Sinh nhật, sinh tật!

Thứ bảy, 05/09/2015 11:58

(Cadn.com.vn) - 15 giờ  ngày 2-9, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của chị Phan Thị Thùy Trang (1971, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về việc, lợi dụng gia đình chị tổ chức tiệc mừng tân gia tại P. Mỹ An, kẻ gian đã cạy cốp xe máy của chị lấy trộm chiếc ví bên trong có 1 triệu đồng, 3 tờ 2USD cùng một số phong bì mà bạn bè gửi mừng tân gia. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An chỉ đạo lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng. Sau 30 phút vào cuộc, CAP Mỹ An đã có đủ cơ sở khẳng định Huỳnh Đình Nguyên (2001), Phan Thế Hoàng Nam (2002, đều trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đoàn Tấn Minh (2000) và Nguyễn Đoàn Thanh Phúc (2002, đều trú P. Mỹ An) có liên quan đến vụ trộm nên triệu tập về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo khai nhận của các đối tượng: Sau những lần ghé đến quán Internet C.S (P. Mỹ An) để "cày" game online, Nguyên, Nam, Minh, Phúc và Trần Thanh Trung (2002, trú P. Mỹ An) đã trở thành những người bạn thân với nhau. Sáng 2-9, sau khi "múa vài đường" trên thế giới ảo, Nguyên, Nam, Minh và Phúc lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Trung. Tuy nhiên, khi đến nhà Trung, cả nhóm cho rằng tại đây không phù hợp cho việc ăn chơi nên quyết định kéo nhau đến khu chung cư K38 (P. Mỹ An). Sau khi chọn được vị trí thích hợp tại tầng 3 - khu chung cư K38, Trung và Nguyên chạy đi mua bia và mồi để lai rai mừng sinh nhật Trung. "Chén chú, chén anh" đến 13 giờ cùng ngày thì cả nhóm thấm mệt nên ngả lưng tại chỗ để nghỉ lấy sức cho cuộc vui tiếp theo. Sau 30 phút chợp mắt nhưng vẫn không thể khỏe lên được chút nào, Trung đành xin phép về trước. Khi Trung đã đi khuất, Nguyên, Nam, Minh và Phúc tiếp tục ngồi dậy nâng ly.

Đến 14 giờ 30, bia và mồi đã cạn nên cả nhóm dừng cuộc chơi. Lúc này, do không biết làm gì cho hết thời gian nên Nguyên đưa ra "tối kiến" đó là "đi cạy cốp xe máy trộm lấy tiền nhậu tiếp". Được cả nhóm đồng ý, Nguyên chỉ đạo Nam và Phúc đứng trên canh giới, còn mình và Minh đi xuống đất tìm "mồi". Khi xuống đến tầng một, Nguyên và Minh nhìn thấy khu vực cạnh nhà chị Phan Thị Thùy Trang có nhiều xe máy đang dựng nên "chấm". Sau đó, Nguyên - Minh tiếp cận chiếc xe máy hiệu Dream (không rõ BKS) rồi "hành động" nhưng chỉ lấy được mỗi chiếc đèn pin. Minh - Nguyên "ghé" qua chiếc xe máy hiệu Attila của chị Trang dựng gần đó, cạy cốp lấy được số tài sản như chị Trang trình báo.

CAP Mỹ An đã tiến hành thu giữ tang vật gồm 1 triệu đồng, 3 tờ 2USD cùng một số tài sản khác.

T.D