SHB.Đà Nẵng thua trận thứ 3 liên tiếp: Vấn đề không chỉ là con người?

Thứ hai, 19/01/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Thất bại 2-3 trên sân Bình Dương là trận thua thứ ba liên tiếp của SHB.Đà Nẵng ở giai đoạn khởi đầu mùa giải 2015. Chuỗi trận bết bát đã chỉ ra rằng đội bóng sông Hàn không chỉ yếu về lực lượng mà còn bết cả tinh thần thi đấu.

1. HLV Lê Huỳnh Đức bất lực trong việc tìm ra công thức chiến thắng cho SHB.Đà Nẵng ở 3 trận đấu vừa qua. Dường như tất cả mọi phương án chiến thuật của nhà cầm quân họ Lê đều thất bại. "Tôi rất buồn khi các cầu thủ đã không chơi đúng với chiến thuật của ban huấn luyện đặt ra. Đó là nguyên nhân thất bại của SHB.Đà Nẵng", Lê Huỳnh Đức phát biểu.

Có thể nhận thấy, sau 3 trận đấu, SHB.Đà Nẵng đã thử nghiệm những đội hình khác nhau với nhiều phương án nhân sự nhưng đều thất bại. Ở trận thua SLNA trên sân Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức đã có điều chỉnh nhân sự cho đội hình xuất phát so với thất bại trước Thanh Hóa ở ngày mở màn. Theo đó, Hoàng Quãng được bố trí đá hậu vệ cánh phải thay Duy Lam. Vào hiệp hai, Quách Tân, Minh Phương, Ngọc Thắng lần lượt thay Vũ Phong (tiền vệ trái), Minh Tâm (tiền vệ trung tâm) và Anh Khoa (tiền vệ phải), song lối chơi tấn công của đội bóng sông Hàn không thể cải thiện. Sau trận đấu đó, HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét SHB.Đà Nẵng thua toàn diện từ tinh thần, kỹ thuật đến lối chơi.

SHB.Đà Nẵng (phải) đang gặp vô vàn khó khăn.  

Ở trận đấu với B.Bình Dương, HLV Lê Huỳnh Đức tung ra sân đội hình khá lạ khi sử dụng cặp tiền vệ "già cỗi" Minh Phương - Vũ Phong ngay từ đầu để lĩnh xướng trục giữa. Ngoài hai cựu binh này, khu trung tuyến của đội bóng sông Hàn còn có "máy quét" Nguyên Sa. Hai vị trí tiền vệ biên được giao cho Hoàng Quãng (phải) và Huy Toàn (trái). Có thể hiểu ý đồ của Huỳnh Đức khi chú trọng đến khâu kiểm soát tuyến giữa bởi B.Bình Dương rất mạnh.

Tung 5 tiền vệ vào sân nên trên hàng công của SHB.Đà Nẵng chỉ cắm duy nhất Anto và chủ động chơi phòng ngự phản công.  Hàng thủ cũng được "thay máu" gần như hoàn toàn khi Hải Lâm thay Phước Vĩnh để đá cặp với Phồng Quang Trung, Văn Học lần đầu đá chính hậu vệ trái, Duy Lam trở lại bên cánh phải, thủ môn Thanh Bình cũng bắt chính thay Văn Hưng.

Đáng buồn, đội hình trên đã khiến SHB.Đà Nẵng nhanh chóng vỡ vụn trước sức tấn công của chủ nhà B.Bình Dương. Chỉ trong vòng 27 phút, thủ thành Nguyễn Thanh Bình đã phải ba lần vào lưới nhặt bóng, cùng vài lần cầu môn của anh rung lên sau những cú dứt điểm dội xà. Kết cục này dễ hiểu khi Minh Phương không còn đủ năng lực kéo "đầu tàu" SHB.Đà Nẵng, trong khi Vũ Phong được trao băng đội trưởng nhưng cũng chẳng thể hiện được nhiều. Những cầu thủ còn lại dù trẻ nhưng cũng không khá hơn. Một khi tuyến giữa suy yếu thì áp lực đè lên hàng phòng ngự và khiến SHB.Đà Nẵng thua nhanh, thua sớm trước hàng công quá mạnh của B.Bình Dương là tất yếu.  Hai bàn thắng muộn màng của Gomez và Ngọc Thắng (đều là cầu thủ vào thay người) chỉ có thể giúp SHB.Đà Nẵng tránh một thất bại mất mặt chứ chưa thể nói tiếc nuối.

Tóm lại, SHB.Đà Nẵng đang cho thấy họ là một đội bóng rất dễ đánh bại bởi lối chơi đơn điệu, thiếu kết dính và không có người cầm trịch. Hay nói cách khác, HLV Lê Huỳnh Đức đang bất lực trong việc tìm ra công thức chiến thắng cho đội bóng sông Hàn.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh chuyên môn, con người thì việc "cựu vương" SHB.Đà Nẵng bất ngờ yếu đi còn bắt nguồn từ yếu tố tinh thần, ví như chuyện động lực thi đấu chẳng hạn. Như đã biết, mùa giải này đội bóng sông Hàn không được đầu tư nhiều và thậm chí đã gần nửa năm rồi bầu Hiển không ghé thăm.

2. Điều người hâm mộ quan tâm lúc này là giới hạn nào cho HLV Lê Huỳnh Đức và SHB.Đà Nẵng sau 3 thất bại liên tiếp. Như đã biết, mùa giải 2008, sau 3 thất bại liên tiếp ở giai đoạn khởi đầu mùa giải, HLV Phan Thanh Hùng đã bị sa thải và trao ghế "thuyền trưởng" SHB.Đà Nẵng cho Lê Huỳnh Đức. Bầu Hiển (hồi đó còn giữ chức Chủ tịch CLB) đã cải cách SHB.Đà Nẵng bằng cuộc "thay máu" lực lượng cũng như nâng chế độ lương thưởng nhằm tạo động lực cho đội bóng.

Thật trớ trêu, giới hạn của HLV Lê Huỳnh Đức và SHB.Đà Nẵng lại được đặt vào cuộc chạm trán với "người anh em" Hà Nội.T&T do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt, vào thứ tư này trên sân Chi Lăng. 

Chờ xem thứ tư này, Huỳnh Đức và các học trò có thể đánh bại Hà Nội.T&T của Phan Thanh Hùng để "giải hạn" hay không!

Quang Hải