Sống chung với... trộm!

Thứ bảy, 07/10/2017 12:17

Chỉ vì muốn có tiền chơi game và tiêu xài mà Hoàng Văn Đạt (2000, quê Krông Buk, Đắc Lắc, tạm trú KTX Trường CĐ nghề số 5, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã dựng lên một vở kịch để cùng đồng bọn chiếm đoạt tài sản của người bạn cùng phòng.

22 giờ ngày 27-9, kết thúc buổi làm thêm, anh Phạm Văn Lương (1998, quê H. Đắc Đoa, Gia Lai) trở về phòng 208 tại Khu C KTX Trường CĐ nghề số 5 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để nghỉ ngơi. 0 giờ 5 ngày 28-9, Hoàng Văn Đạt (trú cùng phòng với anh Lương) đi chơi về. Sau khi rửa mặt xong, Đạt hỏi mượn anh Lương chiếc điện thoại hiệu Oppo F1s trị giá gần 6 triệu đồng để nghe nhạc. Đến 6 giờ ngày 28-9, Đạt thông báo cho anh Lương rằng, lợi dụng lúc mình ngủ say, kẻ gian đã đột nhập trộm mất chiếc điện thoại. Sau đó, anh Lương đến CAP Mỹ An trình báo sự việc. Nhận tin báo, lãnh đạo CAP chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trong quá trình xác minh, CBCS CAP Mỹ An được Đạt tích cực cung cấp thông tin về những người khả nghi. Tuy nhiên, trong lúc trình bày, Đạt đã vô tình để lộ những lời nói mâu thuẫn nên các CBCS đặc biệt lưu tâm. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh, đến ngày 29-9, CAP Mỹ An đã có đủ cơ sở khẳng định Đạt “liên quan mật thiết” đến chiếc điện thoại anh Lương bị mất nên triệu tập về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, lúc đầu Đạt nhất mực “em trong sáng”, nhưng trước những lý lẽ thuyết phục của lực lượng CA, cuối cùng Đạt phải thừa nhận đã cùng Nguyễn Văn Trường (1996, quê Sa Thầy, Kon Tum, cũng là SV Trường CĐ nghề số 5) “dựng kịch” để chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh Lương. Sau khi “ăn” được điện thoại, cả hai đem bán được 2,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Ngay sau đó, Trường được CAP Mỹ An triệu tập đến trụ sở làm việc.

Theo Đạt và Trường: cả hai được gia đình cho xuống Đà Nẵng theo học nghề tại Trường CĐ nghề số 5. Đều là kẻ xa quê, học cùng trường, tá túc cùng KTX nên Đạt và Trường nhanh chóng trở thành đôi bạn thân, thường xuyên “chia ngọt, sẻ bùi”. Khuya 18-9, rời quán Internet, Đạt trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc chuẩn bị đi ngủ thì Đạt nhìn thấy anh Lê Phi Hùng (1998, quê Gia Lai, trú cùng phòng) đã say giấc nồng, bên cạnh có để chiếc điện thoại Oppo F1s trị giá gần 6 triệu đồng nên lấy, đem đến đưa cho Trường cất giấu. Hôm sau, Trường mang chiếc điện thoại của anh Hùng đi bán được 2,5 triệu đồng. Đến ngày 27-9, hết tiền tiêu, Đạt và Trường lên kế hoạch chiếm đoạt chiếc điện thoại của anh Lương. Theo đó, Đạt có nhiệm vụ hỏi mượn anh Lương chiếc điện thoại, còn Trường sẽ đột nhập phòng để trộm đem đi bán khi thời cơ thích hợp. Đúng như kế hoạch đã vạch sẵn, 0 giờ 5 ngày 28-9, Đạt hỏi mượn anh Lương chiếc điện thoại để nghe nhạc, sau đó để trên đầu giường rồi giả vờ ngủ. 1 giờ ngày 28-9, khi biết chắc mọi người trong phòng 208 đã ngủ say (trừ Đạt), Trường lẻn vào lấy chiếc điện thoại mà Đạt đã để sẵn trên đầu giường mang đi tiêu thụ. Sáng 28-9, tránh bị nghi ngờ, Đạt đã bịa ra câu chuyện lợi dụng lúc mình ngủ say, kẻ gian đột nhập trộm chiếc điện thoại của anh Lương. Tuy nhiên, “màn kịch” của Đạt và Trường đã bị CBCS CAP Mỹ An lật tẩy.

Căn cứ vào lời khai của Đạt và Trường, CAP Mỹ An tiến hành truy thu 2 chiếc  điện thoại hiệu Oppo F1s, đồng thời chuyển toàn bộ vụ việc cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.D