Siêu lừa “bợ” xe máy

Thứ tư, 08/05/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Với miệng lưỡi dẻo quẹo, đối tượng đã đóng các vai như ông chủ kinh doanh, đứa cháu ngoan, khách mua hàng, khách rửa xe, hay thậm chí là vào chúc Tết gia đình... để qua mặt người dân, lừa đảo chiếm đoạt được gần chục chiếc xe máy.

Trưa 13-4, anh Nguyễn Đình Ngọc (1982, trú xóm 4, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) tới CAP Quán Bàu, TP Vinh trình báo về việc anh vừa bị một thanh niên lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Wawe BKS 37M8-6059 ngay trên địa bàn phường. Ngay lập tức, CAP Quán Bàu triển khai lực lượng, khoanh vùng, rà soát, truy xét nóng đối tượng theo sự mô tả của người bị hại. Đến 17 giờ cùng ngày, tổ công tác đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tú (1985, trú xóm Trung Tiến, xã Hưng Đông, TP Vinh) khi đang mang tài sản đi tiêu thụ.

Tại cơ quan CA, Tú khai nhận ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau: Sáng cùng ngày, Tú ăn mặc lịch sự, đi taxi đến một căn hộ cho thuê mặt bằng kinh doanh trên đường Nguyễn Trãi, P. Quán Bàu. Tại đây, Tú vờ vào thuê mặt bằng với giá 5 triệu đồng/tháng để kinh doanh phụ tùng ô-tô. Để khẳng định vai trò “ông chủ”, Tú xin phép chủ nhà được thay cửa lùa bằng cửa kính để tiện kinh doanh và được đồng ý. Tú tìm đến một cửa tiệm nhôm kính trên địa bàn liên hệ lắp đặt. Chủ cơ sở cử thợ kỹ thuật là anh Nguyễn Đình Ngọc đi theo để đo đạc. Khi anh Ngọc đang đo khung cửa thì Tú ngỏ lời mượn chiếc xe máy đi chở một ít hàng, anh Ngọc vui vẻ trao chìa khóa xe. Lừa được chiếc xe máy, Tú mang lên vườn hoa Cửa Nam tiêu thụ nhưng không được, đành mang về định bán cho một cơ sở thu mua phế liệu tại P. Quán Bàu thì bị phát hiện và bắt.

Ngay sau đó, CAP Quán Bàu đã chuyển giao Nguyễn Văn Tú cho cơ quan CSĐT CATP Vinh tiếp tục đấu tranh làm rõ. Khi tiếp nhận đối tượng, CQĐT CATP Vình bất ngờ vì lại “gặp” được “người quen” Nguyễn Văn Tú – đối tượng đang bị cơ quan CSĐT CATP Vinh phát lệnh truy nã về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiếp tục đấu tranh, Tú khai nhận đã gây ra gần 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Cụ thể, ngày 15-2-2013 (mồng 6 Tết), Tú đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng (trú khối 2, P. Quán Bàu) và tự nhận là bạn của con trai ông Tùng. Đầu xuân năm mới, bạn của con đến chúc Tết nên ông Tùng rất vui, mang rượu ra đối ẩm. Sau màn chào hỏi, chúc tụng xong, Tú nói mượn chiếc xe máy ra đầu ngõ mua tý đồ, ông Tùng không mảy may nghi ngờ, giao chiếc xe máy Wawe BKS 37L8-9998 cho bạn của con. Có xe, Tú “vẽ” một đường rồi mất hút.

Ngày 22-1, Tú đến gặp chị Vũ Thị Hoa (trú xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh), làm nghề buôn bán các loại bạt dù tại khối 7, P. Quán Bàu. Tại ki-ốt chị Hoa, Tú nói muốn mua chiếc bạt che ô-tô nên chị Hoa nhanh chóng cắt bạt cho khách. Chị Hoa cắt bạt xong, Tú hỏi mượn xe nói về nhà lấy tiền ra trả nên chị Hoa không nghi ngờ gì, giao chìa khóa chiếc xe Jupiter BKS 37L7-6434 thù Tú cũng một đi không trở lại.

Trước đó, ngày 31-10-2012, Tú gọi điện thoại và gặp anh Nguyễn Duy Sơn (trú khối 3, P. Đội Cung, TP Vinh) làm nghề sửa chữa máy cơ khí và bảo đến khối 11, P. Quán Bàu để sửa chữa một số máy móc đang bị hỏng. Anh Sơn không nghi ngờ cuộc điện thoại, liền dắt chiếc xe Wawe BKS 37M3-0953 đi gặp khách hàng. Trong lúc trao đổi công việc, lợi dụng sơ hở của anh Sơn, Tú lên xe phóng đi. Trước đó nữa, ngày 9-2-2010, Nguyễn Văn Tú còn “đóng vai” đứa cháu ngoan rồi đến gặp chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (trú xã Hưng Đông, TP Vinh - làm nghề chụp ảnh trên đường Lệ Ninh, thuộc khối 4, P.Quán Bàu), nhờ về nhà chụp ảnh cho bà nội. Chị Xuân liền dắt xe máy BKS 37N8-7435 ra và chở cả Tú về nhà.

Tuy nhiên, Tú hướng dẫn cho chị Xuân chạy lòng vòng ở khu vực khối 6, P. Quán Bàu, đến khi nhìn thấy một gia đình có bà cụ đang ngồi trong nhà, y bảo chị Xuân dừng xe vào nhà. Tú tỏ ra ga lăng “để xe em dắt cho” và khi chị Xuân xách túi máy ảnh vào nhà, y liền nổ máy xe chạy mất. Có được xe, Tú đến tiệm sửa chữa và rửa xe máy của chị Lê Thị Tuyết (trú xóm Yên Phúc A, P. Hưng Bình) để tiếp tục lừa đảo. Khi chị Tuyết đang rửa xe cho y, Tú lại gạ gẫm mượn chiếc xe hiệu Nouvo BKS 52S1-2413 đi mua card điện thoại rồi “phóng thẳng. Thật tai hại cho gia đình chị Tuyết bởi chiếc xe bị mất là của một anh bạn gửi nhờ, trong cốp xe còn có 10 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 2-10, Tú đi bộ đến gặp anh Mai Xuân Long (quê TT-Huế, là thợ sửa chữa xe máy tại khối 6, P. Quán Bàu). Đến nơi, Tú nhờ anh Long chở về nhà lấy xe máy ra sửa. Tin lời, anh Long vui vẻ dùng xe máy chở khách về nhà và cũng với chiêu bài cũ, Tú chỉ đường cho anh Long đi vòng vèo rồi bảo dừng xe ở một ngôi nhà đang khóa cửa, nói là nhà mình. Xuống xe, Tú rút điện thoại ra vờ gọi cho vợ hỏi đang ở đâu, về mở cửa để lấy xe đi sửa. Tú cố nói to, dõng dạc cho anh Long hiểu nội dung cuộc đối thoại, rồi giở bài: “Vợ em đang về bên ngoại, em mượn chiếc xe của anh chạy qua đó lấy chìa khóa nhà về mở cửa”. Anh Long không do dự, đưa chìa khóa xe máy BKS 73N8-8804 cho khách rồi đứng đợi cho đến khi biết được đó không phải là nhà của Tú. Ngoài ra, Tú còn lừa chị Phạm Thị Thúy Hằng (trú khối 14, P. Quang Trung) mua 4 chiếc ắc quy trị giá 8,8 triệu đồng; lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy khác tại một ki-ốt kinh doanh nhựa trên đường Hà Huy Tập...

 Nguyễn Văn Tú

Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố Nguyễn Văn Tú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiến hành công tác truy thu tài sản để trả lại cho người bị hại. Qua các vụ lừa đảo trên cho thấy sự mất cảnh giác, dễ tin người của người dân chính là cơ hội để Nguyễn Văn Tú có thể lợi dụng, dễ dàng thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Xuân Sơn