Sự thật việc bà Nguyễn Minh Tân "tự thiêu" ở chợ Đại Hiệp

Thứ hai, 02/02/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 31-1, bà Nguyễn Minh Tân (trú thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) đã dùng dầu hỏa đổ lên người, rồi tự châm lửa đốt. Một số nguồn tin cho rằng: bà Tân "tự thiêu" để phản đối chính quyền ép tiểu thương di dời vào chợ mới. Vậy nguyên nhân của câu chuyện này có đúng như thế?

Sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 31-1, trong lúc chính quyền xã Đại Hiệp tiến hành tháo dỡ chợ cũ thì bất ngờ bà Nguyễn Minh Tân chạy ra, lấy chai dầu hỏa nhỏ chuẩn bị sẵn đổ vào người châm lửa đốt. Lửa bén vào quần áo bà Tân. Tuy nhiên, người dân gần đó đã nhanh chóng dập tắt, đưa bà Tân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 17 Đà Nẵng để điều trị. Hiện sức khỏe của bà Tân đã ổn định và đang được điều trị tích cực, chỉ bị bỏng nhiều ở phần đùi và mông, Bệnh viện kết luận bà Tân bị bỏng dưới 40%. Như vậy không có chuyện bà Tân bị bỏng, nguy hiểm đến tính mạng như nhiều báo thông tin.

  Trao đổi với chúng tôi về câu chuyện này, ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp cho biết, một số thông tin cho rằng chính quyền ép người dân phải vào chợ mới là sai sự thật. Theo ông Đông, việc xây chợ mới Đại Hiệp nằm trong chủ trương xây dựng khu thương mại dịch vụ chợ Đại Hiệp của tỉnh Quảng Nam. Khu chợ Đại Hiệp (Đại Lộc) được quy hoạch trên diện tích tổng thể 6.651m2. Theo đó, khu thương mại - dịch vụ chợ Đại Hiệp bao gồm: khu phố thương mại với 38 công trình trên diện tích hơn 3.000 m2,  trung tâm thương mại - dịch vụ với diện tích gần 895 m2, nhà lồng chợ 514,2 m2, chợ ngoài trời 616,4 m2... với kinh phí 2 tỷ đồng.

Bà Mười (mẹ bà Tân) đã di dời vào chợ mới buôn bán.

Khi chợ mới được xây dựng xong, xã Đại Hiệp đã liên tục thông báo cho nhân dân, tiểu thương biết và đăng ký vào chợ mới. Ban đầu, nhiều tiểu thương chưa thống nhất vào chợ mới, do thiết kế các lô bán hàng trong chợ nhỏ và băn khoăn về lệ phí chợ. Tuy nhiên, điều này đã được chính quyền xã xử lý, khắc phục. Đến ngày 29-1, tất cả các tiểu thương đã di dời vào chợ mới buôn bán. Tuy nhiên, bà Tân lại liên tục chống đối chủ trương này. Được biết bà Tân không có công việc làm ổn định và cũng không phải là tiểu thương  trong chợ Đại Hiệp.

Nhưng từ khi có chủ trương xây dựng chợ mới Đại Hiệp, bà Tân lại liên tục làm đơn, kêu gọi tiểu thương cùng ký tên khiếu kiện, phản đối việc di dời vào chợ mới. Dù chính quyền xã Đại Hiệp đã nhiều lần giải thích nhưng bà Tân vẫn cố chấp. Đòi hỏi vô lý của bà Tân bị những kẻ xấu kích động, tài trợ kinh phí, nên bà Tân ra Hà Nội tiếp tục kêu oan trong nhiều tháng. Tuy nhiên, khi biết các tiểu thương đều đồng ý vào chợ mới buôn bán, bà Tân lại nghĩ đến chuyện "nhờ cán bộ trung ương" về can thiệp. Vào ngày 28-1, bà Tân dẫn theo hai người phụ nữ về chợ Đại Hiệp và giới thiệu là "cán bộ trung ương" về tìm hiểu "nỗi oan" của người dân.

Khi vào chợ, hai người phụ nữ liên tục hỏi và ghi âm câu chuyện với các tiểu thương. Thấy khả nghi nên người dân báo chính quyền. UBND xã Đại Hiệp mời hai phụ nữ này lên làm việc. Đến lúc này hai "cán bộ trung ương" mới lộ mặt giả. Hai phụ nữ khai tên  Trần Huỳnh Mai (trú tỉnh Bình Dương) và Phạm Thị Anh Kiều (trú tỉnh Lâm Đông) và lý giải rằng "nghe nói ở xã Đại Hiệp có người dân không vào chợ mới nên đến tìm hiểu sự việc vì sao" để biện minh cho việc giả dạng "cán bộ trung ương" của mình. Sau đó, Kiều và Mai ra chợ Đại Hiệp xin tiền của tiểu thương để về quê. Đến sáng 31-1, bà Tân nghe theo lời kích động, chuẩn bị nửa lít dầu hỏa để tự đốt mình như kể ở trên.

Chợ mới Đại Hiệp được xây dựng khang trang
và ngày 29-1 tất cả tiểu thương đều vào buôn bán.

  Khi chúng tôi đến chợ Đại Hiệp để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc này, rất nhiều tiểu thương bày tỏ bất bình với hành động của bà Tân. Chị Đinh Thị Bích Hoa (tiểu thương chợ Đại Hiệp) nói: "Không có chuyện tiểu thương chúng tôi nhờ bà Tân đại diện đi khiếu kiện. Đó là việc làm sai trái của bà Tân. Chúng tôi chỉ kiến nghị việc thiết kế không gian và lệ phí chợ nhưng bây giờ chính quyền đã khắc phục thì chúng tôi vào chợ mới buôn bán thôi. Chợ mới được xây dựng khang trang thì vào buôn bán vẫn sướng hơn chứ".

Còn bà Nguyễn Thị Mười (mẹ của bà Tân) thì đau lòng khi con gái của mình hành động dại dột như vậy. Bà Mười kể, bao nhiêu năm buôn bán trong chợ cũ xuống cấp và chật hẹp nên bà rất ủng hộ khi chính quyền xây chợ mới. Và càng vui hơn khi được cấp một lô buôn bán thuận lợi trong chợ. Trước việc con gái liên tục đi kiện, bà đã nhiều lần khuyên nhưng bà Tân không nghe. "Mỗi khi khuyên, nó đều nói dạ, dạ!... nhưng rồi nó lại tiếp tục đi kiện thưa. Nó nghe lời bọn xấu, rồi chừ làm khổ mình, khiến gia đình mang tiếng xấu", bà Mười tâm sự.

Trần Huỳnh Mai và Phạm Thị Anh Kiều (Mai áo trắng và Kiều đi phía sau)
giả danh "cán bộ trung ương" để lôi kéo tiểu thương chợ Đại Hiệp khiếu kiện.

Hoàng Anh