SHB Đà Nẵng thua, HLV Minh Phương xin lỗi người hâm mộ

Thứ bảy, 12/05/2018 11:03

Chủ nhà SHB Đà Nẵng nhận thất bại 1-3 trước SLNA trong trận lượt đi vòng tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra chiều 11-5 trên sân Hòa Xuân. Không những thua tỷ số, các cầu thủ sông Hàn còn tỏ ra rệu rã về tinh thần nên đã bị khán giả la ó. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Minh Phương đã nhờ báo chí gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Đà Nẵng.

Phan Văn Đức (giữa) góp một bàn vào chiến thắng 3-1 của SLNA trước chủ nhà SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân.    Ảnh: Q.HẢI

SHB Đà Nẵng bước vào trận đấu này với quyết tâm cao, bởi họ vừa nhận thất bại thứ ba liên tiếp tại V-League. Một chiến thắng ở Cúp Quốc gia sẽ là liều thuốc tinh thần cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương. Tuy nhiên, với lối chơi mờ nhạt, đội bóng sông Hàn đã bị dẫn trước đến 3 bàn từ phút 66.

Trong hiệp một, SHB Đà Nẵng không tạo ra được pha tổ chức tấn công nào bài bản, đáng chú ý. Cơ hội duy nhất mà họ tạo được là pha xâm nhập vòng cấm của Đức Chinh rồi dứt điểm trong thế đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Vũ Hải. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ SLNA chơi lấn lướt, nắm thế chủ động và tạo ra nhiều pha uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Bình.

Cục diện trận đấu xoay chuyển quá nhanh ngay đầu hiệp hai khi tiền đạo Hồ Tuấn Tài hai lần sút tung lưới SHB Đà Nẵng chỉ trong vòng 4 phút. Cụ thể, phút 47, Tuấn Tài xâm nhập vòng cấm bên cánh trái đón đường chuyền từ đồng đội rồi dứt điểm hạ thủ môn Thanh Bình. Phút 50, Tuấn Tài chớp thời cơ khi dứt điểm nhanh nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 66, tuyển thủ U23 Phan Văn Đức nâng tỷ số lên 3-0 cho SLNA. Đó là một pha tổ chức tấn công bài bản của đội khách. Olaha băng xuống bên cánh phải rồi căng vào trong như đặt để Văn Đức lập công. Từ thời điểm đó, tinh thần các cầu thủ chủ nhà SHB Đà Nẵng rệu rã nên bị khán giả la ó. Ngoài sân, HLV Nguyễn Minh Phương kêu gào các học trò đứng dậy chiến đấu.

Phải đến phút 83 khi cầu thủ vào thay người là Đỗ Merlo ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 thì tinh thần của SHB Đà Nẵng mới được vực dậy. Những phút ít ỏi còn lại của trận đấu, chủ nhà tấn công dồn dập. Huy Toàn tả xung hữu đột đầy nỗ lực để kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Hồ Ngọc Thắng sau khi vào sân cũng nỗ lực dứt điểm khi có cơ hội.

Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn, SHB Đà Nẵng đã bị cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng vào cuối trận. Phút 90, Hồ Ngọc Thắng dứt điểm từ vạch 16m50, loại hoàn toàn thủ môn Vũ Hải nhưng bóng đã tìm đến cột dọc. Một phút sau đó, đến lượt xà ngang từ chối bàn thắng của Minh Tâm. Đó là lý do để các cầu thủ SHB Đà Nẵng tiếc nuối về trận thua này. Tuy nhiên, nhìn toàn cục thì SLNA hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng, bởi họ chơi tốt hơn rất nhiều.

Thua trận 1-3 trên sân nhà, SHB Đà Nẵng khó lật ngược thế cờ trước SLNA tại lượt về diễn ra vào ngày 15-5 tới ở Vinh. Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Minh Phương đã thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Đà Nẵng vì thành tích bết bát của đội nhà suốt thời gian qua.

"Là HLV trưởng của đội bóng, trước tiên tôi xin nhận trách nhiệm về phần mình vì thành tích không tốt của đội bóng. Tôi xin thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Đà Nẵng vì thành tích này của SHB Đà Nẵng. Chúng tôi còn quá nhiều yếu điểm cần phải nỗ lực khắc phục thời gian tới. Tôi cũng mong khán giả hãy ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn".

* Những trận đấu khác của lượt đi vòng tứ kết: Chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN thua B.Bình Dương 0-1 trên sân Nha Trang. Người lập công cho Bình Dương là Đinh Hoàng Max. Trên sân Thanh Hóa, chủ nhà xứ Thanh đánh bại đại diện hạng Nhất là Bình Phước 2-0 nhờ công của Đình Tùng và Tiến Thành.

Trận đấu đáng chú ý trên sân Pleiku, chủ nhà HAGL hòa 2-2 trước Hà Nội FC. Oseni mở tỷ số cho Hà Nội, trước khi Duy Mạnh phản lưới nhà giúp HAGL gỡ hòa 1-1. Đến phút 71, Quang Hải nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội. Tỷ số được cân bằng 2-2 ở phút 82 khi Công Phượng sút thành công quả 11m cho HAGL.

QUANG HẢI