SHB Đà Nẵng nối tiếp mạch thắng?

Thứ sáu, 29/07/2022 14:46
Trở về sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng tiếp Nam Định trong khí thế hưng phấn sau 2 trận thắng liên tiếp trước SLNA và T. Bình Định. Lần này, nhiệm vụ ghi bàn của Phi Hoàng, Đình Duy còn được chia sẻ bởi tân binh Erick, một tiền đạo cắm. Trong khi đó, đội khách Nam Định vắng Đinh Viết Tú bởi thẻ đỏ nhận ở trận gặp Sài Gòn FC.
SHB Đà Nẵng (phải) đang “làm mới” hình ảnh bằng lực lượng trẻ.
SHB Đà Nẵng (phải) đang “làm mới” hình ảnh bằng lực lượng trẻ.

Xét về điểm số và phong độ 3 trận gần nhất, đội chủ nhà nhỉnh hơn với 1 trận thua, 2 trận thắng; Nam Định cũng khiêm tốn với 1 trận thua, 1 trận thắng và hòa 1, SHB Đà Nẵng xếp thứ 6 (13 điểm), Nam Định xếp 11 (7 điểm) nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu có 3 điểm trên sân Hòa Xuân, đội bóng thành Nam có cơ hội bắt kịp chính SHB Đà Nẵng khi trở về điểm tựa Thiên Trường tiếp đối thủ yếu hơn là CLB TPHCM ở vòng 11, trong khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng phải làm khách ở Lạch Tray của Hải Phòng. Dĩ nhiên, SHB Đà Nẵng không dễ để điều ấy xảy ra, nhất là khi đã sắp xếp tương đối ổn thỏa về lực lượng, vấn đề còn lại là các cầu thủ trẻ có duy trì được phong độ hay không. Một HLV lão luyện như ông Phan Thanh Hùng thừa biết HLV Nguyễn Văn Sỹ có gì, thiếu gì trong tay nên sẽ chọn nhân sự phù hợp. Có thể, Nam Định thiếu những nhân tố nổi trội nhưng lối chơi tập thể và sức mạnh tinh thần là vũ khí lợi hại của họ. Có những thời điểm, họ ào ạt xông lên chơi như “tử chiến”, và bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn, thậm chí là những siêu phẩm. Đây chính là điều mà SHB Đà Nẵng phải dè chừng hay “tương kế tựu kế”.

SHB Đà Nẵng đang tin dùng những cầu thủ trẻ, có tốc độ, động lực, đây là lợi thế mà HLV Phan Thanh Hùng có thể sử dụng trong những pha phản công nhanh nếu Nam Định chơi bài “được ăn cả, ngã về không”. Tuy vậy, như ông Hùng từng nói, lứa trẻ của ông còn một số hạn chế, nhất là độ quái trong xử lý tình huống. Đây có thể là điểm yếu mà Nam Định có thể khai thác, nhất là sử dụng tiểu xảo.

Ở trận đấu cùng ngày, Hải Phòng làm khách của CLB TPHCM. Để thua 3/4 trận gần nhất, đội bóng đất Cảng bắt đầu gánh chịu hậu quả từ thực tế lực lượng thiếu chiều sâu. Chỉ cần khi 1-2 trụ cột quan trọng dính chấn thương hoặc thẻ phạt, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm ngay lập tức gặp khó. Minh chứng là khi vắng Hải Huy, Ngọc Quang, Rimario, đội bóng này không thể vận hành trơn tru như thường lệ, dễ thủng lưới trong khi bế tắc trong tìm kiếm bàn thắng. Nhưng nên nhớ, đó là khi Hải Phòng gặp đối thủ mạnh, như Hà Nội FC, Viettel, SLNA. Phần còn lại của V.League 2002, các học trò của ông Nghiêm không khó để kiếm điểm. CLB TPHCM là một trong số đó.

Chủ nhà TPHCM là một đội bóng với lực lượng không tệ, nhưng có đến 4 trận không biết thắng và đang nằm áp chót bảng xếp hạng khiến người ta phải đặt câu hỏi. Qua 9 vòng với 8 trận đã thi đấu, TPHCM sao chỉ mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn?, Tại sao các chân sút ngoại đến lúc này vẫn chưa ghi được bàn thắng nào?

Bàn thắng ít, bàn thua nhiều (3 so với 8) thầy trò HLV Trần Minh Chiến quả khó khăn khi muốn giành trọn 3 điểm hòng vực dậy tinh thần đang sa sút cực lớn. Hải Phòng cũng vừa có trận thua đậm đến 0-3 trên sân Vinh của SLNA, lòng tự ái cũng bị đụng chạm. Hơn nữa chân sút Rimario cực kỳ nguy hiểm đã trở lại sau án treo giò và điều này cũng khiến tinh thần toàn đội lên cao. Nhưng nếu thắng được đội bóng được gọi là “hiện tượng” này, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn cho chặng đường phía trước.

T.S