Siêu cúp châu Âu: Liverpool - Chelsea (2-2, luân lưu 5-4): Kẻ buồn, người lo

Thứ sáu, 16/08/2019 08:55

UEFA gây bất ngờ cho người hâm mộ cựu lục địa khi bố trí tổ trọng tài toàn nữ do trọng tài chính Stephanie Frappart dẫn đầu. Đây là lần đầu tiên, một tổ trọng tài toàn nữ điều khiển trận chung kết bóng đá nam châu Âu. Nữ trọng tài 35 tuổi nhiều lần cầm còi ở Ligue 1 song cô và các đồng nghiệp đã theo kịp lối chơi tốc độ của hai đội bóng Anh trên sân Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ngay cả tình huống nữ trọng tài người Pháp thổi phạt đền thủ môn Adrian của Liverpool ở hiệp phụ cũng được đánh giá chính xác, tới mức VAR không can thiệp.

Thủ môn Adrian nâng siêu Cup cùng Liverpool.

Chelsea dường như bỏ lại sau lưng trận thua Manchester United 0-4, nhập cuộc mạnh mẽ với một vài sự thay đổi như Giroud, Kante và Pulisic đá chính ngay từ đầu. HLV Frank Lampard nhanh chóng chứng tỏ sự nhạy bén chiến thuật của mình bằng cách cho cầu thủ khoét vào cánh phải của Liverpool nơi Gomez trấn giữ. Thế công chủ lực của Chelsea càng lúc càng phát huy, sau tình huống đá bật xà ngang là bàn thắng của Giroud thoát khỏi sự đeo bám của Gomez để mở tỷ số trận đấu phút 36.

Hàng công "The Blues" không đủ độ sắc đã bỏ phí thêm một vài cơ hội có thể ghi bàn nữa. Ngược lại, sự có mặt trở lại của Sadio Mane giúp cho hàng công Liverpool mạnh mẽ hơn và nguy hiểm hơn. Tiền đạo Senegal gỡ hòa cho Liverpool ở phút 48 và nâng tỷ số lên 2-1 ở hiệp phụ thứ nhất. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu sau khi Adrian phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới quả phạt đền mà Jorginho gỡ 2-2. Trên chấm 11m, Adrian đã chuộc lỗi khi dùng chân cản được cú sút của tiền đạo trẻ Abraham để Liverpool giành chiến thắng 5-4.

HLV Lampard bảo rằng mình là người thua tồi tệ nhất thế giới. Chelsea chơi hay hơn Liverpool khi Lampard sử dụng Kante và Giroud ở thời điểm cả hai cầu thủ Pháp có được thể lực tốt nhất. Pulisic nhanh chóng hòa nhập và góp phần vào sức tấn công mạnh mẽ cho Chelsea. Tuy đội bóng của Lampard thua 2 trận chính thức vừa qua nhưng người hâm mộ nhìn thấy dấu hiệu tích cực trong lối chơi của Chelsea. Điều cần nhất của Chelsea vào lúc này là cải thiện khâu dứt điểm bởi cả trận đấu với Manchester United và Liverpool đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn. Trong 2 trận đó, Chelsea có tới 3 lần sút bật khung thành nên ông Lampard nói thêm là có lẽ "The Blues" cần thêm một chút may mắn nữa.

Liverpool thăng hoa mùa trước chủ yếu nhờ hàng thủ xuất sắc. Thủ môn Adrian chơi khá ổn ở trận đấu với Chelsea nhưng sự vắng mặt dài ngày của Alisson khiến HLV Jurgen Klopp không khỏi lo lắng. Trong 7 trận giao hữu trước mùa giải mới, Liverpool chỉ một lần giữ sạch lưới nhà. Trong 3 trận chính thức vừa qua (Community Shield, Norwich, Siêu Cup châu Âu), Liverpool đều thủng ít nhất 1 bàn/trận. HLV người Đức khen ngợi Adrian sau trận Siêu cúp châu Âu nhưng khả năng ra vào và kiểm soát khu vực 5m50 của thủ môn 32 tuổi thiếu an toàn.

Các hậu vệ của "The Kop" cũng chệch choạc hơn trước. Van Dijk tỏ ra lúng túng trong công việc chỉ huy đồng đội ở hàng thủ vì HLV Klopp liên tục xáo trộn lực lượng. Các đối thủ dần nhận ra việc nhô cao tham gia tấn công của Van Dijk là điểm yếu của Liverpool cho những đợt phản công. Sự phối hợp giữa Van Dijk với Matip hay với Gomez ở trung tâm hàng thủ đều có lỗ hổng. Sự khởi đầu mùa giải của Liverpool tạo ra cảm giác không thực sự tự tin cho người hâm mộ cho mục tiêu chinh phục Premier League mùa này.     

HẠNH THUẦN