Solskjaer khen ngợi Messi

Thứ năm, 18/04/2019 10:58

Giây thứ 40 của trận đấu, Marcus Rashford bấm bóng hạ thủ môn Stegen nhưng xà ngang cứu thua cho Barcelona. Phút thứ 90, Alexis Sanchez trở lại Barcelona đã có cú đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn người Đức kịp bay người xô ra. Đó là hai khoảnh khắc đáng nhớ của Manchester United trên sân Nou Camp ở trận lượt về tứ kết Champions League.

Pha mở tỷ số của Messi.

Anthony Martial, Lingard và Paul Pogba rất nỗ lực dứt điểm và tranh chấp nhưng tất cả đều mờ nhạt. Chỉ sau chừng 10 phút đầu hăng hái, “Quỷ đỏ” buộc phải nhường thế trận cho chủ nhà Barcelona. Trọng tài Brych tỉnh táo coi lại VAR trong tình huống Rakitic va chạm với Fred trong vòng cấm của Manchester United và từ chối quả phạt đền một cách chính xác.

Phil Jones được cắt cử bắt chết Lionel Messi là công việc quá sức với cầu thủ này. Messi có sở trường những đoạn bứt tốc ngắn khiến Jones bị bỏ lại phía sau. Ngay sau Ashley Young mất kiểm soát bóng ở cánh phải và bóng nẩy ra xa thì lập tức Messi bứt lên cướp được bóng. Tiền đạo Argentina lập tức ra chân trái buộc thủ môn De Gea phải vào lưới nhặt bóng ở phút 16. Messi tiếp tục tận dụng sai lầm kiểm soát bóng của đối phương để ghi bàn. 4 phút sau khi hạ De Gea, Messi bỏ Jones ở lại phía sau, cướp bóng của Fred và một cú ra chân phải khá nhẹ nhưng thủ môn Tây Ban Nha để bóng tụt qua người vào lưới. Chứng kiến bàn thua thứ hai, HLV Solskjaer không đứng trên đường pitch nữa mà ngồi vào khu kỹ thuật như một sự chấp nhận.

Barcelona quần thảo Manchester United tơi tả nhưng Messi, Luis Suarez, Rakitic không có thêm bàn thắng nào nữa cho tới khi Coutinho thực hiện mong ước của mình ghi bàn vào lưới “Quỷ đỏ”. Một pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm quá hiểm của tiền vệ Brazil đưa tỷ số lên 3-0 và chung cuộc 4-0.

HLV Solskjaer không đá động với màn trình diễn có phần nhạt nhòa của cầu thủ đội nhà mà bảo rằng sự khác biệt nằm ở chỗ trình độ của Messi quá cao và khả năng dứt điểm của Barcelona quá tuyệt vời. Solskjaer bắt tay với Messi sau trận đấu, ra tận sân động viên từng cầu thủ của mình sau thất bại. Champions League đã kết thúc nhưng để tiếp tục dự giải đấu này mùa kế tiếp mới là cuộc chiến chông gai bởi “Quỷ đỏ” cần phải thắng 4/5 trận còn lại. HLV người Na Uy đang cố động viên tinh thần, tránh mọi lời phàn nàn vì chặng nước rút quá cam go phía trước.

Cú đúp của Messi là đầu tiên tiền đạo 31 tuổi ghi bàn ở tứ kết Champions League kể từ khi phá lưới PSG năm 2013, chấm dứt chuỗi 12 với 50 cú dứt điểm không thành công ở vòng đấu này. Messi đã có 45 bàn trên tổng số 42 trận đấu cho Barcelona mùa giải hiện tại, hơn cầu thủ ghi bàn nhiều kế tiếp trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu lục ít nhất 10 bàn. Phong độ rực sáng của Messi lần đầu tiên đưa Barcelona vào bán kết kể từ mùa giải 2014-2015 dưới thời cựu HLV Luis Enrique.

HẠNH THUẦN