Sư giả tráo tiền thật

Thứ hai, 20/07/2020 10:23

Sáng 7-7, ông V.M.S (trú P. 6, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) tiếp người đàn ông mặc trang phục nhà chùa đến giới thiệu bán nhang. Người đàn ông ấy là Nguyễn Ngọc Đoàn (1978, đang tạm trú TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, Lâm Đồng). Bởi nghĩ “người nhà chùa” thật thà nên ông S. mời Đoàn vào nhà và mua vài thẻ nhang. Trong câu chuyện ông S. thổ lộ có người con quậy phá, không có cách nào “trị” nổi. Đoàn nhanh nhảu hướng câu chuyện của ông S. sang lối nghĩ tâm linh. Ông ta phán rằng, khả năng con ông S. gặp vận hạn nên cần phải giải hạn. Ông ta nằng nặc đòi ông S. dẫn lên xem ban thờ của gia đình. Tại đây Đoàn phán chắc nịch, con ông S. bị vong theo, phải cúng giải vong, giải hạn mới mong thuần tính. Nghe “người nhà Phật” nói có chiều hợp lý, ông S. không giấu giếm, muốn nhờ Đoàn cúng giải hạn.

Nguyễn Ngọc Đoàn tại vị trí anh ta tráo cọc tiền 40 triệu đồng.

Biết “cá đã cắn câu” Đoàn đưa ra nhiều gói cúng với từng mức tiền để gia chủ lựa chọn, trong đó có gói cao nhất là 200 triệu đồng. Nghe đến số tiền ông S. hoảng hốt, bởi gia đình vừa làm nhà, không lấy đâu ra số tiền lớn vậy. Đoàn trấn an, thôi thì chọn gói cúng vừa thôi, gói 39 triệu đồng ấy. Ông ta hối thúc ông S. tìm chỗ vay nóng để làm cho xong việc. Vẫn quyết tâm cúng giải hạn cho con nên ông S. hẹn Đoàn thư thả vài hôm để gia đình lo tiền và chuẩn bị lễ. Trước khi ra về, Đoàn còn đề nghị ông S. mua ủng hộ nhà chùa 4 triệu đồng tiền nhang.

Ngày 9-7, sau khi chuẩn bị được khoản tiền 40 triệu đồng và sắm đủ lễ, ông S. gọi điện nhờ Đoàn ngày hôm sau đến cúng. Sáng 10-7, tại gian thờ nhà ông S. Đoàn nói ông S. để cọc tiền 40 triệu đồng trên chiếc đĩa phủ tấm vải đỏ, bên dưới có mâm lễ cúng gồm tiền âm phủ, trái cây... Quá trình cúng, lợi dụng sơ hở của ông S. Đoàn đã lén lấy cọc tiền 40 triệu đồng bỏ vào tay nải, thay vào đó bằng cọc tiền âm phủ trong mâm cúng bên dưới. Đoàn còn cẩn thận dặn ông S. phải 39 giờ sau mới được hạ lễ, cất tiền đi. Cúng xong Đoàn hối ông S. mang một ít tiền âm phủ ra suối đốt. Khi ông S. quay vào thì “người nhà chùa” đã ra đi, để lại một số thẻ nhang. Cứ nghĩ Đoàn có việc gấp phải đi, ông S. chờ đến hôm sau mới hạ lễ, mở tấm vải đỏ ra ông tá hỏa, cọc tiền thật đã biến thành tiền âm phủ. Ông S. vội vàng đến CATP Đà Lạt trình báo.

Tiến hành truy xét, ngày 15-7, tại TT Liên Nghĩa, CATP Đà Lạt đã phối hợp cùng CAH Đức Trọng bắt giữ Nguyễn Ngọc Đoàn khi hắn đang lẩn trốn tại nơi trọ. Khám xét chỗ ở của Đoàn cơ quan CA thu được nhiều tang vật có liên quan như bộ quần áo nhà chùa, nhang và 15 triệu đồng. Tại cơ quan CA Đoàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa cúng giải hạn để tráo lấy tiền thật của gia đình ông S. Ngày 16-7 Đoàn được dẫn giải đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Cùng ngày CATP Đà Lạt đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Đoàn để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trục vong, cúng sao giải hạn là thủ đoạn mà nhiều đối tượng sử dụng, đánh vào lòng tin, sự mê muội của người dân. Đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra nhưng vẫn còn nhiều người cả tin và dễ dàng rơi vào bẫy của bọn lừa đảo. Vì vậy người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác.

ĐỨC HUY