“Siêu lừa” trong vai con dâu hiền thảo

Thứ hai, 07/08/2023 07:37
Ngày 3-8, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của gia đình bà N.T.K.Y (trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) về việc, gia đình bà bị đối tượng có tên Đỗ Yến Nhi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói, Nhi là con dâu của bà Y. nhưng qua xác minh ban đầu, người con dâu của bà Y. có  tên thật là Đỗ Thị Yến Ly (1988).
“Siêu lừa” Đỗ Thị Yến Ly
“Siêu lừa” Đỗ Thị Yến Ly

Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang làm rõ nội dung vụ việc như sau: Khoảng tháng 4-2022, Đỗ Thị Yến Ly (1988, trú P. Phan Đình Phùng, TX Mỹ Hào, Hưng Yên) từ Gia Lai đến TP Đà Nẵng. Khi vừa xuống xe khách, Ly đón xe Grab của anh V.N.K (1994, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Vừa lên xe, Ly đã thả lời “ong bướm” lả lơi làm anh K. như trúng sét ái tình, trái tim bỗng “rung lên” với người con gái dù mới gặp lần đầu. Trong khoảng 1 tháng sau đó, Ly và anh K. thường xuyên kết nối, trò chuyện cùng nhau, cả hai nảy sinh tình cảm không rời được nhau.

Đến tháng 7-2022, K. đưa Ly về nhà ra mắt gia đình. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, Ly “nổ” với bà N.T.K.Y (mẹ anh K.) và gia đình anh K. rằng, nhà Ly ở Gia Lai và đang quản lý Công ty xe khách có tên Việt Tiến, anh trai Ly đang quản lý tuyến xe khách Gia Lai – Hải Dương. Mục đích của Ly thể hiện gia đình mình cũng có “điều kiện” để bà Y. đồng ý cho anh K. và Ly “tìm hiểu” đi tới kết hôn. Đến tháng 9-2022, Ly “vui mừng” thông báo đã có thai với K. và cùng K. bàn tính chuyện tổ chức đám cưới.

Nhưng anh K. và gia đình bà Y. nào ngờ đã vớ phải một “siêu lừa” có hạng. Để “trói” anh K. và đưa gia đình bà Y. vào tròng, Ly thuê người đóng giả cha, mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền 100 triệu đồng để tổ chức đám cưới tại Gia Lai. Để “khẳng định” gia đình mình cũng rất “gia thế”, Ly mượn 1 sổ đỏ, 1 sổ hồng đất đai và mua 9 cây vàng giả đưa cho các “diễn viên” nhập vai cha, mẹ, họ hàng trao cho vợ chồng Ly tại đám cưới, sau đó Ly giấu nhẹm số tài sản “hồi môn”. Sau đám cưới linh đình, Ly về nhà K. ở Đà Nẵng sinh sống.

Màn kịch hạnh phúc của đôi uyên ương mà “siêu lừa” Ly sắm vai chính diễn ra không lâu bắt đầu đi đến phần “kịch tính” nhất… Ly bị sảy thai nhưng vẫn nói dối với anh K. và gia đình chồng là mình đang mang thai, nhằm mục đích để gia đình anh K. phải “o bế”. Ly liên tục “phịa” ra nhiều chuyện như, cha mẹ đang dự định mua cho vợ chồng Ly 2 xe khách 34 chỗ để chạy tuyến Gia Lai – Đà Nẵng, rồi mua thêm một xe trung chuyển 16 chỗ nên muốn gia đình của K. cho “ứng” trước tiền. Ly còn thông báo với anh K. và gia đình được bố mẹ mua cho căn nhà giá 9 tỷ đồng ở đường Đồng Trí 5 (TP Đà Nẵng) nhưng thực tế nhà này do Ly thuê với giá 9 triệu đồng/tháng.

Tiếp nữa, Ly muốn mua lô đất bên cạnh căn nhà trị giá 9 tỷ đồng, nhưng thiếu tiền cần mượn thêm tiền của gia đình K. Tin tưởng “con dâu” là con cái gia đình có “truyền thống” kinh doanh, nền nếp, nên anh K. và mẹ là bà Y. cùng gia đình K. đã nhiều lần cho Ly vay, mượn tiền với tổng số tiền lên đến 2 tỷ 400 triệu đồng. Thật trớ trêu, màn kịch của “siêu lừa” diễn đạt đến mức, khi đến trình báo Cơ quan Công an, K. và gia đình vẫn không biết tên thật của Ly là Đỗ Thị Yến Ly mà vẫn tin Ly là Đỗ Yến Nhi. Chỉ đến khi các trinh sát hình sự lần ra dấu vết thì chân tướng “siêu lừa” mới hiện nguyên hình.

Qua kết quả xác minh, điều tra ban đầu, ngày 5-8-2023, Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thị Yến Ly, tiếp tục củng cố hồ sơ chứng cứ vụ việc để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Yến Ly về tội lừa đảo. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

HỒNG THANH