Steven Gerrard không níu kéo

Thứ hai, 18/05/2015 10:38

(Cadn.com.vn) - Trận đấu chia tay sân Anfield của Steven Gerrard sau 17 năm cống hiến cho Liverpool đã không trọn vẹn. Liverpool của anh đã bị Crystal Palace đánh bại 3-1. Thất bại đó gần như bị lãng quên, trách nhiệm của HLV Brendan Rodgers gần như không được nhắc tới. Tất cả mọi người đều hướng tới Steven Gerrard với những lời nói chia tay người hâm mộ Anfield.

Gerrard ra đi trong biết bao lời lẽ tình cảm của đồng nghiệp. Balotelli viết hẳn lá thư cho Gerrard. Barton nói những lời "có cánh" với đồng đội cũ... Toàn đội Liverpool đều khoác chiếc áo số 8 của Gerrard. "Tôi đã chơi trước người hâm mộ trên rất nhiều nơi ở thế giới này nhưng không nơi nào tuyệt vời bằng Anfield. Đó là lý do tôi rất sợ tiếng còi mãn cuộc trận đấu với Crystal Palace bởi vì tôi quá nhớ thời khắc này", Gerrard nói trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Gerrard (8) trong ngày chia tay sân Anfield. 

Nhiều người bảo Gerrard là cầu thủ Liverpool vĩ đại nhất. Có thể có sự khập khiễng trong so sánh nhưng có một thứ không ai chối cãi là Gerrard biết dừng chân đúng lúc, dù tình yêu với Liverpool chưa cạn. Đúng như Gerrard nói trước đó, anh rời Anfield vì anh không còn đủ thể lực để chơi bóng ở Premier League nữa. Câu nói hóa giải sự phũ phàng của BLĐ Liverpool với anh dù HLV Brendan Rodgers muốn anh ở lại 1 năm nữa. Trong ngày chia tay, Gerrard tiếp tục cho thấy anh không có ý định níu kéo Premier League khi thẳng thắn từ chối cơ hội trở lại thi đấu cho Liverpool theo dạng cho mượn từ LA Galaxy khi giải bóng đá nhà nghề Mỹ kết thúc mùa giải.

Gerrard khác hẳn những ngôi sao một thời của Premier League khi nhận thấy sức khỏe không còn cho phép. Henry từng muốn quay về Anh dù đã sang Mỹ thi đấu. David Beckham hay Frank Lampard đều như thế. Tất cả chẳng đạt được kết quả gì ở những lần níu kéo ấy như bài học cho Gerrard không bước theo. "Tôi không trở lại Anfield để thi đấu. Tôi cần nghỉ ngơi để duy trì khả năng thi đấu cho LA Galaxy trong vài năm tới", Gerrard khẳng định.

Gerrard không trở lại Anfield thi đấu nhưng anh sẽ trở lại "mái nhà xưa" trong một ngày không xa cho vai trò HLV trưởng. Gerrard cho biết anh vừa thi đấu cho LA Galaxy, vừa cố gắng hoàn tất các khóa HLV để khi chính thức treo giày có thể bắt đầu sự nghiệp cầm quân. Đẹp nhất là trở lại Anfield! "Liverpool là CLB lớn. Tôi cần hoàn tất chương trình huấn luyện HLV trong vài năm tới. Nó sẽ là cây cầu vững chãi để tôi trở lại Anfield làm việc", Gerrard kỳ vọng.

Kết thúc trận đấu, Gerrard cùng đồng đội và gia đình bước vào đường hầm, trong khi người hâm mộ vẫn hát vang bài hát truyền thống của Liverpool "Bạn sẽ không bước đi một mình" (You'll Never Walk Alone").

Hạnh Thuần