Sinh viên Đà Nẵng học hỏi gì từ Shark Liên?

Thứ hai, 13/03/2023 13:26
Hành trình truyền lửa của doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên trong chuỗi tọa đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” tại 12 điểm trường THPT, Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP Đà Nẵng đang đi đến chặng cuối. Sinh viên (SV) tại Đà Nẵng đã học hỏi kinh nghiệm và kiến thức gì từ chuỗi tọa đàm này?
Shark Liên ký tặng sách cho sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Sự nhiệt tình của Shark Liên luôn được thể hiện xuyên suốt chuỗi tọa đàm.

Là Chủ tịch Tập đoàn AquaOne, Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên) được biết đến là Nhà đầu tư chính trong Chương trình Thương vụ Bạc tỷ mùa 3, mùa 4 và mùa 5. Tuy nhiên để có được vị trí như ngày hôm nay, bà cũng phải nếm trải không ít thất bại. Theo chân các buổi nói chuyện của Shark Liên, SV Đà Nẵng luôn cảm thấy nguồn năng lượng tích cực và dồi dào từ bà. Như lời bà chia sẻ: “Ở tuổi của mình, tôi có quyền được nghỉ hưu nhưng tôi vẫn còn nhiều khát vọng, giấc mơ lớn là đem những gì mình đang có để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ”.

Chia sẻ về con đường khởi nghiệp của mình, Shark Liên cho hay, trên hành trình ấy có thành công và thất bại, có những lựa chọn đúng đắn và có cả những sai lầm, nhưng trên hết là bản lĩnh của người đứng đầu doanh nghiệp để lèo lái vượt qua tất cả. Trả lời các câu hỏi của SV trường Đại học Duy Tân: “Làm gì khi đứng trước thất bại? Và sau mỗi lần thất bại, bí quyết nào để Shark giữ được nguồn năng lượng dồi dào, tích cực đó?”, Shark Liên cho biết: Ở tuổi U60, bà vẫn sử dụng tiktok, facebook, Instagram và vẫn hòa chung không khí với các bạn trẻ, vẫn “đu” theo các trào lưu mới mà người trẻ gọi là “trend”. Thời gian là thứ công bằng nhất đối với nhân loại, trong khi đó con người luôn đổ lỗi vì điều này, điều kia mà quên mất phải chăm sóc bản thân mình. Chúng ta không thể yêu bản thân mình thì không thể yêu và chăm sóc một ai khác ngay cả công việc. Chính vì lẽ đó, bà cho biết, bản thân luôn hướng về những điều tích cực và không mang “rác” vào đầu. “Tôi không xác định mình bao nhiêu tuổi. Quan trọng là mình có lý tưởng sống hay không. Mình có quyết tâm đạt được lý tưởng hay không”…

Từ sự quan tâm của SV trường ĐH Kiến Trúc liên quan đến yếu tố giúp bà đi đến thành công, Shark Liên cho biết, mình sinh ra trong gia đình nghèo khó có 6 chị em, bà là con gái đầu. Mẹ bà là lao động chính trong gia đình. Vì thế, khi mẹ mất, cô gái Đỗ Thị Kim Liên phải thay mẹ gánh vác việc chăm sóc 5 đứa em thơ. Trong quãng thời gian khó khăn đó, bà quần quật làm việc để nuôi gia đình. Và, ngay từ đầu, bà đã xác định quan điểm: dù khó khăn đến mấy cũng không làm những việc phải “trả giá”. Từ đó, bà tự đặt tên gọi cho nó là “kiếm tiền hạnh phúc”. “Kinh doanh mà lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng nhiều, mình cần biết khả năng mà mình chịu được. Tình huống xấu nhất thì vẫn phải là dương chứ không được âm. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng, bao nhiêu là đủ. Cái đủ là cái mình cần, không phải cái thiên hạ cần”, Shark nói.

Shark cũng chia sẻ thêm, cuộc đời đã chứng kiến đất nước thời chiến tranh và thời kỳ gầy dựng sau đó khó khăn như thế nào nên bà luôn trân trọng những giây phút của cuộc đời mình. Tinh thần luôn trẻ và tích cực đã giúp bà đi đến sự thành công như hiện tại. “Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân có bao nhiêu tiền và không thích mọi người gọi mình là đại gia. Lúc nào tôi cũng tự hào là người giàu nhất Việt Nam vì được rất nhiều người, rất nhiều các bạn trẻ yêu quý cái tên Đỗ Liên, yêu quý tôi, đó mới là giàu”, bà chia sẻ đầy tự hào.

Nói về tâm thái và bản lĩnh người khởi nghiệp, Shark đã chia sẻ với SV trường ĐH Đông Á về bí quyết để chọn người tài. Theo bà, khi đi tìm tướng, tìm quân bà luôn nhủ với mình rằng “một tướng khó kiếm, vạn quân dễ tìm”. Người giỏi là người biết thu nạp người giỏi hơn mình về làm việc cho mình. Công việc thành công được như ngày hôm nay phần lớn là do bà có những người giỏi hơn làm việc. Thương trường như chiến trường, khi đã làm thủ lĩnh trong một “chiến trường” nào đó, bà phải đánh đổi, hy sinh rất nhiều và không bao giờ để “tướng” ăn no còn “quân” đói. Bà cũng chia sẻ công việc chính hiện tại là cố vấn, hướng dẫn cho những thủ lĩnh khác làm việc và hoàn toàn đặt niềm tin tuyệt đối vào những người đó.

Shark Liên ký tặng sách cho sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Bà cũng không quên nói với đội ngũ của mình rằng: “Kinh doanh mà chỉ làm ra tiền thôi thì chưa phải là kinh doanh”. Đối với bà, kinh doanh không đơn giản chỉ là việc kiếm ra được bao nhiêu tiền, mà còn cần phải có trách nhiệm với xã hội và đất nước. Chính vì lẽ đó mà trong suốt thời gian qua Shark đã miệt mài đi trao truyền, thổi bùng ngọn lửa khởi nghiệp cho nhiều người trên khắp đất nước Việt Nam.

Mỗi cuộc nói chuyện, Shark Liên luôn kiên trì lắng nghe, khơi gợi và sẵn sàng chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp của mình, đưa ra rất nhiều lời khuyên cho các bạn SV về việc lựa chọn nghề nghiệp đồng thời khơi dậy tinh thần: “Đã không mơ thì thôi, mơ là phải mơ cho lớn”. “Hy vọng, bằng những câu chuyện, những kinh nghiệm thật rút ra từ chính trải nghiệm cuộc đời mình, tôi đã mang đến chút gì đó gọi là cảm hứng sống, sống tử tế, yêu đời, có ý chí và luôn đặt trách nhiệm phụng sự quê hương, kiến tạo đất nước trong trái tim”, Shark Liên chia sẻ cảm xúc khi nói đến hành trình mà mình đang theo đuổi.

Có không ít bạn sinh viên tham dự nhiều lần nói chuyện của Shark Liên. Bởi lẽ đây là cơ hội quý giá để góp nhặt kiến thức mà không sách vở nào dạy. Mỗi buổi nói chuyện lại mang một sắc thái khác nhau, sinh viên mỗi trường quan tâm một vấn đề khác nhau mà không thể gói gọn hết trong 1 buổi. Nguyễn Trọng Tuyến, sinh viên trường ĐH Đông Á chia sẻ: “Qua những lời chia sẻ của Shark, chúng em nhận được rất là nhiều giá trị từ hành trình khởi nghiệp và thành công như hiện tại từ Shark. Từ câu chuyện của bà là động lực lớn để chúng em động viên bản thân mình cố gắng, chắt chiu thời gian tuổi trẻ của mình, nỗ lực để đạt được ước mơ, khát vọng, hoài bão trong tương lai”.

Ngọc Hân