SHB.Đà Nẵng sau thắng trận đầu tay: Cách nhìn khác từ ghế "thuyền trưởng"

Thứ ba, 03/02/2015 08:00

(Cadn.com.vn) - Trận thắng Hải Phòng 2-0 đã giúp các cầu thủ SHB.Đà Nẵng giải quyết được nhiều vấn đề, từ đả thông tư tưởng cho đến lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ lẫn lãnh đạo. Điều đáng nói, chiến thắng ấy gắn với cái tên trợ lý Đào Quang Hùng trong ngày được chỉ định thay HLV Lê Huỳnh Đức dẫn dắt SHB.Đà Nẵng. 

Như đã nói ở trên, nhân vật đáng chú ý nhất trong chiến thắng vừa qua của SHB.Đà Nẵng là trợ lý Đào Quang Hùng, người được giao trọng trách thay HLV Lê Huỳnh Đức tạm quyền ghế "thuyền trưởng". Dù chiến thắng đó không mang đậm dấu ấn chiến thuật của Đào Quang Hùng nhưng ít nhất vị trợ lý này đã khiến người ta có một cách nhìn khác về vị trí HLV trưởng của SHB.Đà Nẵng. Bởi vì, SHB.Đà Nẵng trải qua 5 trận chỉ thua và hòa nhưng khi trợ lý Đào Quang Hùng tạm quyền nắm quân thì đội bóng sông Hàn đã có chiến thắng đầu tay.

Niềm vui của Ban huấn luyện và cầu thủ SHB.Đà Nẵng trong chiến thắng đầu tay trước Hải Phòng. Ảnh: Q.H

Trước đó, khi SHB.Đà Nẵng liên tục đón nhận thất bại, HLV Lê Huỳnh Đức từng đề cập đến chuyện chia tay bóng đá sông Hàn sau hơn một thập niên gắn bó với bao thăng trầm. Cụ thể, Huỳnh Đức khẳng định đã đề xuất với lãnh đạo SHB.Đà Nẵng thay thế mình. Chính vì thế, khi trợ lý Đào Quang Hùng tỏ ra có duyên với vị trí "thuyền trưởng" SHB.Đà Nẵng thì dư luận đang đặt câu hỏi liệu sẽ có một cuộc "đổi ngôi" trong nay mai?

Thực tế cho thấy, trong chiến thắng vừa qua, trợ lý Đào Quang Hùng chưa để lại nhiều dấu ấn chiến thuật. Bản thân ông Hùng cũng chẳng ngộ nhận thực tế đó khi khẳng định tinh thần là yếu tố quyết định làm nên trận thắng bản lề cho đội bóng Đà thành. Song dẫu sao, ông Hùng cũng cảm thấy tự hào với trận đấu "để đời" đó. Khi được hỏi cảm xúc về lần đầu tiên được cầm quân SHB.Đà Nẵng và giành chiến thắng đầu tiên sau 6 vòng đấu, trợ lý Đào Quang Hùng nói: "Chiến thắng này là trải nghiệm tuyệt vời của tôi". Ông Hùng cũng cho biết thêm: "Tôi sẵn sàng được tiếp tục trải nghiệm trên nếu lãnh đạo SHB.Đà Nẵng tin tưởng. Tuy nhiên, tôi nghĩ HLV Lê Huỳnh Đức chuyên môn rất giỏi và điều quan trọng là anh ấy đang làm tốt công việc của mình. Tôi rất tôn trọng HLV của mình".

Nếu một ngày không xa trợ lý Đào Quang Hùng thay Huỳnh Đức thì chắc chắn ông sẽ không hề bỡ ngỡ với công việc đầy thử thách, thậm chí có nhiều thuận lợi hơn đồng nghiệp. Bởi, ông Hùng là cựu cầu thủ sông Hàn, gắn bó với ban huấn luyện SHB.Đà Nẵng qua bao nhiêu đời HLV nên rất am hiểu nội tình đội bóng, tâm tư cầu thủ. Tuy nhiên, dám khẳng định là SHB.Đà Nẵng đừng quá kỳ vọng vào cái tên Đào Quang Hùng, ít nhất ở thời điểm này, vì xuất phát điểm rất thấp, chưa có thành tích nào đáng chú ý. Hơn nữa, cái bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đang rất lớn, thành tích, chuyên môn của nhà cầm quân này cũng rất đáng nể.

Vấn đề đáng nói ở đây là các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã gồng mình lên, họ tự bảo ban nhau trong sân để đoàn kết thi đấu và giành chiến thắng trước Hải Phòng. Đó là điều mà 5 trận đấu trước HLV Lê Huỳnh Đức không làm được cho các học trò. Tất nhiên, nói vậy không phải khẳng định các cầu thủ có vấn đề về tư tưởng với Lê Huỳnh Đức. Nhưng ít nhất, cái tên Đào Quang Hùng đang khiến dư luận có cái nhìn khác về ghế "thuyền trưởng" SHB.Đà Nẵng.

Khánh Hòa