Sự thật về việc chữa bệnh bằng “nước thánh”
* Mỗi lần chữa bệnh, 1 người phải nộp 500 nghìn -1 triệu đồng phí “quy y”
(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, hàng trăm người dân hiếu kỳ trên địa bàn H. Đắc Song, tỉnh Đắc Nông và các tỉnh lân cận liên tiếp đổ xô về nhà bà Đinh Thị Hương (1966, trú thôn Thuận Tâm, xã Thuận Hạnh, H. Đắc Song) để chứng kiến và xin được bà Hương chữa bách bệnh bằng nước lã. Tuy nhiên, thực chất việc chữa bệnh này chỉ là những trò phép thuật nhảm nhí, lừa bịp, mang màu sắc mê tín dị đoan do bà Hương dựng lên nhằm mục đích trục lợi cá nhân và tụ tập đông người tổ chức cầu nguyện, hành đạo trái phép làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.
“Nước thánh” là nước lã
Theo người nhà của bà Hương cho biết, vào cuối năm 2009, trong một lần về thăm quê ở Thanh Hóa, bà Hương được một người bạn là Chương Thị Lọc giới thiệu đến gặp một người tên là Nguyễn Thị Điền (ở xã Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội) để chữa bệnh. Tại đây, bà Hương đã được bà Điền “truyền vào người một luồng sinh khí lạ” và hướng dẫn cách lập bàn thờ, bốc bát hương để chữa bách bệnh cho mọi người.
Từ đó, sau khi trở về lại H. Đắc Song, bà Hương luôn khoe khoang và “vu” lên rằng mình có khả năng đặc biệt là chữa được bách bệnh cho mọi người. Để tiến hành chữa bệnh, bà Hương đã tự lập nên bàn thờ, liên tiếp tuyên truyền vận động người dân đến nhà mình để cầu nguyện chữa bệnh. Để phục vụ cho công việc chữa bệnh, bà Hương tự dỡ bỏ toàn bộ ly hương, bàn thờ tổ tiên ông bà và người thân trong gia đình rồi lập nên một bàn thờ mới.
Khi người bệnh đến để chữa bệnh, bắt buộc phải thắp hương cầu nguyện khấn vái, rồi đọc bộ kinh thánh có tên gọi “Kinh đạo pháp tu gia” do bà Điền soạn sẵn. Sau khi cầu nguyện, khấn vái xong thì bà Hương dùng 3 chén “nước thánh” lấy từ nước giếng khoan để xoa bóp vào những chỗ đau trên người của bệnh nhân mà bà Hương cho rằng rất hiệu nghiệm đối với một số căn bệnh như gai cột sống, đau lưng, nhức mỏi xương khớp... Ngoài ra, người bị đau mắt, sổ mũi, nhức đầu thì được bà Hương dùng “nước thánh” cho uống và nhỏ trực tiếp vào mắt, mũi...
![]() |
Rất nhiều người dân đến xem và chữa bệnh tại nhà bà Hương. |
Để được chữa bệnh, người dân buộc phải đóng một số tiền “lệ phí” không nhỏ. Mỗi lần chữa trị, theo yêu cầu của bà Hương trước hết là phải nộp “lệ phí” từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng gọi là lệ phí “Quy y” để dâng lên “Hoàng Thiên Long” ở Hà Nội. Ngoài ra, bà Hương còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân mua một số vật dụng thờ cúng với giá cao hơn hàng chục lần so với thực tế như: Cặp câu đối từ 300-500 ngàn đồng; một số tài liệu kinh sách do chính bà Hương soạn lên có giá 350 ngàn đồng/bộ... để tự lập bàn thờ cầu nguyện và chữa bệnh cho mọi người trong gia đình. Với những chiêu thức trên, trong một thời gian dài bà Hương đã thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi tháng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tiền mất tật mang
Theo một số hộ dân sống gần nhà bà Hương cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 70-80 người ở các vùng lân cận như huyện Chư Jút, Krông Nô, Đắc Lắc... kéo đến nhà bà Hương cầu nguyện, đọc kinh thánh để chữa bệnh. Tuy nhiên, nhiều người sau khi chữa bệnh ở đây, bệnh không những không thuyên giảm mà còn nặng thêm.
Ông Phạm Công Hải (trú thôn 11, xã Nam Bình, H. Đắc Song) cho biết: “Tôi bị nhức đầu kinh niên, đi chữa ở nhiều nơi nhưng không bớt. Khi nghe nói bà Hương có thể chữa được bách bệnh bằng “nước thánh” tôi tìm đến nhờ chữa bệnh nhưng sau khi nộp lệ phí và mua các vật dụng thờ cúng hơn 3 triệu đồng. Sau một thời gian, bệnh không thấy thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm”. Không riêng gì ông Hải mà hàng chục người dân như ông Nguyễn Văn Phụng, Trần Văn Bình... (trú TT Đức An, Đắc Song) sau một thời gian được bà Hương dùng “nước thánh” để chữa trị cũng lâm vào cảnh “tiền thì mất mà tật vẫn mang”.
Chính quyền cần sớm vào cuộc
Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Trần Văn Vận - Trưởng phòng An ninh xã hội CA tỉnh Đắc Nông cho biết: “Nhà nước mình không cấm mọi công dân tự do sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, nhưng hành vi lợi dụng tự do sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng và lợi dụng uy tín của lãnh tụ để hoạt động mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh nhằm trục lợi cá nhân của bà Hương là quá rõ ràng. Việc làm này trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo lý thờ phụng tổ tiên của người Việt
Thiết nghĩ, với những chiêu thức lợi dụng tín ngưỡng mị dân nhằm mục đích trục lợi cá nhân của bà Hương là quá rõ ràng, đã đến lúc chính quyền các cấp và lực lượng chức năng cần sớm vào cuộc nhằm xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi hoạt động hành đạo trái phép, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng tới tình hình ANTT trên địa bàn.
Văn Thành