Sinh nhật sinh hỗn chiến
(Cadn.com.vn) - Do mâu thuẫn trong một bữa tiệc sinh nhật, chiều tối 19-8, hơn 10 thanh niên với gậy gộc, dao, gạch đá... trong tay lao vào nhau đâm chém tạo nên một trận hỗn chiến làm náo loạn cả khu phố vốn yên tĩnh của TX An Khê, Gia Lai. Kết cục của cuộc “thư hùng” là một người bị đâm nát tim và chết ngay sau đó.
Theo thông tin ban đầu từ những người dân chứng kiến sự việc cho biết, chiều tối 19-8, Nguyễn Ngọc Linh (19 tuổi, trú đường Phan Châu Trinh, P. An Phú, TX An Khê) tổ chức sinh nhật tại quán karaoke Phụng Sương (trên đường Phan Châu Trinh, gần nhà Linh). Bữa tiệc là cuộc gặp mặt của những cậu choai choai mới lớn nhưng đã nổi tiếng về “thành tích” quậy phá, đánh lộn. Sau một thời gian ăn uống, hát hò, một người bạn của Linh thấy có người quen trong nhóm thanh niên khác đang hát ở phòng bên cạnh nên sang chào xã giao. Thấy bạn đi “giao lưu” hơi lâu, Linh qua phòng bên để gọi bạn về phòng mình tiếp tục hát. Vậy nhưng, vốn là một tay thuộc hàng “anh chị”, lại có hơi men tiếp sức nên khi mở cửa bước vào phòng, Linh quát: “Ngày sinh nhật của tao mà mày khinh tao, bỏ qua đây à”. Bạn chưa kịp trả lời thì Linh lao vào đấm đá tất cả những thanh niên có mặt trong phòng. Quá bức xúc, những thanh niên này đánh trả và trận hỗn chiến giữa hai nhóm xảy ra.
Tiếp đó, những thanh niên này rượt đuổi nhau ra khỏi quán karaoke, phân thành nhiều nhóm sáp lá cà cùng với gậy gộc, dao, gạch. Cảnh hơn 12 thanh niên rượt đuổi nhau, ẩu đả một cách điên cuồng khiến nhiều người dân hoảng sợ chạy vào trong trốn nấp. Thấy thế, chị Lai (mẹ của Linh) chạy ra kêu con về, nhưng đang say máu, Linh quát lại: “Bà về đi, không tui đập đó” rồi tiếp tục lao vào cuộc hổn chiến. Được một lúc, người dân thấy Linh dùng dao kề vào cổ một thanh niên khác buộc tên này lái xe máy chở anh ta chạy theo hướng đường Phan Châu Trinh đến đường Giải Phóng. Nhận được tin báo của người dân, khi CAP An Phú có mặt tại hiện trường thì những thanh niên này đã chạy tán loạn khắp nơi. Song vẫn còn 2 thanh niên vác rựa đi hướng từ ngã tư Bùi Thị Xuân - Phan Châu Trinh về phía quán karaoke Phụng Sương, nhưng đã bị CAP An Phú tước rựa và giải tán.
![]() |
|
Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường. |
Tuy nhiên, sau khi CAP An Phú rời khỏi khu vực này thì Linh xuất hiện trước nhà hắn. Bỗng chốc xe máy chất 3, chất 4 thanh niên lũ lượt kéo đến với đủ loại hung khí trên tay. Một xe máy gồm 3 thanh niên, trong đó có Trần Xuân Sa (trú tổ 8, P. Tây Sơn) lao thẳng vào Linh đánh túi bụi. Linh xoay xở, chống đỡ không bị trúng đòn thì xe máy này bị ngã xuống, 2 thanh niên kia vùng chạy, còn Sa bị xe ngã đè không kịp phản ứng, bị Linh lao tới dùng dao đâm 1 nhát vào đùi, một nhát vào vùng ngực... Sau khi đâm đối phương, Linh chạy vào nhà ông Quang gần đó để trốn. Ngay lập tức, một nhóm thanh niên đuổi theo Linh, nhưng người nhà ông Quang đã kịp chốt cửa trong. Còn Sa sau khi bị đâm thì loạng choạng đứng dậy, máu chảy ướt người. Sa leo lên xe để bạn chở đi cấp cứu nhưng được chừng 20m thì ngã xuống và tắt thở. Cơ quan pháp y khám nghiệm tử thi cho thấy Sa chết vì tim bị đâm nát.
Hiện nay, Phòng PC14 CA tỉnh Gia Lai và VKSND tỉnh Gia Lai đang thụ lý vụ án để điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật. Được biết, những thanh niên trong vụ ẩu đả trên đều là những đối tượng cộm cán của địa phương nên rất dễ xảy ra câu chuyện trả thù khiến người dân rất lo lắng. Khu vực này trước đây luôn yên tĩnh, nhưng từ ngày những quán karaoke mọc lên (không có giấy phép) thì tình hình ANTT hết sức phức tạp, thường xuyên xảy ra các vụ đánh nhau. Rất mong cơ quan chức năng ở địa phương quan tâm, chú ý.
Minh Thành

