Sốt vàng & lốc trắng
(Cadn.com.vn) - Chỉ trong 2 năm mà ở xã Ba (H. Đông Giang,-Quảng Nam) đã có đến 6 người chết vì HIV. Cơn sốt vàng và vấn nạn ma túy đã phá vỡ cuộc sống vốn dĩ yên bình của người dân nơi đây.
Trong căn nhà trống hoác nằm ở thôn Dốc Kiền, hằng ngày em Mai Văn D. (dân tộc Cơ Tu) phải đánh vật với cơn nghiện. Đã 22 tuổi nhưng trông D. ốm yếu và gầy gò như một đứa trẻ lên 10. Nhìn tình cảnh của con, cha của D. chỉ còn biết khóc: "Khổ lắm, từ ngày dính vào ma túy thì nó thay đổi hẳn, bao nhiêu tiền kiếm được nó đều đổ vào ma túy, hết tiền thì nó mang đồ trong gia đình đi bán. Mà đâu chỉ mình nó, thằng anh của nó cũng dính vào ma túy nữa". "Mình chẳng biết ma túy là chi nhưng lúc đi làm vàng thì được mấy đứa rủ chơi. Mình chỉ hút thử thôi nhưng sau đó nghiện, không cai được. Lúc đầu thì mấy đứa kia cho ma túy chơi, nhưng sau muốn hút phải mua", D. kể.
Ma túy cũng biến đổi K., hàng xóm của D. từ một thanh niên khỏe mạnh, chăm làm thì nay trở nên tiều tụy và sinh tật trộm cắp. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2010, ở xã Ba này rộ lên việc khai thác vàng và phá rừng, hàng trăm người từ các địa phương khác đổ về đây để tìm kiếm vận may đổi đời. Và cơn sốt đó cũng cuốn nhiều thanh niên trai tráng ở đây vào cuộc.
![]() |
Đinh Văn Đảng, đối tượng thường xuyên mang ma túy vào các bãi vàng ở xã Ba (Đông Giang) để bán kiếm lời bị lực lượng CA bắt giữ. |
Chẳng riêng gì D., K., ở thôn Dốc Kiền này nhiều thanh niên người Cơ Tu khác cũng lao vào ma túy như một thú chơi sành điệu mà chẳng cần biết đến hậu quả. Nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Ngô Hoàng Ka S. (29 tuổi) ban đầu cũng chỉ hút thử cho vui, nhưng rồi dần dà đô nghiện ngày càng tăng nên chuyển qua chích và trong một lần như thế, Ka S. lên cơn co giật, đưa đến bệnh viện cấp cứu song vẫn chết vì sốc thuốc.
Trưởng CA xã Ba (Đông Giang) Nguyễn An Phương cho biết, những cái chết như thế không phải là hiếm ở địa phương này. "Tình trạng sử dụng ma túy rộ lên ở xã Ba kể từ lúc các đối tượng phía Bắc vào đây khai thác vàng, rồi mang theo ma túy để sử dụng. Một phần vì bị dụ dỗ, phần khác vì muốn thử cho biết nên nhiều thanh niên địa phương cũng chơi ma túy, chỉ tính riêng ở thôn Dốc Kiền đã có hơn 5 thanh niên sử dụng ma túy vì vậy mà tình hình ANTT rất phức tạp. Như hai anh em của Mai Văn D. vì không có tiền mua ma túy nên ban đêm vào UBND xã chở trộm gỗ lậu mà xã tịch thu của lâm tặc. Ngoài ra nhiều người khác cũng vì ma túy và nhiễm HIV".
![]() |
Số ma túy mà CAH Đông Giang thu giữ được của các đối tượng buôn bán. |
Sau vài năm bị khai thác cạn kiệt, bây giờ trên địa bàn Đông Giang vàng đã hết và gỗ cũng chẳng còn, chỉ còn lại những mảnh đời bất hạnh do ma túy gây ra. Tìm đến nhà của anh V.T.S (trú thôn 1, xã Ba) chúng tôi mới thấy hết sự bất hạnh mà ma túy đã gây ra cho gia đình nhỏ bé này. Thời thịnh, S. cũng tham gia đội quân khai thác vàng và gỗ, số tiền anh kiếm được chẳng phải ít. Nhưng rồi S. dính vào ma túy và chẳng lâu sau nhiễm HIV, nhưng người đàn ông của 5 đứa con nhỏ này chẳng biết điều đó nên đã lây bệnh cho vợ. Năm 2011, S. chết và chỉ một năm sau đó vợ anh cũng qua đời, bỏ lại 5 đứa con nhỏ bơ vơ. "Khổ lắm chú ơi, lũ nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà tôi thì già rồi biết lấy chi nuôi. Mà đâu chỉ có mình thằng S., một đứa con khác của tôi đi làm vàng, chơi ma túy rồi cũng nhiễm HIV. Gia đình tôi bất hạnh như ri là do ma túy hết", bà Y. (mẹ S.) rơm rớm nước mắt kể. Còn trường hợp của N.V.X (trú thôn Ban Mai 1) cũng bất hạnh không kém, từ ngày biết mình mắc phải căn bệnh thế kỷ, X. đã bỏ đi lang thang, sống vật vã khắp nơi và tìm mọi cách kiếm tiền để thỏa cơn nghiện ma túy.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của xã Ba, chỉ trong 2 năm 2011 và 2012 trên địa bàn xã đã có 6 người chết vì HIV, một con số thật sự đáng lo ngại ở cái xã miền núi này. Thượng úy Tán Duy Hưng, Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH và ma túy CAH Đông Giang cho biết: "Những năm qua, CAH đã phá nhiều vụ án ma túy trên địa bàn xã Ba và xã Tư, bắt giữ nhiều đối tượng nhưng không vì thế mà các tội phạm ma túy dừng lại, gây ra nhiều hệ lụy với cuộc sống người dân địa phương". Mới đây TAND H. Đông Giang đã đưa Đinh Văn Đảng (1985, trú Giao Thủy, Nam Định) ra xét xử lưu động tại địa bàn xã Ba về tội buôn bán ma túy. Rất đông người dân đã đến dự phiên tòa, bởi lẽ ai cũng muốn nhìn rõ chân dung kẻ đã phát tán cái chết trắng, khiến nhiều gia đình rơi và bất hạnh. Hết vàng và gỗ thì bây giờ ma túy đang ám ảnh người dân ở cái xã miền núi nghèo khó này.
Hoàng Anh