SHB.Đà Nẵng "thay tướng", đổi vận!

Thứ hai, 02/02/2015 08:27

(Cadn.com.vn) - Trong ngày được giao tạm quyền nắm ghế HLV trưởng SHB.Đà Nẵng thay Lê Huỳnh Đức, trợ lý Đào Quang Hùng đã ghi điểm khi giúp đội bóng sông Hàn đánh bại Hải Phòng 2-0.

Kết quả hôm qua ở Chi Lăng đã giúp SHB.Đà Nẵng có chiến thắng đầu tay sau 6 vòng đấu, đồng thời chấm dứt chuỗi ngày đau khổ. Chiến thắng đã giúp các cầu thủ sông Hàn cởi bỏ được gánh nặng áp lực tâm lý và thắp lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Đào Quang Hùng nói: "Tôi không bất ngờ với chiến thắng này, vì chúng tôi có niềm tin". Niềm tin mà trợ lý Đào Quang Hùng giải thích với phóng viên báo chí là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Đà Nẵng. "Sau trận thua Gia Lai, chúng tôi đã tập trung làm mạnh công tác tư tưởng cho cầu thủ. Chúng tôi chia sẻ, động viên họ cố gắng gạt đi thất bại để tập trung tinh thần cho những trận đấu tiếp, nhằm lấy lại niềm tin của người hâm mộ và lòng tin của lãnh đạo. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng hãy chơi với tinh thần cao nhất, chuyên môn thời điểm này không quan trọng".

Bầu Hiển xuống sân Chi Lăng chúc mừng trợ lý Đào Quang Hùng và học trò, đồng thời tuyên bố thưởng 500 triệu đồng cho các cầu thủ SHB.Đà Nẵng với chiến thắng đầu tay. Ảnh: Q.Hải

Đúng vậy, hôm qua dấu ấn chiến thuật của trợ lý Đào Quang Hùng không đậm, bởi tinh thần thi đấu đầy khát khao chiến thắng của các cầu thủ SHB.Đà Nẵng đã lấn át tất cả. Sau 4 trận thua, 1 hòa, SHB.Đà Nẵng đứng chót bảng và chỉ còn con đường thắng mới hy vọng sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Và hôm qua, SHB.Đà Nẵng đã thắng đội đầu bảng Hải Phòng ấn tượng.

Chia sẻ về trận đấu này, trợ lý Đào Quang Hùng nói: "Tinh thần đã quyết định chiến thắng cho SHB.Đà Nẵng. 30 phút đầu, tôi nghĩ trong đầu SHB.Đà Nẵng không có cửa thắng nếu các cầu thủ chơi căng cứng tâm lý như thế. Cho nên trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã động viên các em rằng hãy tự tin lên, hãy mạnh dạn cầm bóng đột phá, hỏng thì bỏ. Tôi muốn họ bình tĩnh, kiên nhẫn thì chuyện gì đến sẽ đến. Và, tình huống đột phá của Anh Khoa rồi căng vào trong cho Gomez ghi bàn đã chứng minh cầu thủ của tôi đã tự tin hơn. Sau bàn thắng đó, tinh thần SHB.Đà Nẵng dâng lên và giành chiến thắng".

Trở lại với trận đấu, hiệp một diễn ra nhàm chán. Phải sang hiệp hai, khi SHB.Đà Nẵng tràn lên tấn công và Gomez mở tỷ số ở phút 50 thì diễn biến trên sân trở nên "nóng". Cầu thủ hai đội chơi quyết liệt, ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Đến phút 67, Vũ Phong đá phạt hàng rào ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB.Đà Nẵng. Cũng từ sau bàn thắng của Vũ Phong, trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Cầu thủ hai đội liên tục tranh cãi, phạm lỗi khiến trọng tài phải rút ra 10 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (Gomez của SHB.Đà Nẵng). Cuối trận, Phùng Văn Nhiên của Hải Phòng phải lên xe cấp cứu vì chấn thương nặng.


CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Chi Lăng. 

CĐV Hải Phòng "quậy" trên sân Chi Lăng

Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho SHB.Đà Nẵng của Vũ Phong ở phút 67, một nhóm khoảng 30 CĐV Hải Phòng ngồi xen lẫn khán giả chủ nhà ở khán đài A đã đốt pháo sáng. Các nhân viên an ninh nhanh chóng xử lý. Tuy nhiên, hành động này của CĐV Hải Phòng đã khiến khán giả nhà phẫn nộ và họ đòi "xử" nên tạo căng thẳng trên khán đài. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng được ổn định.

Q.H 

 Những trận đấu còn lại, B.Bình Dương thắng chủ nhà Cần Thơ 3-1 để tái chiếm ngôi đầu bảng. Abass, Oseni và Công Vinh là những người lập công cho đội khách. Bàn thắng danh dự của chủ nhà do Văn Quý ghi phút 90. Ấn tượng nhất là việc chủ nhà SLNA đánh bại Thanh Hóa 4-0 trên sân Vinh. Trên sân Nha Trang, S.Khánh Hòa BVN và ĐT.LA cầm chân nhau 0-0. Trước đó, vào chiều 31-1, HA.GL để thua T.Quảng Ninh 1-2, Đồng Tháp thắng QNK.Quảng Nam 3-0, Hà Nội.T&T thắng Đồng Nai 2-0.

Quang Hải