Sôi nổi ngày hội tòng quân

Thứ tư, 24/02/2016 11:05

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-2, các địa phương trên cả nước diễn ra ngày hội tòng quân đầu xuân. Tại các tỉnh, thành phố miền Trung, hàng chục ngàn thanh niên  cũng hăng hái lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, Đặng Việt Dũng, lãnh đạo Quân khu 5, Đại tá Lê Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP và các đơn vị nhận quân đến dự và phát biểu động viên các chiến sĩ mới. Điểm mới năm nay là việc gọi công dân nhập ngũ và giao, nhận quân chỉ diễn ra một đợt duy nhất nên không khí tại các quận, huyện đều diễn ra sôi nổi. Những cái bắt tay thật chặt trước giờ lên đường đã tiếp thêm sức mạnh cho các tân binh thêm vững tin trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo Q. Thanh Khê tặng hoa, động viên
các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: P.K

Tiếp nối truyền thống cha anh

Năm nay, TP Đà Nẵng có hơn 950 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Từ sáng sớm, hàng ngàn thân nhân có con em lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2016 tại địa bàn các Q. Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và huyện Hòa Vang tập trung về BCH Quân sự Q. Cẩm Lệ trên đường Ông Ích Đường để tiễn đưa. Nét mặt ánh lên niềm tin, ông Nguyễn Hữu Sơn (1963, trú tổ 39, P.Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) không giấu được vẻ tự hào khi nói về cậu con trai út Nguyễn Hữu Quốc (1997) có tên trong đợt nhập ngũ lần này. Anh Sơn cũng từng tham gia quân ngũ nên rất tự tin, động viên con lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc. Anh tin rằng trong môi trường quân đội, 2 năm sau, Quốc trưởng thành và chín chắn hơn, sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ vào đại học của mình.

Cùng con dâu Phụng Thị Chút (1971, trú P.Hòa Thọ Tây) có mặt từ rất sớm để tiễn cháu nội Nguyễn Hữu Hoàng Nghĩa (1995) lên đường nhập ngũ, bà Dương Thị Ba (75 tuổi) xúc động cho biết, mặc dù rất thương cháu nhưng vẫn động viên Nghĩa tiếp bước truyền thống cách mạng của gia đình, dòng tộc. Tân binh Nguyễn Quốc Vương (P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) cho biết: được sự động viên của gia đình và bản thân xác định nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc nên em đã viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đảng viên, chiến sĩ mới Tôn Thất Long (1992, trú tổ 37, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Thương mại tâm sự: "Đối với em được trúng tuyển đợt này là niềm vinh dự lớn cho bản thân, gia đình. Bởi vậy, em sẽ cố gắng, nỗ lực rèn luyện, học tập trong môi trường quân đội để trở thành anh Bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước cha anh trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Vinh dự và tự hào vì là 1 trong 200 công dân thuộc 7 quận, huyện tham gia nghĩa vụ CAND trong đợt này, tân binh Doãn Anh Khoa (1993, trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) tự tin hứa quyết tâm phát huy hết năng lực, sở trường của mình để tiếp bước cha ông bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn sự bình yên cho TP Đà Nẵng thân yêu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng tặng hoa, động viên tân binh
trên địa bàn Q. Liên Chiểu lên đường nhập ngũ. Ảnh: A.T

Bịn rịn phút chia tay

Trời vừa sáng, thân nhân các tân binh trên địa bàn Q. Hải Châu đã có mặt tại Quảng trường 2-9 để tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ. Sau phút xúc động khi tiễn con trai đi bộ đội, chị Huỳnh Thị Thu Sương (trú P.Hòa Thuận Đông) tâm sự: "Dù cháu được nhận về đơn vị Bộ Đội Biên Phòng Đà Nẵng gần nhà, nhưng vì lần đầu tiên cháu xa nhà nên cũng bùi ngùi thương. Hy vọng môi trường quân đội sẽ rèn luyện cháu cứng cáp, trưởng thành hơn". Chị Sương cho biết thêm, hôm qua, cả nhà không ai ngủ. Bạn bè con trai kéo đến nhà chơi đến khuya. Chị "bật mí", sáng sớm nay, chồng chị còn buộc giúp con trai cả dây giày... Con trai chị, tân binh Huỳnh Nhất Long tranh thủ trước giờ xuất quân, xin phép đơn vị ra đứng cùng với cha mẹ.  Long ngượng nghịu nói với mẹ: "Lát nữa mẹ đừng tiễn con nghe, để các bạn tiễn cũng được. Mẹ tiễn rồi khóc làm con cũng khóc theo. Mẹ vừa mới khỏi bệnh nên về nhà nghỉ ngơi". Thấy anh trai mặc quân phục Anh bộ đội Cụ Hồ, cậu em út thích quá lại gần ôm anh trai. Nhất Long xoa đầu em dặn dò...

Xúc động không kém là những giọt nước mắt của cô gái Trần Thị Kim Nhi (trú P.Hòa Cường Bắc), tiễn người yêu Nguyễn Đình Hoàng lên đường nhập ngũ. Nhi tâm sự, dù đơn vị đóng quân của người yêu ở Đà Nẵng, nhưng trước giờ phút tiễn đưa vẫn cảm thấy bịn rịn. Cô chúc người yêu sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân của mình trong thời gian tại ngũ. Bà Hồ Thị Liễu (thôn Hòa Khương Đông, Hòa Khương, Hòa Vang)-mẹ của tân binh Nguyễn Đức Trưởng tâm sự: "Cháu đã tốt nghiệp Đại học và đang đi làm nhưng vẫn viết đơn tình nguyện. Khi có lệnh nhập ngũ, gia đình chúng tôi động viên cháu yên tâm lên đường. Nói thật, nhà cũng neo người, cháu đi bộ đội thấy cũng buồn. Nhưng, nghĩ lại, tuổi trẻ thì phải xông pha, rèn luyện". Còn Trưởng bộc bạch: "Mặc dù đã có việc làm ổn định ở TP nhưng lúc nhận giấy khám tuyển, em liền gác bỏ công việc về lại quê để thực hiện trách nhiệm của người đảng viên, nghĩa vụ công dân với đất nước"...

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến- Phó Tư lệnh Quân khu V tặng hoa cho các tân binh
trước lúc lên đường nhập ngũ.

Làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc

Theo thông tin từ Ban quân lực, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, trong số 950 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có tuổi đời từ 18-25 và đều đạt các tiêu chuẩn theo Luật nghĩa vụ quân sự. Chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn những năm trước, trong đó, có 27 đảng viên (2,71%), 284 đoàn viên, 194 tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học (19,5%), 71 cán bộ viên chức (7,1%). Các tân binh sau khi nhận lệnh sẽ được bố trí về huấn luyện tại các đơn vị Lữ đoàn công binh 83 Hải quân, Bộ đội biên phòng thành phố, Trung đoàn 971 BCHQS thành phố, Tiểu đoàn 906 Binh chủng Hóa học, Trung đoàn Bộ binh 971, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5), Sư đoàn Không quân 372, Lữ đoàn công binh 83 Hải Quân và Lữ đoàn pháo binh 572. Riêng 200 công dân tham gia nghĩa vụ CAND có 26 công dân đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Sau khi nhận lệnh, sẽ có 120 công dân được huấn luyện và phân bổ về các đơn vị nghiệp vụ công an các quận, huyện, số còn lại tham gia lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng.

Đại tá Lê Thanh Hải-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng hoa, động viên các tân binh. Ảnh: Đ.N

Trong không khí nô nức của ngày tòng quân, Chủ tịch UBND Q. Hải Châu-Lê Anh chân thành cảm ơn các bậc sinh thành, dưỡng dục các thanh niên nên người đồng thời ân cần dặn dò các tân binh trong thời gian quân ngũ không ngừng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống tự hào của Q. Hải Châu anh hùng. Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà-Trần Thị Thanh Tâm sau khi đánh trống khai hội tòng quân đã động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, mong các thanh niên phát huy truyền thống của Q. Sơn Trà anh hùng, hoàn thành tốt nghĩa vụ của tuổi trẻ. Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và mong các gia đình có con em nhập ngũ động viên các chiến sĩ yên tâm tại ngũ. Bí thư Quận đoàn Liên Chiểu Phan Văn Bằng thì nhắn nhủ: "41 năm qua đã có hàng ngàn lượt thanh niên trên địa bàn lên đường nhập ngũ, trong số đó nhiều người đã trở thành cán bộ sĩ quan, phục vụ, cống hiến cho quân đội và Tổ quốc. Và tôi tin chắc rằng, tất cả các bạn với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ chấp hành nghiêm quy định của đơn vị mới, huấn luyện tốt, sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ khi được phân công".

Các tân binh tự tin bước qua cầu vinh quang về nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: V.H

Tại điểm giao, nhận chiến sĩ nghĩa vụ CAND mới năm 2016, Đại tá Lê Thanh Hải-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng căn dặn các chiến sĩ mới phải học tập nghiêm túc, chú ý tiếp thu nội dung huấn luyện với kết quả tốt nhất để phục vụ công tác khi về đơn vị mới. Dù được điều động huấn luyện, công tác ở bất cứ đơn vị nào cũng phải phấn đấu thật tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tuân thủ pháp luật, phục tùng cấp trên, đoàn kết thân ái với đồng đội và kính trọng, lễ phép với nhân dân. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, những đồng chí có quá trình phấn đấu liên tục, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và rèn luyện đạo đức tác phong lối sống, thể hiện rõ phẩm chất cần có của người chiến sĩ công an sẽ được tuyển dụng, đào tạo phục vụ lâu dài trong lực lượng CAND.

Thay mặt cho những thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Lương Hiền hứa sẽ nguyện đi đến bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần để bảo vệ vùng trời, vùng biển và từng tất đất của Tổ quốc thiêng liêng... Những cánh tay vẫy, những lời chào tạm biệt, những ánh mắt đầy lưu luyến trong ngày hội tòng quân làm cho cả người đi và người ở lại đều xúc động, bồi hồi.

Nhóm PVTS

* Tại 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ giao-nhận quân. Năm nay, tỉnh Quảng Nam tiễn 2.750 công dân lên đường nhập ngũ, tăng 5,45% so với năm 2015. Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng Luật. Về chất lượng thanh niên nhập ngũ: Sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 54%; văn hóa cấp 3: 74,9%, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: 11,7%; đảng viên 3,3%, đoàn viên 94,3%, dân tộc thiểu số 11,2%. Đặc biệt có 4 thanh niên của thành phố Tam Kỳ, các huyện Núi Thành, Quế Sơn, Phú Ninh đạt tiêu chí "3 trong 1" (tức là thanh niên vừa là đảng viên, cán bộ công chức và có trình độ đại học, cao đẳng).

Các đơn vị nhận quân của tỉnh Quảng Nam gồm: Quân đoàn 3, Quân chủng Hải Quân, Quân chủng Phòng không - không quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, các đơn vị thuộc Quân khu 5, Biên phòng tỉnh và Trung đoàn 885, Bộ CHQS tỉnh. Thượng tá Lê Ngọc Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cho biết: "Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố chuẩn bị tốt về mọi mặt để buổi lễ giao - nhận quân diễn ra trong khí thế vui tươi, sôi nổi và thiêng liêng, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, ngày hội Tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc".

Ngọc Diệp

* Cùng với cả tỉnh Quảng Ngãi, tại cơ quan QS huyện đảo Lý Sơn diễn ra lễ giao nhận quân năm 2016, trong không khí phấn khởi, nô nức, tự hào. Mùa tuyển quân năm nay, huyện Lý Sơn có 33 thanh niên nhập ngũ và được giao về cho các đơn vị như Lữ đoàn thông tin 575 Bộ tư lệnh QK 5, Trung đoàn 887 và BCH Quân sự tỉnh.

Anh Thư