm chiến thắng. Bởi khi trở lại V-League, SHB Đà Nẵng vẫn cho thấy họ là đội bóng rất dễ bị đánh bại.

Trong trận đấu với Hải Phòng vừa rồi, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã chơi đầy nỗ lực. Hiệp một, họ chơi không tốt và để dẫn trước hai bàn. Sang hiệp hai, với những điều chỉnh khá kịp thời, đội bóng sông Hàn dần lấy lại thế trận và cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 90+1. Đáng tiếc là thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương không bảo toàn được tỷ số ấy khi để Hải Phòng ghi bàn vào phút 90+4.

Có lý do để tiếc nuối sau thất bại trên sân Lạch Tray, nhưng cần phải nhìn nhận thẳng vấn đề là SHB Đà Nẵng yếu và thiếu nhiều thứ. HLV Nguyễn Minh Phương thừa nhận: "Các cầu thủ của chúng tôi chất lượng ở mức vừa phải để có thể thi đấu tại V-League. Thế nhưng chúng tôi đang có sự chênh lệch giữa cầu thủ trẻ với cầu thủ kinh nghiệm. Đội bóng đang thiếu một người có thể cầm trịch. Với lực lượng hiện tại, rõ ràng chúng tôi cần phải đối mặt và khắc phục trong thời gian tới".

Rõ ràng, điểm yếu của SHB Đà Nẵng là con người, như HLV Minh Phương thừa nhận. Còn thứ mà SHB Đà Nẵng thiếu là lối chơi kết dính và phong độ của nhiều cầu thủ. HLV Minh Phương đang bất lực trong việc tìm công thức chiến thắng cho SHB Đà Nẵng tại V-League. Nhà cầm quân trẻ này đã thử nghiệm nhiều phương án nhân sự lẫn chiến thuật nhưng không mang lại sự khởi sắc trong lối chơi cho SHB Đà Nẵng. Ngay cả khi "hung thần" Merlo án ngự trước khung thành đối phương cũng thế.

Không những lực lượng yếu, lối chơi chưa phát huy hiệu quả, nhiều trụ cột của SHB Đà Nẵng còn không đạt được phong độ cao. Cái tên đáng quan tâm nhất chính là Merlo. Như đã đề cập, rất được kỳ vọng nhưng tiền đạo nhập tịch này chưa ghi bàn cho SHB Đà Nẵng tại V-League, dù được ra sân không ít. HLV Minh Phương nhận xét: "Merlo đã ghi bàn ở trận Cúp QG và anh ta rất khát khao được thi đấu. Nhưng theo tôi, phong độ của Merlo trong thời gian qua không tốt. Dần dần chúng tôi sẽ khắc phục và cải thiện".

 Với một đội bóng như SHB Đà Nẵng, để thua đến 3 trận liên tiếp tại V-League là rất đáng thất vọng. Ở giai đoạn khởi đầu mùa giải 2015, SHB Đà Nẵng cũng từng thua 3 trận liên tiếp và khi ấy HLV Lê Huỳnh Đức đã chịu nhiều áp lực trên ghế "thuyền trưởng". Xa hơn nữa ở mùa giải 2008, sau khi Đà Nẵng thua trận thứ 3 liên tiếp, HLV Phan Thanh Hùng đã bị sa thải.

Còn ở thời điểm hiện tại, chắc chắn HLV Nguyễn Minh Phương cũng đang chịu nhiều áp lực trên "ghế nóng", bởi SHB Đà Nẵng chỉ có vỏn vẹn 7 điểm sau 7 vòng đấu, đứng thứ 11 trên BXH và chỉ hơn đội bét bảng đúng 3 điểm. Tuy nhiên, điều quan tâm nhất với người hâm mộ Đà Nẵng lúc này là HLV Minh Phương sẽ làm gì để thay đổi lối chơi tốt hơn cho đội bóng!

QUANG HẢI