Sợ xấu hổ vẫn làm chuyện xấu!

Thứ ba, 01/03/2016 10:38

(Cadn.com.vn) - Sáng 24-2, do cúp điện, không thể chế tác được nên anh M.C (1979, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đành rời trại điêu khắc của mình tại tổ 119 (P. Hòa Hải) để đi làm việc khác. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, anh C. trở về thì phát hiện một phụ nữ đang ôm bao tải bước nhanh từ trong trại điêu khắc của mình ra đường. Nghi ngờ, anh C. liền giữ người này lại thì phát hiện trong bao tải có máy bơm nước và 8m ống nước nhựa loại phi 27 của mình nên điện báo CAP Hòa Hải. Ngay sau đó, người phụ nữ được đưa về trụ sở CAP Hòa Hải làm việc.

Tại đây, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Lê (1973, quê TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam). Theo khai nhận, 7 giờ ngày 24-2, Lê cùng 2 người bạn đạp xe đạp từ cầu Sông Hàn về hướng Q. Ngũ Hành Sơn để nhặt  chai bao. Tuy nhiên, khi đến P. Hòa Hải, do mải mê nhặt chai bao Lê bị lạc 2 đồng nghiệp. Trong lúc đang tìm đồng nghiệp thì phát hiện cơ sở điêu khắc của anh C. vắng người nên ghé vào “tham quan”. Tại đây, Lê phát hiện máy bơm nước nên “nhặt” bỏ vào bao tải, sau đó “tiện tay” bẻ 8m ống nước nhựa loại phi 27 cho luôn vào bao. Trong lúc Lê đi ra thì anh C. phát hiện, giữ lại và điện báo CAP Hòa Hải.

Phan Thị B. tại cơ quan CA.

Dù đối tượng khai “rõ ràng và rành mạch” nhưng khi CAP Hòa Hải liên hệ với cơ quan chức năng tại TT Hà Lam để xác minh nhân thân thì được thông báo: “Tại TT Hà Lam không có ai tên Nguyễn Thị Lê, hành nghề nhặt phế liệu cả”. Khi các CBCS “truy vấn” về tên, tuổi và quê quán thì Lê lại chuyển sang tên Mai Thị Hồng (1973, quê xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, Quảng Nam). Cũng như lần trước, qua liên hệ xác minh, CAP Hòa Hải vẫn chỉ nhận được thông tin là tại địa phương không có ai tên như thế mà đang hành nghề mua bán phế liệu tại TP Đà Nẵng. Tiếp tục đấu tranh, đối tượng lại chuyển sang một cái tên khác với quê quán xa hơn, là Lê Thị Cúc (1973, quê xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi). Lần thứ 3 liên hệ với chính quyền địa phương để xác minh, CAP Hòa Hải nhận được câu trả lời “không có người như vậy”. Đến 18 giờ cùng ngày, trước những thông tin lực lượng CA thu thập được, đối tượng phải khai tên đầy đủ là Phan Thị B. (1973, quê xã Bình Tú, H. Thăng Bình, Quảng Nam). Khi hỏi nguyên nhân vì sao lại khai gian dối như thế thì đối tượng trả lời: Vì sợ chính quyền địa phương biết chuyện sẽ ghi vào “sổ đen” để quản lý. Với lại khi người thân, bàn bè, làng xóm biết chuyện sẽ bàn tán thì xấu hổ quá nên khai đại như thế.

Ngày 28-2, CAP Hòa Hải cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính với Phan Thị B. 1,5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

T.D